Hotline 24/7
08983-08983

Lột trần bộ mặt thật kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh ở Sài Gòn

Ngay cả gia đình Trâm cũng không ngờ rằng sau chưa đầy 3 tháng điều tra, cuối tháng 3/2014, Cơ quan CSĐT đã bóc trần bộ mặt thật của Bích Trâm - kẻ bắt cóc cháu bé mang đi bán.

Vụ án Lê Thị Bích Trâm (SN 1989, ngụ quận 7, tạm trú huyện Bình Chánh, TPHCM) vào tận Bệnh viện quận 7 bắt cóc bé trai mới 1 ngày tuổi từng gây rúng động dư luận hồi đầu năm nay. Khi vừa bị bắt, Trâm khóc lóc thảm thiết cho rằng mình bắt cóc trẻ em để thay thế vào đứa con vừa bị sẩy thai, để giữ hạnh phúc gia đình, để giữ chồng...

Ngay cả gia đình Trâm cũng không ngờ rằng sau chưa đầy 3 tháng điều tra, cuối tháng 3/2014, Cơ quan CSĐT đã bóc trần bộ mặt thật của Lê Thị Bích Trâm - kẻ bắt cóc cháu bé mang đi bán.

Lê Thị Bích Trâm không những bị lột trần bộ mặt thật, mà cô ta còn dính vào một đường dây chuyên buôn bán trẻ em quy mô cực lớn, chủ yếu là bán trẻ em sang Trung Quốc, khiến dư luận bàng hoàng. Chưa hết, người mẹ cháu bé bị bắt cóc cũng đã từng yêu quý Trâm khi nghe cô ta khát khao làm mẹ và tuyên bố sẽ cho Trâm làm mẹ nuôi con trai của mình…, ai ngờ, bộ mặt thật của Trâm bị lật tẩy là "mẹ mìn".

Lê Thị Bích Trâm bắt cóc trẻ sơ sinh để bán chứ không phải để... giữ chồng
Lê Thị Bích Trâm bắt cóc trẻ sơ sinh để bán chứ không phải để... giữ chồng
Vẫn còn nhớ, hồi đầu năm nay, khi Cơ quan CSĐT Công an quận 7 bắt giữ Trâm, giải cứu cháu bé bị bắt cóc, thì chị Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 1973, ngụ quận 7, TPHCM, mẹ cháu bé bị bắt cóc) đã tâm sự: "Tôi sẽ làm đơn bãi nại để giảm án cho Trâm. Biết Trâm khai nhận là bắt cóc cháu bé để giữ hạnh phúc gia đình, cũng là phận đàn bà với nhau, tôi thông cảm với Trâm và tôi đã bàn với chồng, có thể cho Trâm nhận con tôi làm con nuôi khi Trâm chấp hành xong bản án".

Tuy nhiên, khi chị Tâm nhận được thông tin rằng Cơ quan CSĐT - Công an quận 7, TPHCM đang điều tra về tình tiết ngay sau khi bắt cóc cháu bé, Lê Thị Bích Trâm đã rao bán cháu với giá 10 triệu đồng thì chị Tâm đã phát hoảng và khẳng định: "Nếu đúng như vậy, thì không cho Trâm nhận con nuôi gì hết…!".

Đến nay, sau khi kết thúc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 đã khẳng định, Trâm bắt cóc cháu bé con chị Tâm là để mang đi bán, vì Trâm liên quan trực tiếp đến đường dây mua bán trẻ sơ sinh với quy mô cực lớn do Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM kết hợp Công an quận 7 vừa phá.

Trâm khai nhận, do chồng vay nợ hàng chục triệu đồng, Trâm thì thất nghiệp vì mới nghỉ ở HTX xe buýt, nên quen biết đối tượng Phương - nằm trong đường dây chuyên mua bán trẻ sơ sinh. Thế là Trâm lao vào gây án. Tuy nhiên, chưa kịp bán cháu bé cho Phương với giá 10 triệu đồng thì bị công an bắt giữ.

Từ lời khai của Trâm, Công an quận 7 phối hợp Công an TPHCM lập chuyên án khám phá ra cả đường dây quy mô lớn. Công an bắt giữ 7 đối tượng gồm: Ngô Thị Lan (SN 1970, thường gọi là Hồng, ngụ quận 1), Trần Ngọc Quỳ (SN 1970, biệt danh là Pắng, ngụ quận Tân Phú), Võ Văn Viễn (SN 1970, thường gọi là Sáu, ngụ quận Gò Vấp), Võ Thị Kiều Trang (SN 1988, ngụ tỉnh Quảng Ngãi), Tưởng Đình Thương (SN 1970, ngụ TP.Hải Phòng), Phạm Tuấn Phương (SN 1962, ngụ tỉnh Đắc Nông) và Trần Thiện Nhân (SN 1970, thường gọi là Dũng, ngụ quận 1).

Băng nhóm này do Ngô Thị Lan và Tưởng Đình Thương cầm đầu tổ chức. Đường dây này đã buôn bán trót lọt hàng chục vụ, trong đó bán hơn 20 cháu bé sơ sinh qua Trung Quốc và nhiều cháu bé bán cho các gia đình hiếm muộn trong nước.

Như vậy, bộ mặt thật của Lê Thị Bích Trâm đã bị Cơ quan điều tra lột trần. Cay đắng hơn ai hết chính là người cha già của Trâm. Đó là ông Lê Văn Mười (tài xế xe buýt HTX xe buýt 26 Nhà Bè). Ông từng tìm đến trụ sở công an những ngày đầu Trâm bị bắt, ông từng tâm sự rất chân thật, rất đáng thương về cô con gái duy nhất của mình. Người cha già này chắc giờ đang cay đắng đến tột cùng…

Khi đó, ông Mười kể trong nước mắt: "Trâm là con gái duy nhất. Sáng 13.1, khi đang chờ đến lượt lên tài (lái xe) tôi đọc báo thấy chân dung phác họa kẻ bắt cóc giống con gái mình. Tôi liền gọi điện cho Trâm nhưng nó không nghe máy. Tôi gọi điện cho bố chồng nó, thì ông ấy xác nhận chính nó là kẻ bắt cóc, tôi dường như ngất đi…".

Ông Mười cho biết, sinh Trâm được một năm thì vợ ông bị chấn thương sọ não, nên Trâm là đứa duy nhất trong nhà. Học hết lớp 11, Trâm nghỉ học nên ông xin cho Trâm vào HTX xe buýt 26 làm cùng. Đầu năm 2013, Trâm lấy chồng.

Ông Mười nói trong nước mắt: "Lúc Trâm gọi điện báo tin đã sinh con trai, vợ chồng tôi vui lắm, gởi cho nó 1 triệu đồng tẩm bổ. Trâm gọi điện xin thêm 2 triệu đồng nữa và trước khi bị bắt, Trâm còn gọi xin tôi thêm 5 triệu để tiêm phòng cho con… Nó còn trẻ, còn có thể sinh con, nhưng sao nó bồng bột dại dột quá. Mong pháp luật và xã hội tha thứ để nó sớm làm lại cuộc đời".

AloBacsi.vn
Theo Chí Hải - Lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X