Nạn nhân trong vụ lật xe khách: "Mọi người la hét hoảng loạn..."
Vụ tai nạn khiến ít nhất 2 người tử vong, hàng chục người nhập viện trong tình trạng bị thương nặng. Rất nhiều người đi trên chiếc xe tử thần này vẫn còn khiếp sợ khi nhớ lại sự việc.
Liên quan đến vụ tai nạn xe khách khiến hàng chục người thương vong, ngày 12/4, thông tin từ BV 115 Nghệ An cho biết, đã tiếp nhận 6 nạn nhân bị thương nặng vào khoảng 11g cùng ngày. Mặc dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng anh Tăng Văn Toàn (trú tỉnh Thái Bình) đã tử vong do vết thương quá nặng.
Nằm trên giường cấp cứu, bệnh nhân Phạm Văn Toàn (trú ở Nghệ An) vẫn chưa hoàn hồn sau vụ tai nạn: "Tôi đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng la hét, khi vừa mở mắt, xe khách bị lật khiến tôi văng ra khỏi giường. Do bất ngờ nên tôi bị đập vào khung giường, chấn thương".
Phụ xe Bùi Mạnh Kiểm (trú Thái Thụy, Thái Bình) cũng được đưa vào BV 115 Nghệ An. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên anh Kiểm không thể trao đổi về nguyên nhân vụ việc.
Các nạn nhân khác đang được điều trị tại BV 115 Nghệ An gồm: Dương Thị Thủy (trú huyện Thái Thụy, Thái Bình); Bùi Thị Hường (trú tại Nha Trang, Khánh Hòa); Nguyễn Ngọc Châu (trú Đồng Phú, Bình Phước); Đỗ Văn Minh (trú tại Thái Thụy, Thái Bình).
Chị Nguyễn Thị Yến My (trú Gia Lai) cho biết mình rất may mắn không bị thương. "Tôi ngồi ghế thứ 2, khi xe bị lật, tôi chỉ kịp che chắn cho một cháu bé bên cạnh, rồi ôm lấy giường. Mọi người la hét hoảng loạn. Lúc này cửa kính xe bị vỡ nên tôi đưa cháu bé ra ngoài thoát thân", chị My run run kể lại.
Theo các bác sĩ, các bệnh nhân đều bị đa chấn thương, tuy nhiên không ảnh hưởng đến tính mạng, một số người có thể xuất viện trong chiều nay.
Thiếu tá Đặng Quyết Thắng, Đội trưởng CSGT Công an huyện Nghi Xuân cho biết, trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào sáng nay, trên xe có 22 hành khách. Sau khi sự việc xảy ra, chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, đại diện Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn.
Chủ quán cơm Tú Anh, một trong những người chạy ra hiện trường nhớ lại: "Tôi đang đứng trong nhà thì bất ngờ thấy xe khách lao ra phía trước, đâm vào một biển quảng cáo, sau đó tiếp tục đâm vào dải ngăn cách đường rồi lật nghiêng. Tôi lập tức hô hoán rồi chạy ra cứu người".
Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cùng người dân đưa những nạn nhân đi cấp cứu. Hai xe cẩu cỡ lớn được huy động đến hiện trường để cẩu chiếc xe khách, giải phóng làn đường.
Theo Văn Nguyễn - Trí thức trẻ
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình