Hotline 24/7
08983-08983

Một ngày của nhân viên nhà tang lễ

Mức thu nhập khá cao, thời gian làm việc linh hoạt giúp Mu Mu khá hài lòng với công việc hiện tại ở nhà tang lễ Bắc Kinh.

Mu Mu, 36 tuổi, sống ở thành phố Bắc Kinh, hiện làm việc ở nhà tang lễ. Đối với chàng trai có cha mẹ đều đang bị bệnh nặng, đây được xem là một sự lựa chọn hoàn hảo bởi nó mang đến cho Mu mức thu nhập xứng đáng, đủ để chi trả các hóa đơn viện phí, mà thời gian lại linh động, để anh có thể tranh thủ chăm sóc gia đình. Khi mới bắt đầu, Mu cảm thấy hơi lo sợ. Nhưng dần dần anh nhận ra mình đang làm một điều tốt đẹp và sẽ nhận được điều may mắn từ công việc

Mu Mu, 36 tuổi, sống ở thành phố Bắc Kinh, hiện làm việc ở nhà tang lễ. Đối với chàng trai có cha mẹ đều đang bị bệnh nặng, đây được xem là một sự lựa chọn hoàn hảo bởi nó mang đến cho Mu mức thu nhập xứng đáng, đủ để chi trả các hóa đơn viện phí, mà thời gian lại linh động, để anh có thể tranh thủ chăm sóc gia đình. Khi mới bắt đầu, Mu cảm thấy hơi lo sợ. Nhưng dần dần anh nhận ra mình đang làm một điều tốt đẹp và sẽ nhận được điều may mắn từ công việc đặc biệt này. Trong ảnh, Mu đang chuẩn bị làm đẹp cho người chết.


death2-6969-1438746780.jpg

Chàng trai này cho rằng những gì mình đang làm là có ích cho người quá cố, giúp anh tích công đức và tạo nghiệp lành cho cha mẹ đang bị ốm đau.


death3-4822-1438746780.jpg

Mu đến phòng hỏa táng của nhà tang lễ vào lúc 6g sáng và bắt đầu chuẩn bị cho lễ tang.


death4-2502-1438746780.jpg

Vốn tính cẩn thận, Mu để ý từng chi tiết để đảm bảo rằng tất cả các vòng hoa và các câu đối chia buồn được đặt đúng vị trí.


death5-3993-1438746780.jpg

 Sau buổi sáng bận rộn, khi đang chuẩn bị nghỉ ngơi, Mu Mu nhận được thogn báo chuẩn bị đến nghĩa trang Babaoshan vào buổi chiều. Vì thế, anh nhanh chóng rửa xe.


death6-1131-1438746781.jpg

Trưa nào anh cũng chạy đi mua đồ ăn cho mình và các đồng nghiệp. "Công việc của tôi là đảm bảo cho người quá cố được yên nghỉ, từ đó người sống mới khỏe mạnh và thoải mái được", Mu nói khi tranh thủ ăn trưa.


death7-5340-1438746781.jpg

Ăn xong, Mu lái xe tới nghĩa trang Babaoshan.


death8-5224-1438746781.jpg

Anh khéo léo đặt những chiếc quan tài lên xe.


death9-4171-1438746781.jpg

Công việc buổi chiều dễ hơn một chút. Anh đón gia đình người chết và giúp họ xử lý những công việc còn lại.


death10-4559-1438746781.jpg

Mu Mu hy vọng sẽ mang đến sự an ủi cho các gia đình có người qua đời, giúp họ tin rằng trân trọng những phút giây khi còn ở bên nhau ý nghĩa hơn việc khóc lóc rất nhiều.


death12-4331-1438746782.jpg

Kết thúc công việc, anh vào siêu thị mua vài món ăn ngon, bổ dưỡng để mang về cho bố mẹ vào dịp cuối tuần.


death13-9612-1438746782.jpg

Trước khi về quê, Mu Mu đến bệnh viện để mua thuốc cho bố mẹ. Ngoài công việc, anh ít khi giải trí bởi anh dành sự quan tâm chính cho gia đình. Theo quan điểm cá nhân, Mu Mu cho rằng những gì anh đang làm với cha mẹ là trách nhiệm và nghĩa vụ của một đứa con trai. 


Theo Hướng Dương - Ngoisao.net

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X