Hotline 24/7
08983-08983

Món quà từ Facebook

Cô bé 2 tuổi người Mỹ Arianna Moore sắp được cứu sống nhờ một người hoàn toàn xa lạ tình nguyện hiến thận, sau khi đọc được lời cầu cứu của gia đình em trên mạng xã hội.

Cô Christy Harding chơi đùa với Arianna trong lần gặp mặt đầu tiên ngày 5-5- Ảnh: All4Moore


Arianna từ lúc mới sinh đã được chẩn đoán mắc một chứng rối loạn gen hiếm gặp khiến em bị suy thận hoàn toàn sau bảy tuần tuổi. Phải chạy thận mỗi ngày 10 giờ và bảy ngày một tuần, cô bé với gương mặt thiên thần này hầu như mất đi cuộc sống của một đứa trẻ để chiến đấu với bệnh tật. Tình hình ngày một tệ và Arianna cần phải ghép thận, nhưng điều tồi tệ hơn là không ai trong gia đình phù hợp để cho thận.

"Tôi không tin là chúng tôi có thể tìm được người hiến thận trên Facebook nhưng dù gì tôi cũng phải thử" - cô Ashley Moore, mẹ của Arianna, kể về khoảng thời gian tuyệt vọng. Trên tài khoản All4Moore, cô Moore vẫn ngày ngày cập nhật thông tin và chờ đợi.

Và điều khó tin đã xảy ra khi cô Christy Harding, sống ở bang Florida cách đó hàng ngàn kilômet, lướt qua thông tin về Arianna. "Tôi thường bỏ qua tin về những đứa trẻ bị bệnh vì chúng khiến tôi rầu rĩ. Nhưng vì lý do gì đó tôi dừng lại và suy nghĩ, và rồi tôi biết mình phải gọi điện thoại" - cô Harding kể.

Sau khi xác nhận với bệnh viện của Arianna ở Minnesota, làm các xét nghiệm để chắc chắn rằng mình phù hợp, cô Harding gửi thư cho gia đình cô bé.

"Khi Christy gửi email báo với tôi rằng cô sẽ hiến thận - cô Moore nhớ lại lúc nhận được thư từ một người hoàn toàn xa lạ - Tôi đã vừa đọc vừa khóc. Mỗi khi nghĩ về điều đó tôi lại rơi nước mắt. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc vì cuối cùng Arianna sẽ được ghép thận".

Harding cho biết cô cũng có con gái nhỏ và có thể hiểu được nỗi tuyệt vọng của người mẹ khi chờ đợi phép mầu cho đứa con đang bệnh. "Chúng ta biết rằng nếu đó là con mình, chúng ta cũng hi vọng ai đó sẽ giúp đỡ như vậy - cô lý giải trên trang ABC News - Nếu ai đó đối diện với quyết định rằng họ có thể cứu mạng ai đó, tôi nghĩ sẽ không ai từ chối".

Cuộc gặp đầu tiên giữa cô Harding và bé Arianna diễn ra ngày 5-5 và cuộc phẫu thuật ghép thận được sắp xếp ngay sau đó. Không chỉ dừng lại ở việc cho thận, cô Harding còn gây quỹ để đưa gia đình Arianna đến công viên giải trí Disney World ở Florida. "Tôi nghĩ đứa trẻ nào cũng có cơ hội được vui chơi" - cô nói.

AloBacsi.vn
Theo Trần Phương - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X