"Móc câu" khổng lồ chọc vào mắt người đàn ông
Chuyện hy hữu khi một người đàn ông Trung Quốc bị móc sắt dài gần 1 m lún sâu vào hốc mắt một đoạn 5 cm nhưng thị lực vẫn không hề hấn gì.
Ông Wang Chenggen và thanh sắt trong hốc mắt
Wang Chenggen - suýt mù một mắt sau khi một móc kim loại khổng lồ đâm vào mắt trái của ông.
Vụ tai nạn kỳ lạ diễn ra lại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Chiếc móc sắt gỉ vốn được ông Wang dùng để lấy rác, nhưng tai nạn bất ngờ xảy ra khi ông trượt chân và ngã úp mặt vào phần mấu sắt hình móc câu.
Kết quả chụp X-quang cho thấy thanh sắt nhọn lún tới 5 cm trong hốc mắt nạn nhân. Kinh khủng hơn, một hình ảnh chụp lại cho thấy ông Wang ngồi giữ thanh sắt trong đau đớn để tránh việc nó gây ra thương tổn nặng hơn.
Hốc mắt người đàn ông phình ra theo toàn bộ đường cong của chiếc móc, máu khô đóng lại trên khắp khuôn mặt ông Wang.
Vụ tai nạn kỳ lạ diễn ra lại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Chiếc móc sắt gỉ vốn được ông Wang dùng để lấy rác, nhưng tai nạn bất ngờ xảy ra khi ông trượt chân và ngã úp mặt vào phần mấu sắt hình móc câu.
Kết quả chụp X-quang cho thấy thanh sắt nhọn lún tới 5 cm trong hốc mắt nạn nhân. Kinh khủng hơn, một hình ảnh chụp lại cho thấy ông Wang ngồi giữ thanh sắt trong đau đớn để tránh việc nó gây ra thương tổn nặng hơn.
Hốc mắt người đàn ông phình ra theo toàn bộ đường cong của chiếc móc, máu khô đóng lại trên khắp khuôn mặt ông Wang.
Hình chụp X-quang thanh sắt trong hốc mắt bệnh nhân
Nhưng may mắn, trong khi phẫu thuật loại bỏ móc sắt ra khỏi mắt ông Wang, các bác sĩ phát hiện nhãn cầu nạn nhân không hề hư hại.
Điều này đồng nghĩa với việc thị lực của ông Wang không bị ảnh hưởng và sẽ phục hồi nhanh chóng trong thời gian sắp tới.
AloBacsi.vn
Theo Lê Thoa - Người lao động
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình