Hotline 24/7
08983-08983

Long An: Tan nát gia đình sau lần trúng độc đắc tiền tỷ

Từ việc cất giữ khoản tiền gần 2 tỷ đồng do trúng số, cuộc sống vợ chồng phát sinh mâu thuẫn. Khi bị chồng đánh, người vợ cầm kéo đâm chồng nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 17/4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Đặng Hồng Giang (SN 1972, Long An) mức án 8 năm tù về tội "giết người".

Theo nội dung vụ án, Đặng Hồng Giang và anh Nguyễn Thanh Phong là vợ chồng, có 2 con chung cùng sống tại phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

trúng số, độc đắc, gia đình
Bị cáo sau phiên tòa

Năm 2010, Giang trúng số độc đắc được gần 2 tỷ đồng. Sợ chồng đòi tiêu xài hoang phí, Giang đem gửi toàn bộ số tiền trên vào ngân hàng để lấy lãi nhưng nói dối chồng là đã gửi tiền nhờ chị ruột giữ giùm. Cho rằng vợ coi thường mình nên từ đó, anh Phong thường hay gây sự, cuộc sống vợ chồng phát sinh mâu thuẫn.

Khoảng 19g30 ngày 24/5/2014, sau khi uống rượu, anh Phong tiếp tục về nhà gây gổ với vợ. Tức giận, Giang lấy một cây kéo ở trong nhà cầm sẵn trên tay. Lúc này, Phong đi tới dùng hai tay nắm chặt 2 cổ tay Giang, hai bên giằng co rồi cùng ngã nhào xuống đất.

Tức giận, Giang cầm kéo đâm một nhát trúng ngực chồng. Khi thấy máu chảy ra, nạn nhân tiếp tục giằng co thì bị Giang đâm thêm một nhát nữa.

Phát hiện sự việc, hai người hàng xóm gần đó vội vàng đưa anh Phong đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng. Gây án xong, Giang đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Theo M.Phượng - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X