Hotline 24/7
08983-08983

Mỹ: Cô giáo hiến thận cho học trò

Cô Wendy Killian, 39 tuổi, giáo viên mẫu giáo ở Trường Mansfield Christian (bang Ohio, Mỹ) vừa đồng ý hiến thận của cô cho một học trò của mình là bé Nicole, 8 tuổi.

Bé Nicole bị hội chứng Branchiootorenal, một rối loạn di truyền ảnh hưởng đến thính giác và thận của em. Cô bé được sinh ra với chỉ một thận, và điều đó đã ảnh hưởng đến cuộc sống của em.

Tình trạng của cô bé gần đây đã trở nên tồi tệ hơn và năm nay, em đã phải nghỉ mất 2 tuần học.
Lý giải về hành động của mình, cô giáo Killian đưa ra lý do thật cảm động: Trước đây, một người ẩn danh đã hiến tiểu cầu để cứu mạng sống của con trai cô - bé William, hiện 9 tuổi. Vậy nên bây giờ cô muốn làm một điều gì đó giúp đỡ người khác như là một cách cảm tạ cuộc đời.

Được biết, cha mẹ bé Nicole nỗ lực tìm kiếm những người hiến thận cho em, nhưng dù có 18 người tình nguyện hiến thận sau khi cha em mở chiến dịch kêu gọi trên mạng Internet cho con gái của mình nhưng không có ai phù hợp để hiến.

Sau đó, trong một cuộc họp phụ huynh - giáo viên, cô Killian đã đề nghị với bà Letitia, mẹ của Nicole, rằng cô có thể có thể giúp đỡ. Các bậc phụ huynh rất sửng sốt trước hành động vị tha của cô Killian.

Chia sẻ với báo chí, cô giáo Killian cho biết: "Tôi luôn luôn gọi cô bé ấy là ánh nắng mặt trời của tôi bởi vì nụ cười của cô bé luôn luôn tỏa sáng lên toàn bộ lớp học".

Cô giáo hiến thận cho học trò
Cô Wendy Killian, giáo viên tại bang Ohio, Mỹ đã tuyên bố sẽ tặng một quả thận của cô cho bé Nicole, 8 tuổi, học sinh của cô
Cô giáo hiến thận cho học trò
Bé Nicole và mẹ. Em bị hội chứng Branchiootorenal, một rối loạn di truyền ảnh hưởng đến thính giác và thận của em

Cô giáo hiến thận cho học trò
Cô Killian cho biết cô muốn hiến thận cho bé Nicole như là một cách cảm ơn cuộc đời vì trước đây một người đã truyền máu cứu con trai cô, William, hiện 9 tuổi
Cô bé Nicole cho biết em đang mong chờ để có thể được ăn những đồ ăn ưa thích.
Cô bé Nicole cho biết em đang mong chờ để có thể được ăn những đồ ăn ưa thích

Cô Killian cho hay cô không phải là một người đặc biệt, chỉ là một người vợ, người mẹ và giáo viên bình thường. Cô nói thêm rằng cô muốn mình có thể làm gì đó để giúp Nicole và cha mẹ em. Cô rất vui lòng khi thấy mình có thể góp phần giảm bớt gánh nặng của một phụ huynh đang ngồi cạnh giường ngủ của đứa con bị bệnh nặng.
AloBacsi.vn
Theo Dân trí

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X