|
Jack không hề phản ứng khi bị cảnh sát còng tay giải đi |
Những người dân ở khu nhà này cho hay, họ nghe thấy một tiếng
động lớn vào sáng sớm ngày 20/11, vài giờ trước khi một người đàn ông
sống trên tầng 9 bị bắt vì bị cáo buộc tội giết một phụ nữ Việt Nam tại
chính phòng ngủ của anh ta.
Theo cảnh sát, họ nhận được một cuộc
gọi trợ giúp vào khoảng 12h30 đêm (theo giờ Singapore). Khi đến nơi,
cảnh sát phát hiện một người đàn ông Singapore khoảng 40 tuổi ở trong
căn hộ có 2 phòng của mình cùng với 1 người phụ nữ đã chết.
Kẻ
giết người, được những người hàng xóm gọi là Jack, không hề phản ứng khi
bị cảnh sát còng tay giải đi. Trên má và trán của anh ta có những vết
trầy xước. Anh ta cũng giữ im lặng ngay cả khi đám đông tụ tập theo dõi
sự việc.
Đối với nhiều người trong khu phố, vụ giết người này thực sự
gây sốc. Jack được biết đến với rất nhiều hình xăm trên cánh tay, luôn
luôn thân mật và không bao giờ gây rắc rối, người dân sống xung quanh
cho biết. Dường như không ai biết anh ta làm gì để kiếm sống và mối quan
hệ của anh này với người phụ nữ bị giết.
Cũng theo những người láng giềng, thời gian gần đây Jack
thường đưa nhiều phụ nữ qua lại căn hộ của mình qua đêm. Những phụ nữ
này thường trong độ tuổi 20, có vẻ ngoài mảnh mai và hấp dẫn, có thể là
các cô gái gốc Thái Lan hoặc Việt Nam.
Cho đến ngày 20/11, một hàng xóm sống bên dưới căn hộ của Jack nghe thấy tiếng cãi nhau giữa tên này và một người phụ nữ.
Hiện chưa tìm thấy vũ khí hay bất cứ nghi phạm nào khác. Dự kiến, Jack sẽ bị buộc tội giết người vào ngày mai (22/11).