Một mũi khoan sắp đến chỗ 12 nạn nhân
Mũi khoan ở cửa hầm phía sau (cửa xả nước) dự kiến sẽ thông đến vị trí 12 nạn nhân kẹt bên trong sáng nay, khi hiện còn cách họ chỉ chừng 5 m.
Theo ghi nhận của VnExpress, tại cửa hầm xả, công tác khoan đang rất khẩn trương. Đến 7h15, mũi khoan còn cách hầm 12 nạn nhân mắc kẹt 5 m. Khoảng 3h sáng, mũi khoan này phải tạm dừng do đất và nước ở khu vực này rất nhiều có thể làm tê liệt hệ thống cáp quang nên lực lực lượng cứu hộ đang cho xe vào xúc ra ngoài và đến 6h sáng thì tiếp tục.
"Mũi khoan này rộng khoảng 16 cm, nếu thông sẽ rất ý nghĩa vì đưa được nhiều vật dụng thiết yếu vào bên trong. Dự kiến mũi khoan này sẽ thông đến vị trí các nạn nhân trong sáng nay", một nhân viên cứu hộ cho biết.
Trong đêm 18 và rạng sáng 19/12, lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn tiếp tục tiến hành các phương án để sớm giải cứu các nạn nhân ra ngoài.
Ghi nhận tại cửa hầm chính, 2 lực lượng trung tâm cứu nạn mỏ Vinacomin (Than khoáng sản Việt Nam) và lữ đoàn công binh 293 vẫn tiếp tục đào 2 đường hầm song song. Theo nhận định, dù đường hầm bên trái vừa được đào chiều hôm qua song tốc độ đang rất cao, lực lượng cứu hộ rất hy vọng ở cửa hầm này.
Trong khi đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - Nguyễn Văn Yên đã trực tiếp viết một lá thư bằng tay gửi cho 12 nạn nhân đang mắc kẹt trong hầm nhằm trấn an 12 nạn nhân. Đồng thời lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tìm cách chuyển giấy bút vào bên trong để 12 nạn nhân viết thư ra ngoài.
Theo VnExpress
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình