Hotline 24/7
08983-08983

Lời nói gây bất ngờ của tên trộm giết 2 bố con khi bị tuyên án tử hình

Tại phiên xử phúc thẩm, tên trộm giết 2 bố con ở Thạch Thất cho rằng mình không đến mức bị tử hình và mong muốn được hiến xác cho y học.

Bị cáo nghĩ mình chưa đến mức độ phải chết

Ngày 17/3, TAND cấp cao tại Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Kỳ (47 tuổi, ở xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất) ra xử phúc thẩm tội Giết người và Cướp tài sản theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, vào cuối tháng 7/2016, TAND TP Hà Nội đã tuyên mức án tử hình đối với tên trộm giết 2 người ở huyện Thạch Thất về 2 tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Tại phiên xử phúc thẩm, tên trộm giết 2 bố con ở Thạch Thất từng gây chấn động vẫn xin giảm nhẹ hình phạt. Khi được hỏi lý do một mực xin giảm án thì Kỳ cho rằng "hành vi của mình chưa đến mức độ phải chết".

Bởi theo tên trộm này, do bị gia đình ông Chuân đánh đau quá nên mới rút dao ra đâm bừa nhưng không hề có ý định tước đoạt mạng sống của bất kỳ ai.

Được xem xét lại tội trạng ở phiên tòa phúc thẩm này, bị cáo cho biết rất muốn bồi thường thiệt hại cho gia đình ông Chuân nhưng Kỳ không hề có tài sản gì và cũng không còn ai thân thích.

Kỳ nói thêm: "Bị cáo có suy nghĩ cá nhân riêng là cấp sơ thẩm tuyên bị cáo tử hình cho đủ quân số thì bị cáo phải chịu".

Những lời của bị cáo tại phiên tòa đã khiến nhiều người trong hội trường thấy bức xúc.

Lời nói gây bất ngờ của tên trộm giết 2 bố con khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 1.Bị cáo Kỳ tại cấp phúc thẩm. Ảnh: Vân Thanh/Zing.vn

Chủ toạ phiên tòa hỏi lại "Nếu được giảm án xuống chung thân, bị cáo còn muốn hiến tạng không?" thì Nguyễn Văn Kỳ trả lời: "Nếu có cơ may được sống sót thì bị cáo vẫn hiến tạng cho y học".

Nói lời nói sau cùng, một lần nữa Kỳ xin gia đình bị hại tha thứ, đồng thời đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét tới động cơ gây án cũng như hoàn cảnh gia đình để mở lượng khoan hồng.

"Đây là điều cuối cùng Kỳ có thể làm được để sám hối những tội lỗi đã gây ra cho xã hội. Kỳ hy vọng các bộ phận cơ thể mình sẽ phục vụ cho y học để cứu giúp được nhiều người khác có cơ hội được sống", luật sư Nguyễn Anh Thơm, người từng bào chữa cho bị cáo ở cấp sơ thẩm chia sẻ.

Sau giờ nghị án, TAND Cấp cao tại Hà Nội nhận định, hành vi của bị cáo thể hiện rõ tính côn đồ, hung hãn. Bị cáo có nhân thân xấu với 4 tiền án. Lý do kháng cáo "không có ý định giết người" không phải là căn cứ để xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Chính vì vậy, HĐXX phúc thẩm đã tuyên giữ y án tử hình về tội "Giết người" và 10 năm tù về tội "Cướp tài sản" đối với Nguyễn Văn Kỳ tại bản án sơ thẩm.

Tên trộm giết 2 người trong lúc đột nhập vào nhà

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 1h30 ngày 7/12/2016, Nguyễn Văn Kỳ đột nhập vào nhà ông Nguyễn Lương Chuân (sinh năm 1958) để trộm cắp tài sản. Khi gia đình ông Chuân phát hiện, ông Chuân và người con thứ 2 là Nguyễn Văn Chỉnh (sinh năm 1988) đã đuổi và giữ được đối tượng tại sân nhà.

Tuy nhiên, khi bị bắt giữ, Kỳ đã dùng dao nhọn tấn công khiến 2 bố con ông Chuân trọng thương.

Ngay sau đó, bà Nguyễn Thị Năm (sinh năm 1962, vợ ông Chuân) và người con trai cả là anh Nguyễn Lương Tuân (sinh năm 1982) đã xông ra hỗ trợ vây bắt đối tượng, nhưng cũng bị Kỳ gây thương tích ở vai và đùi. Sau đó, đối tượng đã trèo qua tường rào chạy trốn.

Được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông Chuân và anh Chỉnh đã tử vong.

Đến 15g chiều ngày 7/12, Cơ quan CSĐT đã phát hiện và bắt giữ Kỳ khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn xã Trung Châu, huyện Đan Phượng.

Lời nói gây bất ngờ của tên trộm giết 2 bố con khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 2.Ngôi nhà nơi Kỳ đột nhập vào trộm cắp

Tại cơ quan công an, Kỳ khai nhận do nghiện ma túy nên mang dao nhọn để làm hung khí phòng thân rồi đột nhập vào nhà ông Chuân để trộm cắp tài sản. Khi bị phát hiện, Kỳ đã dùng dao tấn công lại gia chủ làm 2 người chết, 2 người bị thương.

Sau khi gây án, Kỳ rời khỏi hiện trường với 2 chiếc điện thoại di động trộm được. Kỳ đến nhà Vũ Văn Tuấn, SN 1973, người quen của Kỳ ở xã Trung Phụng, huyện Phúc Thọ, hỏi mượn áo và nhờ Tuấn bán 2 chiếc điện thoại di động đã lấy được của gia đình ông Chuân.

Tuấn đã bán được chiếc điện thoại Sony M2 cho một người ở huyện Phúc Thọ lấy 1 triệu đồng, đưa Kỳ mua ma túy sử dụng. Sau đó, Kỳ bỏ trốn lên Đan Phượng.

Theo Nguyễn Song - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X