Hotline 24/7
08983-08983

Ngày đầu trở lại dưới ánh sáng của 12 người vụ sập hầm Đạ Dâng

Anh Hường thấy bữa cơm trưa nay "ngon nhất trên đời", người phụ nữ duy nhất trong số 12 nạn nhân vụ hầm sập lại mong được gội đầu rồi về quê ngay để thăm con và cha mẹ.

20-12-Anh-1-Nuoc-mat-vo-oa-nie-2508-4240

Ai cũng muốn được ăn cơm sau gần 4 ngày đêm bị nhốt trong hầm. Ảnh: Trí Tín.

Trưa 20/12, dù sức khỏe còn yếu nhưng anh Nguyễn Văn Hường (30 tuổi, quê Nam Định) vẫn đòi bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho ăn cơm.

"Mấy ngày đêm kẹt trong hầm chật hẹp, ẩm ướt, tụi em phải chịu đói và giá rét. Giờ ước được ăn chén cơm cho ấm bụng", anh Hường cười thật tươi và cho biết "từ nhỏ đến giờ chưa từng thấy bữa cơm nào ngon như vậy".

Được giải cứu ra khỏi căn hầm từ chiều tối 19/12, song do kiệt sức nằm mê man ở bệnh viện, sáng nay anh Hường mới điện thoại về quê trò chuyện cùng vợ. "Nghe vợ thút thít hỏi 'anh khỏe chưa, có bị sao không' mà tôi cũng bật khóc", anh Hường nói.

20-12-Anh-2-Nuoc-mat-vo-oa-nie-3566-1831

Không còn phải quấn băng trên đầu, trưa nay, sức khỏe của Quang đã hồi phục. Ảnh: Trí Tín.

Vén màn cửa sổ, ngồi trên giường bệnh, nam công nhân tên Quang lặng ngắm khoảng trời cao nguyên bình yên bên ngoài. Nhoẻn nụ cười thật tươi, Quang bảo sau gần 4 ngày đêm bị giam ở căn hầm bị sập, khó có thể tin mình cùng các anh em đồng nghiệp được cứu thoát ra ngoài.

Quang kể, lúc hầm bất ngờ sụp xuống, anh đang cùng hơn chục công nhân làm dầm sắt chuẩn bị đổ sàn bêtông. Đất đá đổ xuống rào rào, Quang chạy bị ngã nhào về phía trước. Ngày hôm sau cầm mũ dò dẫm đi hứng thức ăn từ đường ống bên ngoài bơm vào lại bị đá trên trần rơi trúng đầu.

"Nhờ có ánh sáng của mấy chiếc điện thoại di động, các anh đã lấy thuốc lá bịt vào cầm máu vết thương rồi nhường chỗ cho tôi nằm nghỉ trên xe trộn bêtông cũng bị kẹt trong hầm", Quang kể.

20-12-Anh-3-Nuoc-mat-vo-oa-nie-2862-4000

Đến trưa nay, chị Ngọc, nữ nạn nhân duy nhất trong số 12 công nhân gặp nạn, vẫn còn yếu đang được các bác sĩ tích cực chăm sóc để sớm hồi phục sức khỏe. Ảnh: Trí Tín.

Trong số 12 công nhân bị nạn, riêng chị Đặng Thị Hồng Ngọc đến trưa nay vẫn còn thở mệt nhọc, tiếp tục được truyền dịch và túi dinh dưỡng năng lượng cao vào cơ thể.

"Tôi mong chóng khỏe để ra ngoài gội đầu rồi về Nghệ An thăm con thơ cùng cha mẹ già", Ngọc nói về mong ước lớn nhất của mình trong ngày đầu được cứu khỏi hầm.

Trong vụ tai nạn sập hầm này, hai người thân của Ngọc là anh Phạm Viết Nam (anh chồng) và người cháu Phạm Viết Lành cũng bị mắc kẹt, đang được điều trị tại bệnh viện.

Trao đổi với VnExpress, BS Nguyễn Xuân Tạo, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, BVĐK Lâm Đồng, cho biết đến trưa nay, hầu hết nạn nhân trong vụ sập hầm thủy điện sức khỏe đã ổn định.

Riêng chị Ngọc sức khỏe còn yếu do bị suy hô hấp, suy tuần hoàn, hạ thân nhiệt nặng đang tiếp tục theo dõi, điều trị. Dự kiến đến tuần tới, 12 người có thể xuất viện.

Theo Trí Tín - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X