Hotline 24/7
08983-08983

Những án mạng vì lý do oái oăm

Chỉ vì đưa tay vuốt tóc khi ăn hủ tiếu, không chịu rửa bát hay chê nước mía dở, người trong cuộc bị tước đi mạng sống một cách oan uổng.

Mất mạng vì chê nước mía bán đắt

Tối 17/8 vừa qua, anh Luân (lao động phổ thông) cùng nhóm bạn đến uống nước mía tại quán của Nguyễn Thành Trường trên đường Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Các đối tượng Phan Minh Tuấn, Ngô Hà Công Lý và Nguyễn Thành Trường (từ trái sang).
Các đối tượng Phan Minh Tuấn, Ngô Hà Công Lý và Nguyễn Thành Trường (từ trái sang). Ảnh: Người lao động

Sự việc đáng tiếc xảy ra khi anh Luân được cho là đã hắt ly nước mía rồi bỏ về, đồng thời chê nước mía quá đắt khi thanh toán. Khi anh Luân vừa đến cầu bắc qua kênh Phú Lộc, cách quán của Trường khoảng 2 km, thì bất ngờ bị 3 người chặn đánh. Anh Luân gục chết ngay trên cầu vì chấn thương sọ não.

Công an quận Thanh Khê đã vào cuộc bắt 3 nghi can Nguyễn Thành Trường, Phan Minh Tuấn và Ngô Hà Công Lý. Chủ quán nước mía là Trường cũng thừa nhận đã gọi cho Tuấn (em vợ) và Lý đuổi đánh Luân.

Bị bạn gái đâm chết vì... không chịu rửa bát

Ngày 14/1/2013, Huỳnh Thị Kim Ngân (24 tuổi, quê Phú Yên) làm nhân viên bảo vệ tại Công ty dịch vụ bảo vệ B.S đã gây ra án mạng với bạn trai của mình vì một lý do ngớ ngẩn: không chịu rửa bát.

Trước đó, vào khoảng 21h20 ngày 13/1, Hân ăn cơm tối với anh Hồng vì hai người đã sống chung với nhau. Sau khi ăn xong, do anh Hồng không dọn chén đĩa mà nằm xem TV nên Hồng thấy khó chịu và tức giận. Hai người cãi lộn và chửi bới nhau.

Bất ngờ, Hân chạy vào bếp lấy con dao Thái Lan lao đến đâm người yêu 2 nhát vào đầu và tim khiến anh Hồng gục tại chỗ. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương thấu tim, nạn nhân đã chết ngay khi đến bệnh viện huyện Long Thành.

Bị đánh chết vì không chịu uống bia

Ngày 28/9/2011, hai anh em trai Võ Anh Tuấn (SN 1974) và Võ Thanh Tú (SN 1978) cùng rủ hai người bạn nữa là anh Phạm Văn Bảy (SN 1965) và Nguyễn Văn Toàn (SN 1985) đi nhậu tại một quán ốc ở xã Long Thới, huyện Nhà Bè.

Một lát sau, anh Lê Tiến Thái (SN 1975, quê Thanh Hóa) cùng anh Nguyễn Văn Trường (SN 1988) và Lê Thanh Tùng cũng bước vào quán ốc và ngồi cạnh bàn của Tuấn – Tú.

Các bị cáo tại tòa sơ thẩm (Ảnh: Báo mới)
Các bị cáo tại tòa sơ thẩm. Ảnh: Báo mới

Do cũng quen biết nhau từ trước nên Tú chủ động sang mời bàn anh Trường uống bia. Có chút hơi men trong người, khi thấy anh Trường chỉ nâng ly rồi đặt xuống nhưng không uống dù đã rất nhiệt tình mời, Tú cảm thấy tức giận. Nghĩ anh Trường khinh mình nên Tú đã tạt nguyên ly bia vào mặt anh Trường. Quá bất ngờ vì hành động này, anh Trường tát Tú một cái.

Nhìn thấy Tú bị đánh, Tuấn, Bảy, Toàn xông vào tấn công anh Trường bằng ly bia. Hoảng sợ, anh Trường bỏ chạy vào toilet nhưng không kịp, bị Tú chặn đường và đánh ngất tại chỗ. Nhận thấy sự hung hãn thái quá của nhóm Tú, bạn của anh Trường là Thái và Tùng hốt hoảng bỏ chạy. Tuy nhiên, Tuấn và Toàn đã nhanh chân đuổi kịp và đánh anh Thái ngã xuống đường, nằm bất động và chết ngay sau đó.

Ngay khi gây án, Tuấn, Tú và Toàn đã ra cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bảy sau khi bỏ trốn một thời gian cũng bị công an bắt theo lệnh truy nã.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Võ Anh Tuấn, Nguyễn Văn Toàn cùng mức án tù chung thân; Phạm Văn Bảy 12 năm tù cùng về tội “giết người”; Võ Thanh 2 năm tù về tội “gây rối trật tự công cộng” và “không tố giác tội phạm”.

Vuốt tóc chờ mua hủ tiểu lâu cũng bị giết

Vào khoảng 16h30 ngày 13/3/2009, Nguyễn Hữu Trung (24 tuổi, ngụ tại Q.12, TP.HCM) ăn liên hoan cùng chủ nhà và anh em thợ hồ sau khi công trình xây dựng hoàn thành. Vì cảm thấy hơi mệt nên Trung xin về trước.

Trên đường về nhà, Trung dừng chân mua hủ tiếu tại quán của Nguyễn Hoàng Minh ở khu vực cầu Đồng, P.Thạnh Lộc, Q.12 để đưa về nhà ăn. Nóng ruột vì chờ lâu do khách quá đông, Trung nổi nóng nói với chủ quán: “Sao chờ mãi mà chưa bán hủ tiếu cho tôi”.

tại phiên tòa
Nguyễn Hữu Trung vốn bị cho là tính cách không bình thường. Ảnh: Tin mới

Dù anh Minh đã cố gắng trấn an Trung nhưng hai bên đã lời qua tiếng lại. Sau khi trả tiền rồi quay đi, Trung nghe thấy tiếng xì xào bàn tán. Nghi ngờ anh Minh nói gì mình nên Trung tắt máy và nhặt cây gậy tầm vông đến gây rối. Nhìn thái độ vô cùng hung hăng của Trung, khách trong quán hoảng sợ bỏ chạy hết.

Lúc này trong quán chỉ còn anh Trần Hùng Hiếu (từ Quảng Ngãi vào TP.HCM thăm anh Minh) đang ngồi ăn hủ tiếu và đưa tay lên vuốt tóc. Ngứa mắt trước hành động này, Trung hỏi lý do vì sao vuốt tóc nhưng anh Hiếu không trả lời. Trung nhảy vào cầm gậy tầm vông đánh tới tấp vào mặt anh Hiếu. Bỏ chạy nhưng không kịp, anh Hiếu bị Trung cầm dao đuổi theo đâm. Sau đó 2 ngày, anh Hiếu tử vong.

Vì sao nên nỗi?

Nhiều người dân tỏ ra vô cùng hoang mang khi chỉ từ những vụ việc không đáng có, chỉ vì những xích mích nhỏ nhặt, mà phải đổi một mạng người.

Theo nhiều người, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ các phần tử gây rối, học hành ít, sớm va chạm với đời. Cuộc sống của những kẻ tội phạm cũng thường xuất phát từ nghèo khổ, tâm lý dễ tổn thương, dễ bị kích động nên để xảy ra những cái chết rất oan uổng cho người khác vì lý do không đâu. Khi chuyện xảy ra, lỗi cũng nằm ở cả hai bên, do không kiểm soát được lời nói và hành động của mình nên tạo tâm lý tự ái, ức chế cho người kia.

Bạn đọc tên Minh chia sẻ: “Lời nói chẳng mất tiền mua, những chuyện đau lòng xảy ra đều có nguyên do của nó. Mỗi người chịu nhịn một tí, dĩ hòa vi quí thì sẽ không để những mâu thuẫn đến đỉnh điểm mà cướp đi mạng sống của người vô tội. Thanh niên cần được giáo dục về hành vi và văn hóa ứng xử trước xã hội để biết kiềm chế hơn những cơn nóng giận vô cớ của mình”.

AloBacsi.vn
Theo D.L - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X