Những ánh mắt lo lắng của cha mẹ ngoài trường thi
Trong khi các sĩ tử đang trong phòng thi làm bài thì bố mẹ chờ đợi bên ngoài bất kể mưa, nắng, cùng với tâm trạng lo lắng, hồi hộp không biết con mình có làm bài tốt hay không.
|
Nét mặt căng thẳng của một phụ huynh không biết con mình có vượt qua kỳ thi này hay không - Ảnh: HỮU KHOA |
Những đứa con trong phòng thi có thể sẽ khó
hình dung được mẹ cha vẫn dõi theo từng bước chân mình, dù hôm nay đầy
hồi hộp lo lắng trước cánh cửa vào đời, hay mai này họ là những kỹ sư,
bác sĩ, tiến sĩ, giáo sư… thì cha mẹ vẫn mãi theo sát bên con.
Phóng viên Tuổi Trẻ đã ghi lại những khoảnh khắc xúc động của phụ huynh ngoài trường thi.
|
Nhiều ông bố bà mẹ chờ đợi con dưới nắng gắt trên đường Nguyễn Văn Cừ - Ảnh: HỮU KHOA
|
|
Một phụ huynh xem phụ trang tuyển sinh trên báo Tuổi Trẻ trong lúc chờ con thi - Ảnh: HỮU KHOA
|
|
Con vào phòng thi mẹ bên ngoài lo lắng trăm bề - Ảnh: HỮU KHOA
|
|
Ông Võ Văn Tài (Long An) ăn vội ổ bánh mì trong lúc chờ con trước phòng thi - Ảnh: HỮU KHOA
|
|
Một phụ huynh từ Long An mệt mỏi ngủ gật ngay trạm xe buýt trước hội đồng thi trường Đại học Sài Gòn - Ảnh: HỮU KHOA
|
|
Những ánh mắt trông mong, chờ đợi của phụ huynh trước cổng Trường đại học Sài Gòn - Ảnh: HỮU KHOA
|
|
Phụ huynh đội nắng chờ con ngoài phòng thi - Ảnh: HỮU KHOA
|
|
Bà Nguyễn Thị Hoa (Long An) trông mong con ngoài phòng thi - Ảnh: HỮU KHOA
|
|
Nét mặt đầy lo lắng của một phụ huynh bên ngoài phòng thi - Ảnh: HỮU KHOA
|
|
Cô Hoa liên tục gọi điện về quê báo tình hình thi cử của con - Ảnh: HỮU KHOA
|
|
Anh Đào Quang Bầu (Bình Chánh) đội nắng chờ con trước hội đồng thi trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Ảnh: HỮU KHOA
|
|
Phụ huynh mệt mỏi vì chờ đợi con - Ảnh: HỮU KHOA
|
|
Bà Nguyễn Thị Liên (Đắk Mil, Đắk Nông) cùng con trai 4 tuổi chờ con gái Hoàng Mai Lan ra phòng thi - Ảnh: TIẾN THÀNH
|
|
Mẹ
con thí sinh Đoàn Hồng Gấm ngồi nghỉ tại cổng trường để chờ môn thi kế
tiếp. Cha Gấm mất sớm. Một mình mẹ Gấm bươn chải bằng nghề bán chổi dạo
để nuôi đứa con. Mỗi ngày bà kiếm được khoảng 30.000-40.000đ. Nhà cách
hội đồng thi 4km nên từ 5g sáng hai mẹ con đèo nhau đi xe đạp đến hội
đồng thi Trường Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long. Người mẹ tâm sự: “Con đi thi
tui nghỉ bán để đi theo, chứ đi bán cũng không yên tâm. Vả lại đi lúc
5g khuya đường vắng lắm nên tui phải đi theo con” - Ảnh: MINH TÂM
|
|
Con thi bên trong, bên ngoài mẹ cha mong ngóng - Ảnh: THÚY HẰNG
|
|
Phụ
huynh thí sinh Nguyễn Hoàng Điệp (xã Nam Dong, huyện Cư Jut, Đắk Nông)
hỏi han con sau giờ thi môn toán sáng 1/7 - Ảnh: TIẾN THÀNH
|
Theo Tuổi trẻ