Hotline 24/7
08983-08983

Lời cuối của thiếu nữ tuổi 17 uống thuốc diệt cỏ

Khép lại cuộc đời ở tuổi 17, ở tuổi đẹp nhất của người con gái, cái chết của Mai là một tấn bi kịch bởi không tìm được lối thoát cho bản thân.

Cái chết đau đớn

Em Nguyễn Thị Mai, SN 1997, trú tại xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đã tử vong sau khi uống thuốc diệt cỏ vào ngày 24/9. Về địa phương tìm hiểu sự việc, phóng viên gặp một bà bán hàng tạp hóa gần nhà Mai: “Con bé bình thường ngoan, hiền lành, chăm chỉ, và được mọi người yêu quý, có ai ngờ đâu nó hành động dại dột để rồi chết thương tâm như thế…”

Ngôi hà của gia đình Mai nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh của xã miền núi Liên Khê. Ngôi nhà giáp sông, xơ xác nằm chênh vênh bên dòng nước. Mai là con út trong gia đình có 6 anh chị em. Nhà bố mẹ Mai và nhà anh trai đã có gia đình và ra ở riêng gần nhau. Thời điểm phóng viên có mặt thì bố mẹ Mai không có nhà, chỉ có hai mẹ con chị Vũ Thị Hoa, chị dâu của Mai ở nhà.

Chị Hoa tâm sự: “Nó là em dâu của tôi nhưng hai chị em thân nhau như chị em gái. Khi tôi đang đi làm thì nhận được điện thoại của gia đình báo Mai đã tự tử. Tôi tức tốc về thì Mai đã được đưa đi bệnh viện rồi.

Lúc ở bệnh viện, mấy anh chị em có hỏi cô ấy là sao lại dại dột thế, cô ấy chỉ khóc mà trả lời rằng: Nếu có thể sống được, sau này em sẽ kể… Nhưng cô ấy đã chẳng thể nào mà qua khỏi được. Cái chết của cô ấy đến nay vẫn khiến gia đình chúng tôi hết sức đau buồn và băn khoăn mà nguyên nhân thì chưa thực sự rõ ràng”.

Ngôi nhà nơi Mai sống với gia đình. Ảnh: Minh Sơn

Qua tìm hiểu của chị Hoa, buổi sáng 23/9, Mai vẫn đi học bình thường. Nhưng sau đến lớp, lấy lí do bị mệt nên Mai viết giấy phép xin nghỉ và về nhà. Khi về đến nhà, Mai lên giường nằm ngủ.

Đến gần 14h cùng ngày, đứa cháu con anh trai Mai gọi dậy nhờ chở đi học. Mai chở cháu bé đi học xong rồi đến một cái hang, nơi Mai và người yêu thường đến đó hẹn hò rồi uống thuốc diệt cỏ ở đó.

“Mai không nói gì với gia đình, nhưng việc cô ấy tự tử thì tôi cho rằng có liên quan đến chuyện yêu đương. Cách đây một tuần, Mai thường xuyên ủ rũ, mắt mũi sưng húp vì khóc nhiều. Mọi người hỏi, Mai chỉ buồn rầu im lặng mà không trả lời. Trước hôm cô ấy tự tử, cô ấy nằm ngủ với thằng con tôi. Thằng bé nói không hiểu vì sao mà cô Mai đã khóc suốt đêm”.

Chị Hoa: Em tôi hành động dại dột quá…

Bị ruồng bỏ vì người yêu có người mới?

Em Tr, một người bạn gái thân của Mai ở trường nhận định rằng: “Mai có tâm sự với em là Mai rất yêu một người con trai tên Kh, ở thôn Hạ Côi, xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên. Nhưng giữa hai người thường xuyên có chuyện cãi vã. Gần đây, Mai nói Kh không cần Mai nữa mà đã có một người con gái khác. Em cho rằng bi kịch của Mai có thể xuất phát từ đây”.

Em Tr cho biết thêm, Kh có một cô em “kết nghĩa” từ lâu tên là Tuyết. Cô em kết nghĩa và Kh thường xuyên có những cử chỉ thân mật như cõng, nắm tay… trước mặt Mai, khiến Mai ngứa mắt, bực tức và vô cùng khó chịu. “Em kết nghĩa” của Kh còn đáo để nói Mai trên facebook khiến Mai rất đau lòng.

Điều này Kh biết nhưng không nói gì. Chiều 23/9, khi uống thuốc diệt cỏ xong, Mai nhắn tin cho Kh việc mình uống thuốc diệt cỏ nhưng nhắn nhầm sang cho cô bạn thân. Cô bạn thân đã gọi người đi tìm Mai và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

“Trước đây, Mai thường xuyên tâm sự với tôi, kể cả chuyện yêu đương. Cô ấy từng nói rất yêu cậu Kh. Cậu ta thường đến đón Mai nhà tôi đi học rồi đi chơi, có một vài lần gặp gỡ nên tôi biết mặt cậu ấy. Mỗi lần hai đứa cãi nhau, Mai lại tâm sự với tôi.

Nhưng khoảng 1 tháng trở lại đây, biểu hiện của cô ấy rất khác thường. Mai không nói đến chuyện yêu đương nữa. Gia đình tôi cũng nghe nói cậu Kh chuẩn bị lấy người khác. Hai đứa cãi nhau trước đó nhiều rồi. Tôi nghe bạn bè cả hai đứa nói là chúng nó từng thách thức nhau chuyện tự tử mấy lần.

Tưởng chỉ nói miệng, ai ngờ cô ấy làm thật. Ngày xảy ra sự việc, Mai và Kh yêu nhau được 2 năm. Có người đồn thổi Mai có thai là hoàn toàn không đúng. Nếu có, khi xét nghiệm máu các bác sĩ phải thông báo với gia đình”, chị Hoa lý giải.

Chị dâu của Mai tiếc nuối: “Gia đình tôi không biết Mai suy nghĩ như thế nào. Chúng tôi yên tâm khi cô ấy rất ngoan, không chơi bời quá đà. Nhưng việc đóng cửa tâm tưởng đã khiến Mai đi vào ngõ cụt không có lối thoát.

Giá như cô ấy tâm sự với các anh, các chị cả về những chuyện yêu đương nữa, thì chúng tôi đã có cách khuyên bảo, tìm hướng giải quyết đúng đắn. Như vậy, cô ấy không phải mất mạng và chúng tôi không phải băn khoăn, đau khổ như thế này…”.

“Mai ở nhà chăm ngoan, học giỏi. Nó là niềm hi vọng của cả gia đình. Ở đây, chúng tôi sống lam lũ, cô Mai đi học về là làm quần quật giúp gia đình, giúp anh chị và chăm các cháu. Nhà nghèo, hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên Mai phải đi mò cua, bắt ốc ở sông để bán lấy tiền mua sách vở.

Chuyện Mai có người yêu, cô ấy chỉ tâm sự với bạn và tôi thôi, gia đình thì không biết vì rất sợ cô ấy yêu đương sẽ chểnh mảng không tập trung, chu toàn vào việc học được. Bố mẹ răn đe phải học và không được yêu đương sớm nên khi có chuyện không hay xảy ra với người yêu, cô ấy âm thầm chịu đựng, rất sợ mọi người biết chuyện. Các chị dâu trêu cô ấy vì sao lại buồn, cô ấy nhất định không nói gì”, chị Hoa chia sẻ.

AloBacsi.vn
Theo Pháp luật Việt Nam

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X