Hotline 24/7
08983-08983

Nghệ An: Rắn độc liên tục tấn công, dân hoang mang, xã bác bỏ

Chỉ trong khoảng 2 tuần gần đây, trên 10 hộ dân ở Nghệ An liên tục phát hiện rắn lục đuôi đỏ, thậm chí rắn còn bò vào nhà. Song, lãnh đạo xã lại phủ nhận thông tin này.

Vừa mới vào đầu xóm 1, xã Khánh Sơn (huyện Nam Đàn, Nghệ An) hỏi chuyện, nhiều người dân lập tức xác nhận thời gian gần đây loài rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều tại địa phương. 

Ông Phạm Văn Vĩnh (57 tuổi, trú xóm 1) cho biết, con trai ông đã đập chết một con rắn lục đuôi đỏ ở sau vườn nhà. Trước đó nhiều lần người trong nhà cũng phát hiện, đập chết những con rắn cùng loài. Nói xong, ông bảo con đưa điện thoại cho mọi người xem ảnh chụp xác rắn.

Cách nhà ông Vĩnh không xa, hộ bà Nguyễn Thị Quyền (65 tuổi) cho hay, chính bà vừa phát hiện rắn lục đuôi đỏ khi đi vệ sinh.

“Nửa đêm 15/10, vừa bước ra hiên nhà tôi giật mình khi thấy con rắn lục bám vào cột ở hiên nhà. Sau phút hoảng sợ, tôi lấy gậy đập chết con rắn rồi đem vứt", bà kể lại và khẳng định, từ đầu tháng 9, người trong gia đình bà đã 4 lần rơi vào tình huống tương tự.

Thời gian gần đây, rất nhiều hộ dân ở xã Khánh Sơn phát hiện nhiều rắn lục đuôi đỏ xuất hiện.

Cùng xóm, ông Phạm Văn Bính (67 tuổi) kể, từ khoảng một tháng trở lại đây gia đình ông phát hiện 5 con rắn lục đuôi đỏ to bằng ngón tay. Điều đáng lo ngại là có 3 con được phát hiện trong nhà.

Mới đây nhất, vào ngày 17/10 khi lấy chiếu (dựng ở cửa sổ) để dọn cơm ăn, ông Bính giật nảy khi thấy con rắn quấn trong chiếu. Cùng ngày, ông phát hiện một con khác chui vào ống quần treo trên tường.

Danh sách những người, hộ dân trong xóm 1 gặp và đối phó với rắn lục còn rất nhiều, như ông Trần Luyện thấy 4 con, ông Phạm Yên 2 con, ông Nguyễn Hường nhìn thấy 4 con...

Anh Hà Ngọc Nam (40 tuổi, ở xóm 3) cho biết, cũng chính vì rắn lục xuất hiện mà gia đình anh phải phá đi giàn thiên lý, giàn mướp đắng, tránh để rắn ẩn náu. Trong 2 tháng trở lại đây vợ chồng anh phát hiện đến 5 con rắn lục quanh vườn nhà.

“Do đặc thù vùng này chủ yếu làm nông thôn, thường xuyên đi rừng rú nên việc xuất hiện loại rắn này khiến chúng tôi rất hoang mang, lo sợ. Để bảo vệ mình, chúng tôi phải mua ủng, giày cao để đi làm”, chị Liên (vợ anh Nam) chỉ vào hai đôi ủng mới mua, nói.

Ông Bính cho biết, ngày 17/10 ông phát hiện một con rắn lục đuôi đỏ nằm trong chiếu và một con bò vào quần áo móc ở bờ tường.
Ông Bính cho biết, ngày 17/10 ông phát hiện một con rắn lục đuôi đỏ bò vào quần áo móc ở bờ tường và một con nằm trong chiếu.

Hầu hết người dân trong xóm đều có chung chia sẻ là giờ đây, đi đâu cũng phải nhìn trước ngó sau xem có rắn hay không. Một số gia đình có vườn không dám ra canh tác và chấp nhận vườn cỏ mọc chứ không dám "bén mảng".

Không may mắn như những trường hợp trên, khoảng một tháng trước chị Nguyễn Thị Thành (43 tuổi) đã bị rắn lục cắn. Người phụ nữ này cho hay, hôm đó trời mưa, chị ra sân ôm đống củi vào hiên cho khỏi bị ướt. Vừa ôm được bó thứ 2 thì chị bị rắn cắn vào đầu ngón tay. Hoảng sợ, chị Thành vứt bó củi xuống sân thì con rắn lục đuôi đỏ đang bám lấy que củi.

“Sau khi đập chết con rắn, tôi nhờ hàng xóm đến lấy thuốc của bà Châu (ở xóm 4, xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn) để uống, đắp thuốc và chữa trị. Đến chiều, ngón tay vẫn đau dữ dội nên tôi đến một cán bộ y tế trong xóm chuyền, cũng may đi kịp thời chứ không thì bỏ mạng rồi”, chị Thành kể lại.

Dù được đưa đi kịp thời nhưng vài ngày sau, toàn bộ tay trái của chị Thành vẫn bị thâm tím, đau nhức, vết thương có mủ. Hiện, ngón tay bị rắn cắn của chị vẫn còn co cứng, không cử động được. Từ khi bị rắn cắn, chị Thành cũng ở nhà chứ không làm được việc gì.

Theo lời anh Hà Văn Thu (chồng chị Thành), trước hôm vợ anh bị cắn 2 ngày, anh đã phát hiện con rắn lục bò vào góc học tập của con. Trước đó, chị Thành cũng đã đập chết 1 con quấn ngay chỗ góc sân nhà...

Chị Nguyễn Thị Thành và ngón tay bị rắn lục đuôi đỏ cắn cách đây 1 tháng vẫn chưa khỏi
Chị Nguyễn Thị Thành và ngón tay bị rắn lục đuôi đỏ cắn cách đây 1 tháng vẫn chưa khỏi.

Theo khảo sát sơ bộ chỉ ở xóm 1, xóm 3 xã Khánh Sơn, vài năm trở lại đây, ngoài việc dân liên tục gặp rắn lục thì gần 10 đã bị loài bò sát nguy hiểm này tấn công.

Người dân nơi đây khẳng định, hiện chính quyền, y tế xã đều chưa cảnh báo, thông báo gì về thực trạng trên

Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Trọng Tranh, Phó chủ tịch UBND xã Khánh Sơn cho biết, sự việc không nghiêm trọng, rắn không xuất hiện nhiều nên không báo cáo lên cấp trên. Ông Tranh còn cho rằng, thời gian qua, việc các báo đưa tin về việc này đã làm "người dân hoang mang".

"Không có chuyện dân hoang mang vì rắn xuất hiện nhiều và không có rắn bò vào nhà dân", ông Tranh nói và từ chối trả lời thêm.

BS Nguyễn Thị Hồng Thảo, Trạm trưởng trạm Y tế xã Khánh Sơn tỏ ra ngạc nhiên khi được hỏi về thực trạng trên. Theo bà, đơn vị chưa nhận được báo cáo nào. Ngoài ra, từ 2008, không có ai cấp cứu vì bị rắn cắn. 

Bác sĩ này khẳng định, rắn lục đuôi đỏ là loài rất độc, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Thực tế, việc chữa người bị rắn này cắn thì trạm cũng chưa làm được. Nếu có bệnh nhân thì chỉ tiến hành sơ cứu, caro rồi chuyển lên tuyến trên hoặc điều trị bằng thuốc dân gian.

“Tôi cũng mới chỉ nghe qua người dân và biết được rắn lục đuôi đỏ xuất hiện tại địa phương thông qua phương tiện truyền thông. Nhưng tôi không nghĩ là nhiều như vậy và bò vào cả nhà dân. Mấy hôm nay chúng tôi đang chuẩn bị để đón trạm chuẩn quốc gia nên không để ý lắm”, BS Thảo nói.

Nữ bác sĩ này cho hay, ít ngày tới, trạm y tế sẽ tham mưu với UBND xã, phối hợp tuyên truyền vận động người dân đề phòng; tổ chức phát quang xung quanh nhà; người dân đi rừng cần có bảo hộ lao động.

AloBacsi
Theo Phạm Hòa - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X