Hotline 24/7
08983-08983

Nếu hôm nay em không về nhà…

Chắc địa điểm đầu tiên mà anh và các con nghĩ tới là bệnh viện. Chắc nguy cơ lớn nhất mà anh và các con cùng lo lắng, là em bị tai nạn giao thông trên đường về nhà.









Chuyện hi hữu như chuyện một đứa bé chưa chào đời mà cũng bị tai nạn giao thông đứt lìa chân, là chuyện có thật. Rồi mới hôm 16/12, một đôi ở vòng xoay Phú Lâm, người vợ vĩnh viễn ra đi, đồng nghiệp bàng hoàng thương xót.

Họ mới cưới nhau có một năm, ngập tràn hạnh phúc, bao nhiêu dự định mới khởi đầu. Thấp thoáng đâu đây là nụ cười của cô vợ, một người đã ra đi, một người còn ở lại, tai nạn đã mãi mãi ngăn cách họ với cuộc đời này, một cách hữu hình và vô hình. Sau những chuyện khủng khiếp ấy, không bao giờ có điều gì có thể tiếp tục bình thường được nữa.

Những cái chết do tai nạn giao thông thường đau đớn, thảm khốc. Vì người ta không hề chuẩn bị cho cái chết khi phần lớn người ta còn quá trẻ, khi người ta đang mải miết trên đường - trên những hành trình của sự sống.

Chỉ một tích tắc là tai họa ập đến, là tan nát, là sinh ly tử biệt. Khi họ đột ngột biến mất khỏi cuộc đời này, bao nhiêu mối quan hệ sẽ đứt phựt, bao nhiêu cấu trúc sẽ đổ vỡ, xộc xệch: một người chồng không còn vợ, những đứa trẻ không còn mẹ, gia đình không còn con, đồng nghiệp không còn nhau…

Khi nhìn vào những con số thống kê, hãy cố vượt qua sự trừu tượng lạnh lùng của những con số hàng ngàn hàng trăm, để nghĩ về con số hàng đơn vị. Ở đó, có năm người có bảy người…, nhưng dù chỉ một người thôi, cũng đã là bao nhiêu tổn thất, bao nhiêu đớn đau. Những nạn nhân không phải là những con số. Mỗi con người là một con người.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 10 tháng đầu của năm 2014, cả nước xảy ra 20.801 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7.475 người, bị thương 19.937 người. Mà gần như đại đa số là những con người khỏe, trẻ, đẹp đẽ, lành lặn.

Họ có thể còn đóng góp bao nhiêu cho xã hội, có thể còn mang lại hạnh phúc, niềm vui cho biết bao người khác. Lỗ hổng từ những tai nạn này gây ra, còn lại trong đời sống, không phải bằng những con số thống kê trên mà thực sự phải tính bằng ba bằng bốn lần như vậy.

Liệu có thể làm gì để tránh bớt tai nạn không, ngoài việc buổi sáng ra đường cài chặt mũ bảo hiểm cho con, và dặn con ôm mẹ thật kỹ? Ngoài việc đi thật chậm tránh va quẹt với ai đó? Ngoài việc dừng thật đúng đèn đỏ?

Biết làm sao khi một chiếc “xe điên” nào đó cũng có thể càn lướt cán thẳng lên hàng người đợi đèn đỏ? Biết làm sao khi con văng ra khỏi xe mẹ và dòng xe đông đúc kia không thể dừng, sẽ cướp mất sinh mạng bé bỏng của con? Mỗi một ngày ra đường là một ngày lo lắng. Cho đến tận bữa cơm chiều mới tạm tin rằng gia đình mình đã trở về đầy đủ.

Bởi vậy cho nên những khi anh lai rai bạn bè đâu đó, em không thể yên. Cũng như nếu em không trở về nhà chiều nay, thì không phải là do một cơn lang thang lãng mạn bốc đồng nào đó như ngày xưa, cũng không phải hàng ngàn vạn những lý do nào khác, chỉ có một lý do thôi, nổi lên đỏ rực lừ lừ đe dọa tâm trí của những người thân: không biết có bị tai nạn gì dọc đường không?

Nếu… Quả thật, mấy ai dám nghĩ tới những gì đằng sau chữ “nếu” ấy. Chẳng lẽ cứ vài ngày sống, con người ta lại phải lập kế hoạch cho cái chết thảm khốc của mình hay của người thân?

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi nói về tình trạng tai nạn giao thông đã phải so sánh một cách đau đớn: ở nhiều nước đang xảy ra chiến tranh cũng không có nhiều người chết như ở nước ta. Nhiều đại biểu Quốc hội đã yêu cầu ban bố tình trạng khẩn cấp về tai nạn giao thông.

Tết Nguyên đán Ất Mùi đang đến gần, dòng người xa quê rồi sẽ vượt núi băng đèo về quê đón Tết. Năm nào cũng vậy, những ngày cận Tết là những ngày tai nạn giao thông kinh hoàng. Nhưng không thể không bước lên xe, không thể không phó mặc tính mạng của mình cho những bác tài, cho giao thông, cho đường sá. Chỉ biết khẩn cầu một sự bình an mong manh, cho đến tận khi bước vào nhà rồi mới tin là sự bình an ấy đã hiện hữu.

Vậy đó, nên buổi chiều nay, em phải chạy xe thật cẩn thận, về nhà đúng tầm, để những lo lắng, những hình dung kinh khiếp về tai nạn giao thông không ăn sâu đến trở thành ám ảnh thường xuyên trong những người thân. Phần mình, em chỉ làm được việc nhỏ xíu như vậy thôi…


Theo Hoàng Mai - Phụ Nữ Online

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X