Hotline 24/7
08983-08983

Mùa đông 2016 Hà Nội: Trời nóng như đổ lửa, nền nhiệt 31 độ C

Sau khi lập đông được 1 tuần thì hiện tại, Hà Nội đang nắng chang chang với nền nhiệt cao nhất ở ngưỡng 31 độ C và kiểu thời tiết này sẽ kéo dài ít nhất khoảng 1 tuần nữa.

Sau một vài ngày lạnh với nền nhiệt hạ xuống thấp nhất chỉ khoảng 14-15 độ C thì mấy hôm nay, thời tiết Thủ đô lại bừng nắng trở lại. Mặc dù đã qua tiết lập đông được hơn 1 tuần, thế mà chiều ngày 15/11, nhiệt độ đã vụt lên tới 31 độ C. Điều đáng nói là kiểu thời tiết này sẽ còn kéo dài, ít nhất là trong 1 tuần nữa.

Đây chính là mùa đông 2016 ở Hà Nội: Trời nóng như đổ lửa, nhiệt độ lên tới 31 độ C - Ảnh 1.Thời tiết Hà Nội nắng nóng tới 31 độ C và kiểu thời tiết này sẽ kéo dài đến đầu tuần sau.

Đây chính là mùa đông 2016 ở Hà Nội: Trời nóng như đổ lửa, nhiệt độ lên tới 31 độ C - Ảnh 2.Bầu trời nhiều mây, oi ả.

Vừa vui vẻ, phấn khởi khi trời đất Thủ đô se lạnh chưa được bao lâu thì người dân lại phải đối mặt với thời tiết nắng nóng sai mùa khó chịu. Không chỉ có nhiệt độ tăng nhanh, bầu không khí còn rất bụi bặm, hanh khô vì gió đông bắc.

Trời tuy nóng nhưng u ám, nhiều mây, thi thoảng nhìn lên cao, tưởng như sắp mưa mà không mưa nổi. Tiết trời oi ả, ban ngày nóng như đổ lửa nhưng đêm về lại se lạnh, buổi chiều và sáng sớm còn có sương giăng.

Đây chính là mùa đông 2016 ở Hà Nội: Trời nóng như đổ lửa, nhiệt độ lên tới 31 độ C - Ảnh 3.Trang phục dạo phố của các cô gái khi đã sang đông được hơn 1 tuần.

Đây chính là mùa đông 2016 ở Hà Nội: Trời nóng như đổ lửa, nhiệt độ lên tới 31 độ C - Ảnh 4.Ngồi một chỗ, người ta phải phe phẩy quạt giấy.

Đây chính là mùa đông 2016 ở Hà Nội: Trời nóng như đổ lửa, nhiệt độ lên tới 31 độ C - Ảnh 5.Nắng nóng làm cho người lao động cảm giác thiếu nước.

Đây chính là mùa đông 2016 ở Hà Nội: Trời nóng như đổ lửa, nhiệt độ lên tới 31 độ C - Ảnh 6.Đồ uống lạnh cầm tay được nhiều bạn trẻ dùng khi đi đường.

Chỉ trong một ngày, người ta phải trải qua tới mấy loại hình thái thời tiết khác nhau. Tuy nhiên, thay vì đem đến sự thích thú, việc thay đổi chóng mặt cùng các biểu hiện thời tiết khó ưa đang làm nhiều người cảm thấy rất bức bối, ngột ngạt.

Trở về sau chuyến đi từ Thanh Oai lên Cầu Giấy, quãng đường chỉ khoảng hơn 20km nhưng chị Thủy (Phạm Hùng, Hà Nội) cảm thấy rất mệt mỏi. Dù đã đeo kính râm, 2 hốc mắt của chị vẫn bám bụi đen nhẻm.

Suốt dọc đường, chị có cảm giác mắt rất khó chịu và đôi lúc, nếu gặp xe to đi qua thì không sao mở ra nổi vì bụi. Riêng gương mặt đeo khẩu trang y tế, chỉ cần lấy bông tẩy trang quét qua một lượt đã thấy bụi bám đầy.

Đây chính là mùa đông 2016 ở Hà Nội: Trời nóng như đổ lửa, nhiệt độ lên tới 31 độ C - Ảnh 7.Đã nắng nóng, đường phố còn bụi mù.

Đây chính là mùa đông 2016 ở Hà Nội: Trời nóng như đổ lửa, nhiệt độ lên tới 31 độ C - Ảnh 8.Ai mà quên không mang khẩu trang thì đúng là gặp thảm họa.

"Mấy hôm lạnh ẩm thì không sao nhưng gần đây nắng hanh, khô khốc nên đường rất bụi, dù đã đeo khẩu trang vẫn thấy khó thở. Hơn nữa trời nóng và oi quá, mặc bộ đồ chống nắng vào người thấy bí bách, khó chịu hơn mùa hè nhiều", chị Hương nói.

Do tính chất công việc thường xuyên phải chạy xe giao hàng cho khách, chị Thủy (32 tuổi) cũng hết lời phàn nàn về thời tiết sai mùa ở Hà Nội. "Nắng hanh làm da dẻ mình khô khốc, người háo nước, uống bao nhiêu vẫn thấy cổ họng khô. Đi đường vào buổi tối thì lạnh, sáng hoặc chiều thì nhiều sương giăng, rất nhức đầu".

Đây chính là mùa đông 2016 ở Hà Nội: Trời nóng như đổ lửa, nhiệt độ lên tới 31 độ C - Ảnh 9.Kem - món giải khát được nhiều người yêu thích trong những ngày oi nóng như thế này.

Đây chính là mùa đông 2016 ở Hà Nội: Trời nóng như đổ lửa, nhiệt độ lên tới 31 độ C - Ảnh 10.Bước chân ra đường, ai nấy đều rất mệt mỏi.

Đây chính là mùa đông 2016 ở Hà Nội: Trời nóng như đổ lửa, nhiệt độ lên tới 31 độ C - Ảnh 11.Đây chính là thời trang mùa đông năm nay. Các chị em ăn mặc dày cộp nhưng không phải áo len, áo khoác mà là mũ áo tránh nắng.

Chị Thủy tâm sự, gia đình chị có 4 thành viên thì cả 2 con nhỏ đều đang bị ốm sốt do sức đề kháng yếu, không chống chịu được với thời tiết thất thường.

"Bé lớn nhà mình ốm từ hôm thứ 7. Con bị ho do thay đổi thời tiết và cúm nhẹ. Tuy nhiên vì tiết trời khó chịu nên dù có chiều hướng khỏe hơn, con vẫn hay quấy khóc, tỏ ra bứt dứt lắm".

Đây chính là mùa đông 2016 ở Hà Nội: Trời nóng như đổ lửa, nhiệt độ lên tới 31 độ C - Ảnh 12.Xế chiều, trời lại u ám sương mờ.

Đây chính là mùa đông 2016 ở Hà Nội: Trời nóng như đổ lửa, nhiệt độ lên tới 31 độ C - Ảnh 13.Không khí gợi lên sự ngột ngạt, bức bối.

Đây chính là mùa đông 2016 ở Hà Nội: Trời nóng như đổ lửa, nhiệt độ lên tới 31 độ C - Ảnh 14.Trong khi sáng sớm, trời lại se lạnh, đủ để cánh mày râu cũng phải khoác áo dài tay.

Ngoài trẻ em, nhiều người lớn tuổi cũng chia sẻ, thời tiết nóng nực giữa mùa đông làm họ thấy mệt mỏi. "Khó chịu nhất là bật quạt lên thì lạnh mà tắt đi thì nóng.

Trời oi, khô nhưng mồ hôi lại không tiết ra được. Nói chung tôi thấy mệt mỏi, nhức đầu vì cái kiểu thời tiết ẩm ương này, chỉ mong cho trời chóng lạnh trở lại", bà Liên (50 tuổi, Thụy Khuê, Hà Nội) chia sẻ.

Theo Thu Hường - Ảnh: Mai Lân - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X