Hotline 24/7
08983-08983

Nhân chứng vụ động đất ở Đài Loan tưởng mình sắp chết

Sau vụ động đất khiến toà chung cư 17 tầng ở Đài Loan đổ sập, nhiều người đã dùng thang và búa để phá cửa thoát ra ngoài.

Trận động đất mạnh 6,4 độ Richter xảy ra rạng sáng 6/2 trong lúc người dân thành phố Đài Nam, miền Nam đảo Đài Loan, đang ngủ. Nhiều người gặp nạn khi chung cư 17 tầng Wei Kuan đổ sập trong cơn địa chấn. Nhiều toà nhà khác trong khu vực cũng bị hư hại.

Công tác cứu hộ đã được triển khai tại khu chung cư. Quân đội Đài Loan cũng điều hơn 800 binh sĩ đến hiện trường để cứu hộ.

Nhân chứng vụ động đất ở Đài Loan tưởng mình sắp chết
Một nạn nhân ra khỏi đống đổ nát tại hiện trường vụ sập khu chung cư 17 tầng. Ảnh: Reuters

Theo BBC, tính đến thời điểm hiện tại, hơn 200 người bên trong khu chung cư đã an toàn. 7 người thiệt mạng và ít nhất 30 người được cho là vẫn bị mắc kẹt bên trong. 

"Khách sạn rung rắc dữ dội. Tôi cảm thấy mình như sắp chết đến nơi", Wang Mingyang, một người đàn ông đến từ tỉnh Cát Lâm ở Trung Quốc đại lục kể lại. Trận động đất khiến Wang thức tỉnh lúc 4h sáng, khi anh đang ở khách sạn tại thành phố Cao Hùng, đảo Đài Loan.

Theo SCMP, Wang cùng bạn gái đến đảo Đài Loan trong đợt nghỉ Tết âm lịch. Wang mô tả trận động đất không giống như anh tưởng tượng. Sàn nhà nghiêng, các loại đèn và đồ đạc trên bàn đều dịch chuyển, một số thứ rơi khỏi bàn.

"Lúc đó, tôi đang xem tivi và khi mặt đất rung chuyển đột ngột, tôi nghe thấy một tiếng nổ. Tôi mở cánh cửa bằng kim loại và nhìn thấy toà nhà đối điện đang đổ sập", cụ Chang, 71 tuổi, cho hay. 

Một thợ ống nước đã dùng thang, một số dụng cụ và nậy cánh cửa để giải thoát người phụ nữ đang kêu cứu. "Cô ấy cầu xin tôi quay lại để cứu chồng và con, nhưng tôi sợ một vụ nổ khí nên đã không bước vào. Khi đó, rất nhiều người đang kêu cứu, nhưng chiếc thang của tôi không đủ dài nên không có cách nào để cứu họ", người này cho hay. 

Irving Chu bị một cơn địa chấn đánh thức lúc rạng sáng nay. Anh mô tả toàn bộ căn phòng rung lắc dữ dội. Trong khi đó, nhân chứng người Anh Barry Knapp nói rằng ông ở nơi cách Đài Nam khoảng 240 km về phía bắc nhưng vẫn cảm nhận được cơn địa chấn. 

"Tôi đang ở trên giường, sắp chìm vào giấc ngủ và cơn rung lắc bắt đầu xảy ra. Nó diễn ra trong khoảng 20-30 giây và dịu dần, nhưng sau đó bắt đầu rung lắc mạnh hơn", ông trả lời BBC Radio 5 Live.

Nhân chứng vụ động đất ở Đài Loan tưởng mình sắp chết
Một toà nhà bị đổ nghiêng và hư hại sau trận động đất. Ảnh: Reuters

Trong cảnh hỗn loạn, nhiều người đã tận dụng búa, thang và nhiều vật dụng trong nhà để thoát ra ngoài.

Theo Apple Daily, một người đàn ông còn buộc quần áo lại thành sợi dây dài để đu từ tầng 9 xuống tầng 6 của toà nhà. 

Một cư dân trong toà nhà chung cư 3 tầng ở thành phố Đài Nam mô tả toà nhà bị rung lắc mạnh khi trận động đất xảy ra lúc tờ mờ sáng. Căn phòng của anh bị nghiêng một góc 45 độ, khiến mọi đồ đạc trong phòng vương vãi khắp sàn nhà. Vì không thể dùng cầu thang, anh đã thoát ra ngoài bằng cửa sổ tầng 2. 

Một người phụ nữ khác kể với CNN rằng nhân viên cứu hộ phải đục một lỗ lớn để giải cứu cả gia đình cô. "Thật may mắn là chúng tôi bị mắc kẹt dưới khoảng trống của chiếc cũi em bé và một cánh cửa tủ quần áo, vì vậy mọi thứ không đổ ập lên đầu và chúng tôi vẫn thở được. Tôi đã rất sợ", cô nói khi đang được điều trị trong bệnh viện.

Hơn nửa tiếng kể từ trận động đất chính, Cơ quan thời tiết Đài Loan cho biết 3 trận dư chấn mạnh gần 4 độ Richter xảy ra nối tiếp nhau. Đảo Đài Loan nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương nên thường gặp động đất. Trận động đất kinh hoàng nhất từng xảy ra trên đảo này là vào tháng 9/1999, mạnh 7,7 độ Richter và khiến hơn 2.400 người thiệt mạng.

Theo Hoàng Anh - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X