Hotline 24/7
08983-08983

Nghệ An: Người dân tố bị công an “cướp” 90 triệu trên đường vay tiền về

Trên đường đi vay tiền về, chị Miền bất ngờ bị tổ công an xã dừng xe kiểm tra. Phát hiện số tiền lớn, tổ công tác yêu cầu về trụ sở làm việc và lấy đi 90 triệu đồng.

Yêu cầu cởi đồ kiểm tra giữa đường rồi bắt về trụ sở xã làm việc vì... mang tiền nhiều

Vừa qua, vợ chồng chị Lữ Thị Miền và anh Vi Hải Đức (Trú xã Châu Hoàn, Quỳ Châu, Nghệ An) đã làm đơn thư tố cáo gửi các cơ quan chức năng và các cơ quan báo chí để nhờ vào cuộc làm rõ việc bị công an xã lấy đi số tiền lớn nhưng không rõ nguyên nhân.

Trong đơn thư, vợ chồng chị Miền nêu rõ, ngày 16/12, chị Miền đi xe máy lên nhà em gái của mình ở Bản Hăn (huyện Quế Phong) để vay số tiền 493 triệu đồng về hùn vốn mở trang trại chăn nuôi bò làm ăn.

Đơn thư tố cáo của vợ chồng chị Miền về việc bất ngờ bị tổ công an kiểm tra và giữ trái phép tiền của gia đình chị.
Đơn thư tố cáo của vợ chồng chị Miền về việc bất ngờ bị tổ công an kiểm tra và giữ trái phép tiền của gia đình chị

Sau khi vay được tiền, chị Miền bỏ vào túi bóng đen treo ở móc trước xe máy rồi di chuyển về nhà mình.

Khoảng 18h tối cùng ngày, khi đang đi đến bản Na Cống (Châu Hoàn, Quỳ Châu), chị Miền bất ngờ bị tổ công tác khoảng 5 đồng chí công an xã và 1 công an huyện yêu cầu dừng xe kiểm  tra.

Tại đây, khi kiểm tra trước xe phát hiện bọc tiền lớn, các chiến sĩ công an nghi ngờ tiền mờ ám nên đã yêu cầu chị Miền cởi bỏ toàn bộ quần áo để kiểm tra trên người.

Dù đứng giữa đường trời lạnh và đông người nhưng bị ép nên chị Miền buộc phải cởi bỏ toàn bộ áo để công an kiểm tra.

Sau khi kiểm tra không phát hiện có đồ gì cấm, các công an viên tiếp tục kiểm tra cốp, ví, thu giữ điện thoại và cầm bọc tiền yêu cầu chị Miền về trụ sở xã để làm việc với lý do: “Tiền nhiều quá” nên phải lên để làm rõ nguồn gốc từ đâu.

Theo trình bày của chị Miền, danh tính các cán bộ trong tổ công tác gồm: Lữ Đức Năm - Trưởng công an xã; L ô Văn Thanh và Hà Văn Tuyên - phó công an xã; Lữ Văn Dũng và Lữ Tự Nhiên - là công an viên cùng một vị công an huyện Qùy Châu tên là Giáp.


Chị Miền trình bày sự việc với PV.

Chị Miền trình bày sự việc với PV

Dù tôi đã trình bày rõ tiền đó của tôi đi vay em gái về làm trang trại, thế nhưng họ kiểm tra rồi bắt tôi cởi bỏ quần áo để kiểm tra nữa. Vì đứng giữa đường, lạnh quá nhưng bị ép nên tôi chỉ cởi hết áo.

Khi lên làm việc ở xã, họ tiếp tục tra hỏi tôi về nguồn gốc số tiền này, rồi họ cứ liên tục hù dọa sẽ nhốt tù tôi và vu khống gia đình tôi làm việc mờ ám mới có số tiền lớn trên.

Sau đó thì họ nói là sẽ trả lại tiền nhưng xin tôi 5 triệu đồng và xin thêm 10 triệu để biếu sếp.

Nhưng tiền này gia đình tôi đi vay nên tôi nói không cho. Thế rồi họ lại dọa bỏ tù khiến tôi rất sợ”, chị Miền nhớ lại lúc làm việc với các công an.

Vì quá sợ hãi nên sau khi bị hù dọa, chị Miền buộc phải ký vào biên bản làm việc với nội dung đã nhận đủ toàn bộ số tiền trên.

Thế nhưng, trên thực tế số tiền chị Miền được nhận lại chỉ là 403 triệu đồng, thiếu 90 triệu đồng.


Anh Hải chỉ nơi treo bọc tiền trên xe máy trước khi bị tổ công an kiểm tra, giữ tiền.

Anh Hải chỉ nơi treo bọc tiền trên xe máy trước khi bị tổ công an kiểm tra, giữ tiền

Ngày 18/12, công an tiếp tục mời chị Miền lên trụ sở xã để làm việc.

Tại buổi làm việc này, công an vẫn không trả lại tiền mà còn tiếp tục buộc chị Miền phải làm bản cam kết không được khiếu kiện vụ việc đồng thời không quên hù dọa chị Miền: “Không được nói với bất kỳ ai, nếu không sẽ bỏ tù”.

Giờ hành chính nhưng chủ tịch, cán bộ xã vẫn…tưng bừng trên bàn nhậu

Để có cái nhìn khách quan hơn về sự việc này, PV đã trực tiếp đến trụ sở Ủy ban xã Châu Hoàn để làm việc.

Sau khi làm việc với văn phòng, chúng tôi đã đi thẳng lên phòng của Chủ tịch UBND xã nhưng không gặp được dù cửa phòng vẫn mở.

Sau khi dò hỏi những người tại đây, biết được vị Chủ tịch đang có mặt tại một quán ăn trước trụ sở ủy ban xã nên lập tức chúng tôi đã đến quán ăn trên để xin gặp làm việc.

Thế nhưng tại đây, PV bắt gặp cảnh vị Chủ tịch UBND xã là ông Lữ Văn Đức cùng với những thuộc cấp của mình gồm cán bộ địa chính, Trưởng công an xã và các công an viên đang tưng bừng chúc tụng nhau trên bàn nhậu dù thời điểm này đã hơn 9h30’ sáng.


Nhóm cán bộ xã Châu Hoàn ngồi ăn uống, nhậu nhẹt mặc dù đang là giờ hành chính buổi sáng. Vòng tròn đỏ trong ảnh là ông Lữ Văn Đức - Chủ tịch xã Châu Hoàn. Ảnh cắt từ clip.

Nhóm cán bộ xã Châu Hoàn ngồi ăn uống, nhậu nhẹt mặc dù đang là giờ hành chính buổi sáng. Vòng tròn đỏ trong ảnh là ông Lữ Văn Đức - Chủ tịch xã Châu Hoàn. Ảnh cắt từ clip

Mặc dù đang ngồi say sưa uống rượu, thế nhưng khi PV đứng gần đó lấy điện thoại ra gọi vào số máy riêng thì vị Chủ tịch xã trên vẫn không nghe máy.

Khi PV trực tiếp vào cắt ngang cuộc nhậu và đề nghị được gặp Chủ tịch xã thì tất cả đều khẳng định Chủ tịch xã đi vắng và không có ở đây.

Một lúc sau, khi phát hiện PV đang dùng điện thoại để quay phim, một người trong bàn nhậu mặt đã đỏ ửng, nồng nặc mùi rượu đứng dậy đi ra để che chắn đồng thời tra hỏi giấy tờ và yêu cầu PV không được quay phim, chụp ảnh.

Ngay sau đó, PV đã đi lên trụ sở ủy ban để làm việc với Bí thư Đảng ủy xã nhưng vị cán bộ này đi vắng.

Khi PV tiếp tục liên lạc qua điện thoại của vị Chủ tịch xã để làm việc thì người này cho biết đang đi kiểm tra trong rừng xa nên không thể về dù chỉ mấy phút trước đó người này đang nhậu trước trụ sở ủy ban xã.


Nhà chị Miền còn rất khó khăn nên mong muốn sớm được cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ để trả lại toàn bộ số tiền trên cho gia đình phục vụ chăn nuôi trang trại.

Nhà chị Miền còn rất khó khăn nên mong muốn sớm được cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ để trả lại toàn bộ số tiền trên cho gia đình phục vụ chăn nuôi trang trại

Chiều 26/12, trao đổi với PV, một cán bộ xã Châu Hoàn thừa nhận sự việc trên xảy ra tại xã. Cán bộ này cho biết hiện phía công an xã và 1 đồng chí công an huyện đã trả lại số tiền 90 triệu này cho gia đình anh Vi Hải Đức.

Cũng theo vị cán bộ này, lúc xảy ra vụ việc, lực lượng công an xã và 1 đồng chí công an huyện đã kiểm tra xe máy chị Miền vì nghi là buôn ma túy rồi thu số tiền 493 triệu đồng, đưa chị về làm việc.

Vị cán bộ này cho biết, chị Miền trước kia đã từng đi cải tạo vì án ma túy, mới về địa phương hơn 1 năm và vẫn nằm trong diện theo dõi.

"Sau khi kiểm tra không có hàng (ma túy), chỉ có tiền thôi. Sau đó, không có hàng nên yêu cầu anh em ban công an xã trả tiền cho họ, tiền đó là tiền không có căn cứ nào để tạm giữ kiểm tra được.

Sau đó anh em trả, nhưng trả xỏ lá, trả không thật, trả không hết, ép gặng dọa nếu họ nói ra lung tung sẽ đưa ra công an bỏ tù nên họ sợ. Tiền có 400 triệu nhưng thực chất trả không hết, còn giữ lại 90 triệu, vị cán bộ chia sẻ với phóng viên.

Ông này cũng cho hay, sau khi kiểm tra không có ma túy, lực lượng chức năng vẫn lập biên bản và thu số tiền 90 triệu đồng là sai.

Trước sự việc trên, đề nghị cơ quan chức năng huyện Quỳ Châu, các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cần nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ để trả lại số tiền 90 triệu đồng cho người dân an tâm làm việc.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ để có biện pháp xử lỷ, chấn chính tác phong làm việc của các cán bộ tại đây khi sử dụng rượu bia và không làm việc trong giờ hành chính.

Ngày 3/12/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Trong đó có việc cấm cán bộ, đảng viên uống rượu bia trước và trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc

Cụ thể, chỉ thị 17 có nêu rõ: Không sử dụng thời gian hành chính làm việc riêng, không đi muộn, về sớm; không uống rượu bia trước, trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và ngày trực.

Đồng thời hạn chế uống rượu bia trong những ngày nghỉ.


Theo Ngọc Tú - Tri thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X