Hotline 24/7
08983-08983

Nếu không có tiền chắc con mù mất

“Con chỉ thấy lờ mờ cái bóng thôi, không thấy mặt người đối diện đâu. Con sợ lắm, nếu không có tiền chắc con mù mắt mất. Nhà con khó khăn lắm rồi...”, cô bé Trần Thị Diễm My nói.

Cô gái nhỏ bé mang căn bệnh hiểm

Đã 15 tuổi, nhưng cô bé Trần Thị Diễm My (thôn Thái Hà, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) chỉ nhỏ như đứa trẻ lên 8 tuổi với chiều cao 1,2m và nặng vỏn vẹn 25kg. Sở dĩ như vậy vì My mang trong mình căn bệnh u não quái ác, đôi mắt em có thể bị mù vĩnh viễn, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Nếu không có tiền chắc con mù mất

Khi đang học lớp 8, Diễm My đổ bệnh nhưng cả gia đình không biết vì triệu chứng không rõ ràng. Lúc đó, em chỉ thấy buồn ngủ suốt ngày, ngửi mùi thức ăn là buồn nôn nên không thể ăn gì được, chỉ uống nước thay cơm, người cứ mệt lả đi. 

Được gia đình đưa tới nhiều bệnh viện, song các bác sĩ cũng bất lực, chẩn đoán My bị suy dinh dưỡng, suy nhược cơ thể. Sau nhiều lần khám không ra bệnh, My phải ra đến Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội và phải mất vài tuần bác sĩ mới phát hiện ra, My bị u não.

Khi đã điều trị được một thời gian, bác sĩ cho về nhà và hẹn 3 tháng sau tái khám. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, đi lại tốn kém nên gia đình không thể ra Bệnh viện Bạch Mai đúng như giấy hẹn. Sau đó, gia đình quyết định đưa bé đến điều trị ở BV Ung Bướu TP.HCM.

Bé My phải điều trị lâu dài bằng nhiều đợt xạ trị, chi phí tốn kém khiến gia đình anh Trần Đại gặp khó khăn. Cơ hội chữa bệnh cho bé My càng ngày càng thu hẹp.

Cha mẹ nợ chồng chất, thu nhập không đủ chữa bệnh

Gia đình anh Trần Đại và chị Dương Thị Ngoan có 4 người con, Diễm My là lớn nhất, bé nhỏ nhất mới 15 tháng tuổi. Con đông, ruộng đất ít nên ngoài những lúc làm việc nhà, anh Đại tranh thủ làm thêm để kiếm tiền. Gia đình anh đã phải cắt một phần đất bán để lấy tiền chữa bệnh cho con. Đến nay chỉ còn 5 sào đất, mùa màng thất thu không đủ chi phí sinh hoạt gia đình.

Nếu không có tiền chắc con mù mất
Bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo của gia đình anh Đại 

Trước đó, anh Đại đã thế chấp đất vay tiền để đầu tư làm trụ trồng tiêu, trồng tiêu thất bại vì khô hạn bị chết, gia đình anh vẫn đang nợ ngân hàng.

Từ ngày Diễm My bị bệnh, gia đình anh càng thêm khó khăn, anh Đại phải theo con sống ở bệnh viện không kiếm được tiền. Chị Ngoan đang nuôi con nhỏ nên cũng không làm được nhiều nên cơ hội chữa bệnh của My càng ngày càng hẹp dần.

Chia sẻ với PV, anh Trần Đại buồn bã: “Cháu mắc căn bệnh hiểm nghèo quá, thời gian điều trị lâu dài, chúng tôi không đủ tiền bạc để lo cho cháu. Cháu bị bệnh đã hơn một năm nay. Lúc đầu đi mấy bệnh viện không tìm ra bệnh, chúng tôi chẳng biết làm sao, tìm thầy cúng tà cúng ma cũng không khỏi. Khi ra đến BV Bạch Mai mới tìm ra căn bệnh chữa được một thời gian thì không có tiền để ra đó. Chúng tôi đưa con đến điều trị ở BV Ung Bướu TPHCM. Giờ thì nợ nần chồng chất không lo được cho cháu nữa”.

Theo Đức Toàn - VietnamNet

Mọi đóng góp có thể gửi về:

chị Dương Thị Ngoan (thôn Thái Hà, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. SĐT: 0167 565 8529)

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X