Hotline 24/7
08983-08983

Người đàn ông tin sẽ được lên Thiên đàng nếu có đủ 100 đứa con

Chưa thỏa mãn với 14 cậu con trai 21 cô con gái, người đàn ông tuổi 43 đang sẵn sàng “nạp thiếp” lần thứ tư, trong khi ba bà vợ hiện tại của ông vẫn đang trở thành máy đẻ…

Người đàn ông tin sẽ được lên Thiên đàng nếu có đủ 100 đứa conMohammad đã sở hữu 35 đứa trẻ từ ba bà vợ, đứa lớn nhất 24 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 3 tháng tuổi trong đó, 2/3 bà vợ của ông tiếp tục mang bầu

Thiên đàng thật hay cuồng tín vì giấc mơ “Chúa trời”?

Ở Quetta - một trong những thành phố lớn nhất Pakistan, Jan Mohammad là bác sỹ chuyên khoa tiêu hóa nhưng ông không có thành tích gì nổi bật cho đến khi báo chí “sửng sốt” trước mục tiêu sinh đẻ quái gở của ông ta. Không biết vì lý do gì, người đàn ông này liên tục bắt các bà vợ phải mang bầu và đẻ liên tục để hoàn thành mục tiêu… 100 con trước tuổi 60.

Giải thích về điều này, Mohammad cho biết, ông sẽ được Chúa trời đưa lên Thiên đàng với thành tích này và đó cũng chính là tâm nguyện lớn nhất đời ông. “Tôi là người sùng đạo. Người đã nói với tôi rằng, Người muốn tôi phải có đủ 100 đứa trẻ để làm vui cho đời trước khi lên Thiên đàng”, Mohammad nói trên dawn.com - tờ báo điện tử uy tín bậc nhất Pakistan.

Theo lời kể của người đàn ông sinh năm 1974, ông ta bắt đầu mơ về Chúa trời năm 16 tuổi và lời răn dạy của Người. Ba năm sau, ông lấy vợ và ngay lập tức bắt tay vào “sản xuất tích cực”. Trong vòng 5 năm sau ngày cưới vợ lần 1, Mohammad đã lập phòng nhì, phòng ba một cách chóng vánh. Tiêu chuẩn cho những bà vợ của Mohammad không quá nặng nề về nhan sắc, nhưng phải khỏe và… có khả năng sinh nở tốt.

Hiện tại, Mohammad đã sở hữu 35 đứa trẻ từ ba bà vợ, đứa lớn nhất 24 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 3 tháng tuổi trong đó, 2/3 bà vợ của ông tiếp tục mang bầu. Hàng ngày, Mohammad quản lý một phòng khám nhỏ ở Quetta với thu nhập khoảng 100.000 rupee mỗi tháng (tương đương 1.000 USD). Ông bố được cho là nhiều con nhất Pakistan chỉ làm việc đến 5 giờ chiều và “chưa bao giờ khám ngoài giờ”. Mức thu nhập ấy của Mohammad không đủ cho 38 miệng ăn.

Đã không ít lần, cả ba bà vợ Bibi Naz Gul (35 tuổi), Noor Bibi (28 tuổi) và Hyat Bibi (25 tuổi) cầu xin ông hãy làm thêm để bữa cơm của gia đình có thể kéo dài trong khoảng… 15 phút. Vì mỗi lần đại gia đình tập hợp trước bàn ăn, những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn ào ào như ong vỡ tổ, chúng cố gắng ăn thật nhanh để được no bụng. “Bữa ăn của gia đình chúng tôi chỉ kéo dài từ 5-7 phút kể cả thời gian sắp xếp suất ăn”, Noor Bibi - bà hai tiết lộ.

Tuy nhiên, đáp lại lời khẩn cầu của các bà vợ, Mohammad không những không thực hiện mà còn dùng quyền của đàn ông trấn áp, “bắt” vợ phải im mồm vì thời gian còn lại trong ngày, ông ta phải tĩnh tâm… nghĩ về Chúa trời và nghỉ ngơi để có thể thụ thai nhanh hơn nữa.

“Tôi nghĩ thu nhập đấy đủ để trang trải cho 14 cậu con trai và 21 cô con gái của tôi. Mọi thứ đều có thể sắp xếp ngay cả khi các thành viên trong gia đình tiếp tục nối dài”, Mohammad nói.

Cách đây hai tháng, Mohammad đã quyết định cuối tháng 6 tới sẽ nạp thêm thê thiếp. Người vợ thứ 4 của ông là con của một bệnh nhân mà ông từng thăm khám. Cô gái này năm nay mới 19 tuổi - tức là kém con gái đầu lòng của ông 5 tuổi. Gia đình “bên ngoại” của bà tư nổi tiếng là hộ nghèo đông con (8 người) ở Quetta và việc cô con gái đi lấy chồng cũng là một phần gánh nặng được trút bỏ cho cha mẹ.

Mohammad cho biết, ông đã thông báo với ba bà vợ và các con về việc này, đồng thời giao việc cho cô con gái lớn chuẩn bị thêm một căn phòng đủ rộng trong khuôn viên 4.000m2 của gia đình cho lần hôn thú thứ tư của ông.

Ở Pakistan, chuyện lấy thêm vợ được pháp luật chấp nhận, chỉ cần người đàn ông chứng minh được mình có thể nuôi được người đàn bà đến sau. Trong trường hợp của Mohammad, ông ta cam kết sẽ làm thêm khoảng 4 giờ mỗi tuần để có đủ chi phí cho bà tư.

Tất nhiên, trong lần nạp thiếp này, Mohammad đã cẩn thận đưa cô dâu mới đi khám tổng quát ở bệnh viện và khi chắc chắn một điều rằng, bà tư thuộc dạng mắn đẻ, thể lực tốt thì ông mới cưới. “Cô ấy sẽ là mẹ tiếp theo của những đứa con tôi, cho nên cô ấy phải khỏe và có khả năng sinh nở cao. Cô ấy là một phần trong kế hoạch vĩ đại của tôi”, Mohammad lý giải cho quyết định lấy thêm vợ của mình.

Người đàn ông tin sẽ được lên Thiên đàng nếu có đủ 100 đứa conChuyện con đàn cháu đống của Mohammad được coi là điển hình của tình trạng tăng dân số báo động ở Pakistan

Gia đình khó khăn, xã hội khốn khổ

Dù luật pháp Pakistan không cấm chuyện một ông chồng có nhiều vợ, đẻ nhiều con nhưng gần đây, người ta bắt đầu lên án những mẫu người kiểu Mohammad. Cây viết Zofeen Ebrahim – người chuyên thực hiện những phóng sự về an sinh xã hội, về cuộc sống thực sự của bà mẹ và trẻ em ở Pakistan cho biết, bà đang thành lập một nhóm vận động người dân sinh ít con đi thay vì “đàn đống” như hiện nay.

“Không một gia đình nào đủ sức chăm sóc cho vài chục đứa trẻ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, một ông bố hay bà mẹ nào có thể nhớ đủ tên của các con mình trong trường hợp có cứ đẻ liên tiếp”, Zofeen Ebrahim chia sẻ.

Tuy vậy, nhà báo từng hoạt động ở Liên Hiệp Quốc cũng cho rằng, đây là nhiệm vụ không dễ dàng gì và nó cần rất nhiều thời gian, có khi cả đời bà nỗ lực cũng chưa chắc thay đổi được tình hình một khi chính phủ vẫn “mở cửa”.

Ebrahim cũng đã có cuộc phỏng vấn với chính “ông bố 100” về vấn đề này và Mohammad cũng thừa nhận rằng, ông ta không thể nhớ chính xác tên con cái mình cho dù mỗi buổi đi làm về, ông vui đùa cùng khoảng 12 - 15 đứa trẻ ào ra đón.

Đông con cũng đồng nghĩa với đói nghèo và không được chăm sóc tốt. Ba bà vợ và 35 đứa trẻ trong trường hợp của Mohammad là ví dụ điển hình. Họ chưa từng được đi đâu chơi ngoài việc quanh quẩn trong khuôn viên của gia đình. Hai từ “nghỉ mát” có lẽ không bao giờ xuất hiện. Cuộc sống của họ chỉ là chăm con, làm bếp, nấu nướng, giặt giũ và… mang bầu.

Cô con gái đầu lòng của Mohammad - Nawadi năm nay 24 tuổi nhưng sau khi kết thúc năm học lớp 7 đã phải ở nhà phụ giúp gia đình trông em và làm vườn. Những đứa em sau Nawadi cũng đi theo vết của chị với con đường học hành dang dở.

Một sự thật khác: 35 đứa trẻ của Mohammad không đứa nào có nhiều hơn 3 bộ quần áo. Thậm chí, chúng còn phải mặc lẫn lộn của nhau mà chẳng thể phân biệt. Ba bà vợ của ông cũng không có đủ thời gian để kiểm soát việc này.

“Nguy cơ thất nghiệp đến từ gia đình Mohammad là khủng khiếp. Bạn cứ thử nghĩ, các nhà tuyển dụng làm sao thu nạp được một thanh niên chỉ học hết lớp 7? Có chăng, con cái của Mohammad chỉ có thể làm ruộng hoặc lao động phổ thông. Như thế, cái nghèo (nhất là nghèo nàn tư tưởng và kiến thức) sẽ không cho phép họ vươn lên”, Ebrahim nói trên dawm.com.

Chuyện con đàn cháu đống của Mohammad được coi là điển hình của tình trạng tăng dân số báo động ở Pakistan. Theo dự báo của các cơ quan quốc tế, quốc gia này sẽ đạt 230 - 240 triệu người vào năm 2030 và đó có thể là gánh nặng xã hội không kém gì một thiên tai. “Đã đến lúc, chính quyền Pakistan cần phải làm gì đó nếu không muốn cả đất nước phải gánh hậu quả không thể lường nổi từ sự bùng nổ dân số”, Ebrahim nhấn mạnh.

Trong trường hợp điển hình của Mohammad, Ebrahim thừa nhận, bà không có giải pháp nào đối với người đàn ông này vì sự quyết tâm có đủ 100 con để lên Thiên đàng. Tháng 6 tới, ông ta sẽ lấy vợ lần thứ tư, trong khi bà vợ vừa sinh nở hết thời kỳ ở cữ sẽ phải tiếp tục mang bầu!

Theo Như Ý - Tuổi trẻ và Đời sống

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X