Hotline 24/7
08983-08983

Nam sinh giết hại bạn học giấu xác: Đầu óc khiến người ta kinh hãi!

Đã nhiều ngày trôi qua, vụ án nam sinh 16 tuổi giết bạn học nữ rồi bỏ xác vào thùng xốp phi tang vẫn khiến dư luận bị ám ảnh kinh hoàng.

Giết người vì lý do đơn giản, bình thản tìm cách che giấu

Vụ án phát hiệnthi thể nữ sinh lớp 9 bị giấu trong thùng xốp ở chung cư Hà Đô (nằm trên đường Hà Văn Công, P3, Q.Gò Vấp) gần như đã được đưa ra ánh sáng, khi lực lượng chức năng xác định nghi can gây án là Nguyễn Phạm Quốc Bình (SN 2001, ngụ tại Q.Gò Vấp). 16 tuổi, Bình là bạn học với nạn nhân Nguyễn Thị Thu Hằng (15 tuổi, cùng ngụ tại Q.Gò Vấp). Bước đầu, nghi can Bình đã thừa nhận hành vi sát hại nữ sinh cùng trường này.

Toàn bộ quá trình gây án của nghi can – một học sinh lớp 9, diễn ra như sau.

Khoảng 20g30 đêm 12/1, Bình rủ Hằng đến chung cư Hà Đô (nằm trên đường Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp) chơi. Tại đây 2 người có phát sinh mâu thuẫn, cự cãi.

Bình dụ dỗ Hằng vào cầu thang bộ của chung cư Hà Đô, rồi từ phía sau dùng cây sắt đánh vào đầu cho đến khi nữ sinh này gục xuống, tử vong.

Bình có lục trong người của Hằng lấy 1 ĐTDĐ và ít tiền. Sau khi gây án, Bình vẫn bình thản, bỏ thi thể Hằng tại khu vực cầu thang bộ, một vị trí khuất ở tầng 6 chung cư mà không ai để ý.

Khoảng 14g30 chiều 13/1, Bình lại đến khu chung cư, ra phía trước đường tìm gặp 1 người chuyên chở thuê bằng xe ba gác để chuyển thùng xốp chứa thi thể nữ sinh từ tầng 6 xuống phía dưới theo lối cầu thang bộ thoát hiểm.

Giết hại bạn học rồi giấu xác vào thùng xốp: Đầu óc của nam sinh 16 tuổi này thật sự khiến người ta kinh hãi! - Ảnh 1.Hình ảnh Bình kéo thùng xốp chứa thi thể nạn nhân mang đi phi tang bị camera an ninh của chung cư ghi lại được.

Đúng lúc này, bảo vệ chung cư phát hiện 2 người lạ mặt, nghi vấn là trộm nên tiếp cận kiểm tra. Bình giả vờ gọi điện cho ai đó, bỏ lại thùng xốp và kéo người xe ôm nhanh chóng rời khỏi chung cư. Bảo vệ sau đó gọi điện trình báo cơ quan công an đến kiểm tra thùng xốp thì phát hiện thi thể của nạn nhân Hằng.

Điều đáng nói là khi tiếp xúc với điều tra viên, Bình viện ra nhiều chứng cứ ngoại phạm để che giấu tội ác mình gây ra. Đến khi cán bộ đưa ra những hình ảnh từ camera, Bình vẫn bình tĩnh như chưa có gì. Mãi sau đó, khi không thể chối cãi, Bình mới bắt đầu khai nhận 1 phần của vụ việc sát hại nữ sinh.

Xét về độ khó, thì vụ án giết người – giấu xác trong thùng xốp tại chung cư Hà Đô không mất quá nhiều thời gian của các chiến sĩ công an quận Gò Vấp trong việc điều tra và truy bắt tội phạm. 18 giờ - là quãng thời gian kể từ khi Bình rủ cô bạn học cùng đến chung cư ở quận Gò Vấp chơi, sát hại, cướp lấy điện thoại, sau đó mang thi thể nạn nhân đi phi tang và bị phát hiện.

Thế nhưng, khi lần lượt những chi tiết quanh việc nghi phạm Quốc Bình đưa nạn nhân đến khu chung cư, rồi giết, cướp tài sản và ngày hôm sau quay lại để tìm cách phi tang xác nạn nhân – được đưa ra ánh sáng, chưa kể đoạn clip quay lại cảnh nghi phạm chuyển thùng xốp chứa thi thể nạn nhân ra hành lang khu chung cư – thì vụ án đã trở thành nỗi ám ảnh đáng sợ của dư luận.

Bởi nghi phạm khi ra tay gây nên trọng án, vẫn còn ở độ tuổi 15-16 và vẫn chỉ là một học sinh lớp 9. Theo các nguồn thông tin cho hay, ở cơ quan điều tra, Bình tỏ ra bình thản khai báo, nét mặt lạnh lùng gần như không thay đổi cảm xúc.

Ngay cả trong đoạn clip, khi Bình cầm thùng xốp vào để vận chuyển thi thể nạn nhân, thái độ nghi phạm cũng hết sức bình tĩnh, không hề tỏ ra luống cuống. Sự bình thản, lạnh lùng này khiến dư luận có cảm giác như đang theo dõi một bộ phim kinh dị máu lạnh, chứ không phải là diễn biến tâm lý tội phạm của một nam sinh mới học lớp 9.

Giết hại bạn học rồi giấu xác vào thùng xốp: Đầu óc của nam sinh 16 tuổi này thật sự khiến người ta kinh hãi! - Ảnh 2.Nghi phạm nhắn tin cho cha mẹ nạn nhân một cách bình tĩnh, không sai một từ chính tả.

Và trong khi chúng ta, kể cả đã 30-40 tuổi, có lẽ nhiều người vẫn sợ hãi chẳng dám giết một con gà. Thế mà nghi phạm còn chưa bước qua được cái ngưỡng 18 tuổi để trở thành một công dân thực sự, lại bình tĩnh đến mức giết người xong, cầm máy nạn nhân nhắn tin giả mạo về cho gia đình nạn nhân không sai lấy một từ chính tả.

Sáng 13/1, khi được gọi lên công an phường để hỏi về việc mất tích của em Hằng, Bình còn bình thản qua mặt công an, chỉ khai báo trong đêm 12/1 chở em Hằng đi học thêm, sau đó chở về và không biết gì hơn... Khi vừa ra khỏi trụ sở công an phường, Bình lập tức chạy ra khu chợ gần đó, mua thùng xốp, băng keo mang đến chung cư Hà Đô nhằm thực hiện việc phi tang tội ác.

Trong cả quá trình diễn ra vụ trọng án, kể từ khi Bình cầm cây sắt đánh mạnh vào đầu nạn nhân Hằng, không một chi tiết nào thể hiện sự bối rối, lo sợ và luống cuống của nghi phạm để có thể giải thích đây là hành vi bộc phát. Tất cả đều mang tính chất máu lạnh, tính toán và độc ác đến tột cùng. Cứ mỗi chi tiết "phát sinh" từ phía gia đình nạn nhân và công an, là nghi phạm Bình lại bình tĩnh tiếp tục xử lý tình huống tới đó.

Đây quả thực là đầu óc của một nghi phạm giết người đang ở độ tuổi vị thành niên hay sao?!

Trẻ hoá tội phạm – Nỗi lo không của riêng ai

Vụ trọng án tại chung cư Hà Đô đã ban đầu cho chúng ta thấy sự đáng sợ của việc nghi phạm giết người chỉ vì lý do đơn giản: cướp chiếc điện thoại của bạn. Khi bị bắt, nghi phạm Nguyễn Phạm Quốc Bình cũng chẳng hề ăn năn, hối hận mà tỏ ra lạnh lùng bình thản. Con số tuổi tác ở đây thực chất không còn đi đôi với tội ác gây ra.

Điều này khiến dư luận không khỏi lo ngại, khi mà tội phạm ngày một trẻ hóa, tàn nhẫn hơn trong việc "xuống tay" gây án. Hãy nhìn vào một sự thật rằng, không còn giới hạn nào cho những tội ác mà tội phạm trẻ hóa gây ra.

Chỉ vì thích một chiếc điện thoại của bạn học, mà nghi phạm chưa đủ tuổi vị thành niên sẵn sàng đánh vào đầu bạn tới chết, sau đó nhét thi thể vào thùng xốp hòng phi tang. Đó chính là hậu quả tồn tại trong xã hội hiện nay, khi một bộ phận giới trẻ có tư tưởng coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của người khác và của chính mình.

Họ sẵn sàng làm mọi việc để có thể thỏa mãn các nhu cầu của bản thân, bất chấp nhu cầu đó có chính đáng hay không, việc làm của mình có phạm pháp hay không.

Giết hại bạn học rồi giấu xác vào thùng xốp: Đầu óc của nam sinh 16 tuổi này thật sự khiến người ta kinh hãi! - Ảnh 3.Nghi phạm Nguyễn Phạm Quốc Bình với tội ác dã man khi mới 16 tuổi

Lê Văn Luyện đã thảm sát cả một gia đình khi y chưa đủ 18 tuổi. Nguyễn Hải Dương 24 tuổi, ra tay sát hại 6 người trong gia đình người yêu cũ ở Bình Phước. Thảm án ở Nghệ An, Vi Văn Hai mới 20 tuổi. Giờ đây, Nguyễn Phạm Quốc Bình khiến dư luận phải sửng sốt khi gây trọng án, chỉ ở độ tuổi 16. Vậy là, tình trạng trẻ hóa tội phạm đang thực sự rất đáng báo động, diễn biến các vụ án thì ngày càng phức tạp.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ hóa tội phạm, xuất phát từ hoàn cảnh gia đình kẻ phạm tội, rồi tâm lý hung thủ ở độ tuổi vị thành niên, sự thay đổi quá nhanh của môi trường xã hội, cùng với các loại hình tội phạm, hay nhận thức lệch lạc về giá trị cuộc sống, bị lôi cuốn vào các trò chơi thiếu lành mạnh, bạo lực, nhận thức về hành vi pháp luật kém…

Tuy nhiên, dù là vì bất kỳ lý do gì đi nữa, điều mà dư luận luôn mong mỏi, đó là sự răn đe mạnh mẽ từ pháp luật mới đủ sức ngăn ngừa loại tội phạm mới và vô cùng nguy hiểm này. Không thể có bất cứ sự khoan dung nào, để những kẻ phạm tội tuy vẫn còn chưa đủ tuổi công dân, nhưng sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi độc ác, vô nhân tính của mình.

Theo Sứ Giao - Tri thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X