Hotline 24/7
08983-08983

"Mọi người định chạy thì khối thép cao 30 m đổ sập"

Chỉ trong tích tắc, giàn giáo bất ngờ đổ sập, hơn 50 người đang làm việc không kịp chạy đã bị vùi lấp. Tiếng la hét, kêu cứu vang lên.

Tối 25/3, tại các khoa của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, 19 bệnh nhân từ hiện trường vụ sập giàn giáo ở công trường Khu kinh tế Vũng Áng được cấp cứu, điều trị. Trong đó, 3 người bị thương nặng đã được các bác sĩ mổ cấp cứu gấp, sức khỏe nguy kịch.

Nằm điều trị tại Khoa chấn thương của bệnh viện, Phan Anh Dũng (23 tuổi, ở huyện Bố Trạch, Quảng Bình) vẫn chưa hết bàng khoàng khi kể lại vụ tai nạn. Khoảng 20h tối cùng ngày, khi mọi người đang làm việc thì bất ngờ giàn giáo rung chuyển, lúc này có hơn 50 người đang làm việc trên mặt sàn.

Chỉ trong mấy giây, có người hô lớn “Giàn giáo sập”. Mọi người bật dậy định chạy thì giàn đổ ập xuống. Hàng chục người đang đứng trên mặt sàn cao khoảng 30 mét bị rơi xuống, khối thép đè lên.

Anh Phan Anh Dũng đang điều trị tại Khoa chấn thương của Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh kể lại giây phút kinh hoàng khi giàn giáo sập.
Anh Phan Anh Dũng đang điều trị tại Khoa chấn thương của BVĐK Hà Tĩnh kể lại giây phút kinh hoàng khi giàn giáo sập. Ảnh: Phạm Hòa.

“Tôi nghe tiếng hô, lập tức bỏ chạy nhưng chỉ trong giây lát đã bị sắt đè lên người và ngất đi. Tỉnh dậy, tôi thấy mình được chuyển đến Bệnh viện Kỳ Anh cấp cứu rồi chuyển lên tuyến trên”, anh Dũng nhớ lại.

Thanh niên 23 tuổi này bị đa chấn thương, đặc biệt ở vùng mặt, chân phải bị gãy. Sau khi đưa vào Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, nạn nhân đã được băng bó.

May mắn không bị thương trong vụ tai nạn, anh Nguyễn Minh Phương (24 tuổi, ở huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đang cùng một số người khác theo xe cấp cứu ra bệnh viện để chăm sóc đồng nghiệp. Là người chứng kiến giàn giáo sập, thanh niên này vẫn còn sợ hãi.

“Đang làm việc ở khu vực phía dưới bỗng tôi thấy giàn giáo rung chuyển. Tất cả bỏ chạy ra khoảng đất trống thì cả khối thép đổ sập xuống”, anh Phương kể lại.

Anh Nguyễn Minh Phương may mắn thoát nạn trong vụ tai nạn kể lại vụ việc.
Anh Nguyễn Minh Phương may mắn thoát nạn trong vụ tai nạn kể lại vụ việc. Ảnh: Phạm Hòa.

Sau giây phút định thần, anh và mọi người lao vào cứu các công nhân bị mắc kẹt. Thanh niên này cứu được 3 người đưa ra ngoài rồi cùng lên xe đưa đi Bệnh viện đa khoa Kỳ Anh sơ cứu, sau đó chuyển thẳng ra TP Hà Tĩnh.

Cũng là người may mắn không bị giàn giáo đè, anh Nguyễn Văn Thế (41 tuổi, ở huyện Bố Trạch, Quảng Bình) cho biết, lúc tai nạn, anh Thế cùng 9 người khác được chọn đi làm ở hạng mục kề bên.

Nghe tiếng động rồi tiếp đó là tiếng người hô, anh nhìn lại, tận mắt thấy hệ thống giàn giáo bên cạnh đổ ập xuống vùi lấp hàng chục người. Đến lúc ra thăm người cháu tại bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, người đàn ông này vẫn chưa hoàn hồn.

"Khi tôi vừa kịp định thần thì đã thấy cả khung giàn giáo đổ ập xuống trước mắt. Những tiếng la hét kêu cứu, công nhân chạy tán loạn”, anh Thế nhớ lại.

Người cháu của anh Thế là Nguyễn Văn Sỹ thì không may mắn, bị đống thép đè lên người, gãy xương đùi, đa chấn thương nên không trò chuyện được.

Khoa chấn thương đang cấp cứu, điều trị cho 7 bệnh nhân. Hầu hết họ bị gãy chân, tay hoặc đa chấn thương. Nhiều người khi chuyển lên máu vẫn còn chảy.

Anh Phan Văn Xô bị chấn thương ở mặt.
Anh Phan Văn Xô bị chấn thương ở mặt khi mới vào cấp cứu. Ảnh: Phạm Hòa.

Tại Khoa mắt của BVĐK Hà Tĩnh, 3 người bị thương được chuyển tới. Anh Phan Văn Xô (43 tuổi, ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) chấn thương nặng ở mắt khi làm việc ở khu vực giàn giáo. Theo anh, nhiều người bị mắc kẹt trong đống sắt thép.

Nằm bên cạnh, anh Phan Thanh Bình (28 tuổi, quê ở Quảng Ngãi) thỉnh thoảng vẫn giật mình bật dậy đòi bỏ chạy. 

Hơn 2h ngày 26/3, BVĐK Hà Tĩnh tiếp nhận thêm nạn nhân Phạm Anh Dũng (30 tuổi, ở huyện Diễn Châu, Nghệ An). Công nhân nà nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, gãy chân, tay, tiên lượng nguy kịch. Ngay sau đó, các bác sĩ lập tức đưa người này vào phòng mổ gấp.

Phạm Anh Dũng được đưa vào Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh lúc 2h sáng ngày 26/3.
Phạm Anh Dũng được đưa vào BVĐK Hà Tĩnh lúc 2h sáng ngày 26/3. Ảnh: Phạm Hòa.

BS Trần Thị Dung, Phó giám đốc BVĐK Hà Tĩnh cho biết, bênh viện đã huy động hơn 500 cán bộ, nhân viên, tất cả các xe cấp cứu cùng hàng trăm sinh viên trường y đang thực tập vào cuộc cứu chữa cho các nạn nhân. Công việc cấp cứu tiến hành khẩn trương. Sau khi nhập viện, các nạn nhân được khám, chuyền, phân loại rồi chuyển lên các khoa tiếp tục điều trị.

Còn tại hiện trường, cả đêm 25, rạng sáng ngày 26/3 lực lượng cứu hộ vẫn miệt mài cắt từng kết cấu thép để tìm nạn nhân bị vùi lấp. Bất chấp thời tiết mưa lạnh mọi người vẫn căng mình tìm kiếm với hy vọng sẽ cứu được nạn nhân nào đó đang mắc kẹt.

Ông Phạm Trần Đệ, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, công tác cứu hộ vẫn được tiến hành xuyên đêm. Mọi người đang tập trung tìm kiếm 2 người còn đang mắc kẹt trong đống đổ nát. Tính đến 3h sáng 26/3, 1/3 khối sắt của giàn giáo sập đã được dọn dẹp.

Theo BS Phan Thị Liễu, Giám đốc BVĐK huyện Kỳ Anh, đã có 12 người tử vong. Ngoài ra bệnh viện vẫn đang cấp cứu, điều trị cho 10 nạn nhân bị thương.

Trước đó, khoảng 20h ngày 25/3, khi hàng chục công nhân đang tiến hành tháo vật liệu ở cột bê tông (dùng để cắm ngoài biển) ở một công trường của Khu kinh tế Vũng Áng thì bất ngờ giàn giáo cao hàng chục mét đổ sập. Nhiều công nhân đang thi công tại đây đã tử vong hoặc bị thương, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Một số khác bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X