Hotline 24/7
08983-08983

Nguyễn Thành Dũng - kẻ bạo hành trẻ em, thực ra đang mắc bệnh gì?

Dũng đã dùng roi điện gí vào người em bé 1-2 tuổi để làm thú vui. Mặc tiếng khóc lóc thảm thiết của đứa bé, hắn vẫn khoái chí quay lại những hình ảnh tột cùng bất nhân.

Vì sao hắn có hành động không gớm tay ấy? Vì sao hắn có thể cười cợt hả hê trước nỗi đau của đứa trẻ.

Những kẻ không cần biết Luật Nhân - Quả

Gần đây những kẻ tàn ác, biến thái, mất nhân tính, xuất hiện ngày càng nhiều. Chúng mang gương mặt như những người bình thường, hoặc đội lốt hào hoa phong nhã nên rất khó nhận diện.

Trong đó Nguyễn Thành Dũng là một tên ác ôn biến thái như vậy. Trong clip xuất hiện trên mạng, hắn đã dùng roi điện gí vào em bé 1-2 tuổi để làm thú vui. Không ai có thể ngăn nổi sự sôi sục trong lòng khi xem những đoạn clip tàn bạo đó. Hắn đã làm những hành động dã man không phải của con người!

Ở những đứa trẻ, hay những sinh vật non nớt, luôn có sự “dễ thương” khiến mọi người hoặc những sinh vật trưởng thành hơn đều cảm thấy yêu thương và mong muốn bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng. Đằng này một con người trưởng thành, đầy đủ tay chân, lý trí, vậy mà hắn lại chà đạp, vùi dập sự đáng yêu của các bé một cách thô bạo và tàn nhẫn.

Hành động của Dũng không chỉ gây nên sự tổn thương trong tâm hồn non nớt của trẻ mà còn thể hiện sự xem thường pháp luật và thách thức dư luận. 

Chúng ta đã nhìn thấy những người đàn bà tàn ác đội lốt người quản trẻ và hành hạ chúng. Bây giờ là những tên biến thái biến trẻ em thành công cụ tiêu khiển, mua vui. Trẻ em của mình tội nghiệp quá! Các em có được quan tâm đúng mức không? Bố mẹ các em dù nghèo nhưng các em có được đi học miễn phí không, hay phải giao gửi, cậy nhờ những kẻ biến thái đeo mặt nạ tử tế?

Bé trai nạn nhân hiện đang sống giữa tình yêu thương của mọi người

Lúc ốm đau các em có được săn sóc tận tình yêu thương không, hay phải chen chúc ở những nơi ngồn ngộn quá tải bệnh nhân? Rồi những trẻ em nghèo lang thang cơ nhỡ, ăn đói, mặc rách, luôn phải đối mặt với quá nhiều hiểm họa...

Thật đau đớn khi nhìn những mầm non tương lai bị đối xử tàn bạo như vậy, dù là trẻ em của Việt Nam, Campuchia hay bất cứ quốc gia nào trên thế giới. 

Nhiều người đặt câu hỏi tại sao xã hội ngày nay xuất hiện nhiều kẻ bất lương như vậy? Một lý do để giải thích cho sự gia tăng tội phạm hiện nay đó là người ta không tin vào luật nhân - quả. Họ nghĩ: “Chết là hết” (vô thần), nên họ sống gấp, sống hưởng thụ, bất kể đó là tội ác tày trời. Thật là một vấn nạn kinh khủng nếu chuyện này tiếp tục lan rộng. 

Nhìn những hành động của kẻ bạo hành, chúng ta không khỏi lo lắng làm thế nào để con em mình không rơi vào cảnh huống đau đớn đó? Và nếu chẳng may con rơi vào tay những kẻ biến thái ấy, thì ai sẽ dang tay giúp đỡ? Có thể cứu các bé bằng cách nào đây?

Hiện thực phơi bày trước mắt, niềm tin về một môi trường vô nhiễm sụp đổ, là nỗi canh cánh, ám ảnh khi nhìn đâu cũng thấy tội phạm. Thử hỏi, lòng ta làm sao có thể yên?

Cách đối phó với những kẻ biến thái 

Thông qua báo chí, truyền thông, những hiện tượng, vụ việc đi ngược đạo đức xã hội lần lượt bị phanh phui. Chúng ta phẫn nộ, lên án, tức giận, xót xa... Nhưng, đều là khi mọi chuyện ở “sự đã rồi”.

Đáng lẽ thay vì loay hoay tìm cách sửa chữa, khắc phục hậu quả mà cái ác, cái xấu gây ra, tại sao bản thân chúng ta không thẳng thắn đối diện, chủ động đương đầu với các ác, cái xấu để không cho chúng có cơ hội sinh sôi, nảy nở?

Vậy phải làm sao để đối mặt tội phạm quá nhiều và ngày càng độc ác? Lúc này không thể nói hết cách nào để tháo gỡ từng trường hợp mà chúng ta nên bàn về cách ngăn ngừa tổng quát thì hơn.

Một cách đơn giản nhất đó là những người tốt hãy kết nối với nhau và cất lên tiếng nói của mình lúc cần thiết, khi có nhiều người tốt cùng nắm tay nhau thì kẻ xấu không có cơ hội xuất hiện. 

Có người lại hỏi: “Nếu kẻ xấu là người nắm giữ quyền lực thì sao?”. Câu trả lời vẫn vậy, đó là lại càng phải có nhiều người tốt hơn nắm tay bao vây hắn ta. Tóm lại kẻ xấu chỉ xuất hiện khi người tốt không lên tiếng. Ngày nay mạng xã hội phát triển cũng góp phần để những người tốt có thể vạch mặt rất nhiều những kẻ xấu xa.

Nguyễn Thành Dũng - kẻ bạo hành trẻ em, thực ra đang mắc bệnh gì?
Chủ trang trại người Hà Lan cũng bị phía Campuchia bắt giữ

Thế còn những người sắp sửa vướng tội như vậy thì phải làm sao? Làm sao ngăn chặn “làn sóng” tội phạm ngày càng nhiều như vậy? Có lẽ cần phải nhờ đến sức mạnh của truyền thông và giáo dục.

Chúng ta cần nhiều hơn nữa những phương pháp giáo dục tiên tiến trong nhà trường và trên các phương tiện truyền thông đại chúng, để làm sao con người tự nhận ra mình là một chủ thể không thể tách rời với xã hội hiện tại, mà chịu sự ràng buộc hữu cơ nhiều mặt. Chúng ta cần phải hòa hợp với mọi người, tuân thủ pháp luật chuẩn mực để có được cuộc sống tốt cho mình và mọi người.

Bắt bệnh kẻ biến thái

Quay lại câu chuyện của tên biến thái. Xét ở góc độ y khoa, chúng tôi chưa ghi nhận được loại bệnh tâm thần nào mà bệnh nhân lại thích hành hạ dã man những em nhỏ đáng thương như trong clip. Sự việc đã xảy ra nhiều lần, kể từ khi cặp vợ chồng nghèo tin tưởng gửi con cho Dũng trông giữ.

Dũng đã hành hạ bé và còn bình thản quay phim lại, lưu trong điện thoại để xem như trò giải trí sau này. Sự việc bại lộ, trước sự phản ứng dữ dội của dư luận, Dũng đã lẩn trốn ở Sài Gòn. Thật ra thần kinh hắn ta hoàn toàn bình thường, đủ lý trí để suy nghĩ về hành động mình làm, chỉ có điều hắn nghĩ “sẽ không ai biết” nhưng không ngờ rằng “trời cao có mắt” và hắn phải trả giá cho những gì đã làm.

Trong mỗi con người đều có cái thiện và cái ác cùng ngự trị, không phải lúc nào con người cũng tự làm chủ hay tự kiểm soát hoàn toàn bản thân mình được. Ai cũng sẽ có lúc sai lầm bởi “nhân vô thập toàn”.

Nếu sai lầm đó nằm trong giới hạn chấp nhận được của xã hội thì không sao, ngược lại, sai lầm vượt ra khỏi quy chuẩn xã hội, ắt nhiên phải trả giá. Cho nên bên nhà Phật sợ nhất là “kẻ thù” nội tại, chính là bản thân của ta: “Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình”. Từ đó, mọi người cố gắng tu tập bản thân, soi chiếu lại chính con người nội tại bên trong của mình. 

Ở góc độ Đông y, khi tâm lý quá căng thẳng, họ có thể rơi vào trạng thái trầm cảm, thể kích thích hay u uất. Nếu là trầm cảm thể kích thích thì họ rất dễ bị kích động, thường xuyên mất ngủ, tính tình cáu gắt, đôi khi không kiểm soát nổi sẽ la lớn hoặc đập đồ đạc trong nhà. Người mắc bệnh ở thể này rất dễ phạm tội do mất kiểm soát.

Đông y có một loại dược liệu giúp làm giảm nhẹ tình trạng này nhờ cây đinh lăng. Mỗi ngày có thể dùng 30g lá đinh lăng nấu như nước trà để uống, còn bã trà đem phơi khô rồi dồn vào gối để nằm ngủ sẽ giúp êm dịu thần kinh và phục hồi giấc ngủ sâu.

Theo DS Nguyễn Đức Châu - Tuổi trẻ và Thủ đô

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X