Hotline 24/7
08983-08983

Mua trứng cút lộn về ăn, thời tiết nắng nóng bỗng nở thành con

Mới đây, đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh những chú chim chút nở thành con, được bạn trẻ Thu Hằng đăng tải khiến dân mạng dậy sóng.

Những ngày qua, đợt nắng nóng gay gắt kỷ lục tại Bắc Bộ đã khiến người dân chỉ biết “than trời”, nhiều người cũng đã nghĩ ra muôn vàn kiểu tránh nóng độc đáo.

Nắng nóng khủng khiếp tại Hà Nội những ngày qua được minh chứng bằng việc đo nhiệt độ, hóa trang thành ninja khi ra đường, phố đi bộ Hà Nội vắng bóng người, rán trứng ngoài trời... Và mới đây, thời tiết nắng nóng này một lần nữa được khẳng định thông qua việc có người mua trứng cút lộn về chưa kịp ăn đã nở thành một bầy chim non.

Clip về những quả trứng cút lộn nở thành chim con hút hơn 17 nghìn lượt xem, hơn 7 nghìn lượt chia sẻ và gần 6 nghìn bình luận của cộng đồng mạng.

Theo đó, clip này xuất phát từ facebook Thu Hằng, trong đoạn clip này, cô nàng mô tả sự ngỡ ngàng: “Trời nóng như này chim còn phải nở chứ nói gì đến rán trứng ngoài trời, mua trứng cút lộn về chưa kịp ăn đã nở rồi.

À, với ai có ý định mua trứng về để nó nở như em, nếu phơi trứng ngoài trời thì phải để ý lúc nó đạp vỏ ra rồi thì để trong nhà (không để ngoài trời vì nắng quá sợ chết mất) chỗ nào ấm ấm thôi đừng bật quạt, với lúc nó đạp vỏ thì cứ để kệ nó cho nó tự đạp ra chứ đừng bóc vỏ ra nhé như thế nó dễ chết lắm”.

Hình ảnh những chú chim cút mới nở khiến nhiều người thích thú.

Chỉ trong một thời gian ngắn đăng tải, clip này đã nhận được rất nhiều lượt xem của cộng đồng mạng. Những người chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy chim nở cũng tỏ ra thích thú.

“Chưa bao giờ nhìn thấy chim cút nở, lần này nhìn thấy đủ để biết thời tiết nắng nóng thế nào rồi” là chia sẻ của facebook Ngọc Nhi.

Nickname Ánh Quỳnh cho hay: “Thời tiết nóng quá không gì là không thể xảy ra các bác nhỉ?”.

Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều người dùng bày tỏ thích thú muốn tìm mua trứng cút lộn về để cho nở rồi nuôi.

Theo lời chia sẻ của Thu Hằng (sinh sống tại Hà Nội) cho biết mẹ của cô mua trứng cút lộn về để ăn, để được 3 hôm chưa kịp ăn thì cô bắt đầu thấy trứng có hiện tượng nở thành con, ban đầu chỉ nở con đầu tiên và tiếp đó các quả khác cũng có hiện tượng nở vì lý do “trời nắng quá”.

Trước những ý kiến bình luận hoài nghi về tính xác thực của câu chuyện, cho rằng cô gái này nói quá. Thu Hằng cũng chia sẻ: “Đấy là sự thật, tôi không dựng chuyện lên đâu”.

Được biết, số chim cút con này Thu Hằng vẫn đang chăm sóc và đã có một người chị nhận nuôi.

Trước đó, thông tin trứng vịt lộn của những người vợ gửi chồng ở Trường Sa nở thành đàn vịt do thời tiết nắng nóng được phóng viên Trường Sơn - công tác ở Trường Sa gửi về cũng khiến nhiều người bất ngờ.

Với thời tiết nắng nóng, lần đầu tiên các chiến sĩ ở Trường Sa nhìn thấy trứng vịt lộn nở thành con ngay tại đảo (Ảnh: SKĐS).

Theo đó, 100 quả trứng vịt lộn mà những người vợ mang ra tặng chồng đang công tác trên đảo Tốc Tan và ở Phan Vinh đã có 23 quả nở thành vịt con. Trong đó, ở đảo Tốc Tan có 6 vịt con, ở Phan Vinh có 17 vịt con. Theo chia sẻ của PV Trường Sơn, các chiến sĩ ở Trường sa chưa bao giờ được thấy trứng vịt lộn nở thành con ngay ở đảo như vậy.

Theo Thanh Lam - Người đưa tin

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X