Hotline 24/7
08983-08983

Lần theo dấu vết bắt nghi phạm giết bạn vì yêu vợ bạn

Thái độ bình thản của Trần Thị Tuyết Hương khi chồng mất tích làm dấy lên nghi vấn. Nhiều dấu vết bất thường gần nhà nạn nhân hé lộ vụ án mạng do nghi phạm Nguyễn Thành Đức thực hiện.

Lực lượng Kỹ thuật hình sự bắt đầu khai quật tử thi nạn nhân Vũ Văn Hành - Ảnh: Đ. HuyLực lượng Kỹ thuật hình sự khai quật tử thi nạn nhân Vũ Văn Hành - Ảnh: Đ. Huy

Sáng 17/2, nghi can Nguyễn Thành Đức (29 tuổi, trú xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) đã bị bắt khẩn cấp để điều tra về cái chết của anh Vũ Văn Hành (còn gọi là Tỏi, sinh năm 1986, tạm trú thôn Tiền Yên, xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng).

Trần Thị Tuyết Hương (sinh năm 1988) - vợ anh Hành cũng bị bắt về hành vi che giấu tội phạm. Nghi án Đức giết bạn rồi chôn xác vì mối quan hệ tình cảm với Hương đã khiến dư luận xôn xao.

Ngày 22/12/2016, anh trai của anh Vũ Văn Hành đã có đơn gửi đến công an huyện Bảo Lâm trình báo việc anh Hành mất tích từ ngày 16/12.

Ngay sau khi có tin báo của người dân, công an huyện Bảo Lâm đã tập hợp tình hình, xác minh từ nhiều mối quan hệ của anh Hành, đặc biệt là từ gia đình và người vợ anh Hành là Trần Thị Tuyết Hương.

Theo thông tin mà cơ quan công an nhận được từ gia đình anh Hành, chính Hương là người đã thông báo cho gia đình chồng biết việc anh Hành mất tích.

Hương còn đưa cho gia đình xem tin nhắn được cho là của Hành gửi cho Hương qua Zalo rằng anh Hành sẽ không về nhà nữa mà đang ở TPHCM sống cùng người tình tên Tố Uyên.

Sự bình thản của người vợ và những dấu hiệu bất thường

Trái với sự lo lắng của gia đình về sự mất tích bí ẩn của anh Hành, Hương tỏ ra bình thản, không có chút buồn phiền thường thấy của những người vợ khi bị chồng ruồng bỏ, đến sống cùng nhân tình.

"Tiếp cận vụ việc này, đặc biệt là qua các dấu hiệu không bình thường của những người liên quan, chúng tôi đã đề nghị lập chuyên án” - đại tá Lê Văn Thơi - Trưởng Công an huyện Bảo Lâm, trưởng Ban chuyên án cho biết.

Qua tìm cách tiếp cận ngôi nhà nhỏ trong rẫy cà phê của vợ chồng anh Hành tại thôn Tiền Yên, lực lượng trinh sát đã âm thầm phát hiện dấu hiệu bất thường là 2 bao tải treo trên đầu tấm phản.

Phía sau nhà của anh Hành cũng xuất hiện một hố đất nông, có dấu hiệu đào bới và rất nhiều lá cà phê, cạnh đó có 1 chiếc dép phụ nữ.

Đặc biệt, khoảng 10 ngày sau khi thông tin anh Hành mất tích được phát trên truyền hình, ông Tr. - một người hàng xóm của gia đình anh Hành mang đến giao nộp cho công an một đôi dép.

Đôi dép này do những người làm công hái cà phê cho gia đình ông Tr. phát hiện tại đầu đường mòn dẫn vào nhà anh Hành.

"Những nhân chứng còn khẳng định đó là đôi dép của Nguyễn Thành Đức - là bạn của anh Hành, thường xuyên qua lại với gia đình nạn nhân", thượng tá Nguyễn Đăng Anh - Phó trưởng Công an huyện Bảo Lâm, thành viên Ban chuyên án kể lại.

Từ những nghi vấn cũng như dấu hiệu khả nghi, sáng ngày 15/2, Ban chuyên án quyết định triệu tập Hương đến cơ quan công an làm việc.

Ngay khi Hương được triệu tập, lực lượng công an cũng đã lập tức kiểm tra 2 bao tải treo trên đầu tấm phản trong nhà anh Hành thì phát hiện bên trong là mùng, mền và quần áo dính nhiều vết máu.

Dù vậy, tại cơ quan công an, ban đầu Hương tỏ ra bình thản nhưng trước những nghi vấn, dấu hiệu đáng ngờ mà lực lượng công an có được, Hương đã phải khai sự thật.

Theo bản tường trình mà Hương tự tay viết tại cơ quan công an, Hương khai có mối quan hệ bất chính với bạn của chồng là Nguyễn Thành Đức từ tháng 6/2016. Hai người có quan hệ thân mật và đã từng đưa nhau vào khách sạn.

Theo lời Hương, sau khi Đức bị bắt, bị TAND huyện Di Linh xử phạt 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản (trộm điện thoại), được cho tại ngoại chờ thi hành án, chị đã không ưa gì người đàn ông này rồi(?).

Bản tường trình của Hương cũng thừa nhận chính Đức là người đã giết anh Hành và đưa xác anh Hành đi chôn.

Cùng thời điểm Hương được triệu tập đến cơ quan công an thì nghi phạm Nguyễn Thành Đức cũng được các trinh sát áp giải về công an huyện Bảo Lâm để làm việc.

Nghi phạm Nguyễn Thành Đức được dẫn giải ra nơi chôn xác nạn nhân - Ảnh: Đức Huy
Nghi phạm Nguyễn Thành Đức (đội nón bảo hiểm) được dẫn giải ra nơi chôn xác nạn nhân - Ảnh: Đức Huy

Dùng điện thoại của nạn nhân để ngụy tạo chứng cứ

Tại bản khai ban đầu trong ngày 15/2, Đức đều nói không liên quan gì đến việc anh Hành mất tích. Chỉ đến rạng sáng 16/2, khi công an công bố bản tường trình của Hương thì nét mặt của nghi phạm mới tái đi.

Kể từ đó, tâm lý của Đức liên tục thay đổi và mới cho lời khai hé lộ Đức đã gây vụ án nghiêm trọng, giết bạn rồi chôn xác phi tang.

Đức khai từ ngày 14/12/2016, Đức đã đến nhà anh Hành, cả ngày hôm đó và hôm sau đã phụ gia đình anh Hành phơi cà phê rồi chơi, xem ti vi.

Tối 15/12/2016 Đức cùng anh Hành và đứa con trai 4 tuổi của anh Hành đến nhà ông Tr. hàng xóm gần đó nhậu.

Khoảng 21g30 phút cùng ngày, cả 4 người gồm Đức, anh Hành, con trai anh Hành và chị Hương về lại nhà, sau đó cùng ngủ trên tấm phản tại nhà anh Hành.

Đức khai Đức nằm mãi nhưng không ngủ được vì nhớ lại cảnh ngày hôm đó Hương liên tục bị chồng chửi bới. Đến rạng sáng hôm sau (khoảng 2g ngày 16/12), Đức ngồi dậy, lấy con dao Thái Lan đã để sẵn trong cốp xe máy giấu vào người rồi lên phản nằm.

Khoảng 30 phút sau, vẫn đang trong tư thế nằm ngủ, Đức quay sang dùng dao đâm 1 nhát vào ngực trái anh Hành.

Anh Hành ngồi bật dậy và còn hỏi Đức: “Mày mơ ngủ à Đức?” rồi gục xuống. Hương phát hiện la lên nhưng Đức đã bịt miệng, nói Hương yên lặng.

Sau khi anh Hành chết, Đức lấy tấm mền quấn xác nạn nhân lại rồi vác xuống vườn cà phê. Đức hỏi Hương chiếc xà bách (một loại cuốc to bản lưỡi) để đâu để Đức đào hố chôn tạm xác anh Hành.

Sau đó, Đức đào lớp đất mỏng, để tạm xác nạn nhân xuống, phủ đất và lá cà phê lên chờ qua đêm sau. 

Đến 23g đêm 16/12, Đức mang theo 2 bao tải, sợi dây thun đến lại nhà anh Hành. Thấy chị Hương và người bạn tên Tr. đang ngồi nói chuyện, Đức có chút giật mình rồi đi thẳng ra sau nhà.

Sau đó, Đức dùng xà bách bới xác anh Hành bỏ vào bao tải rồi vác đến chỗ đang giấu xe máy, cột xác bạn sau xe chạy theo đường mòn hơn 10km qua nhiều rẫy cà phê về đến gần nhà mình ở xã Lộc An.

Đức đào hố rồi chôn xác anh Hành trong rẫy cà phê cách nhà Đức khoảng 500m rồi điện thoại cho Hương biết.

Theo Đức khai, nghe Đức thông báo lại việc này, Hương còn khuyên: “Sự việc đã lỡ rồi thì lo chôn cất cho anh ấy đàng hoàng, lâu lâu xuống thắp nhang cho anh ấy. Khi nào rảnh anh dẫn tôi xuống thắp cho anh ấy nén nhang”.

Sau khi hoàn thành việc giấu xác bạn, Đức đã bàn bạc và cùng Hương tung tin anh Hành mang 30 triệu đi mua cối xay cà phê tại huyện Di Linh và sau này lại tung tin anh Hành theo người tình ở TPHCM.

Để mọi người không nghi ngờ, Đức đã lấy chiếc điện thoại của anh Hành, dùng tài khoản Zalo nhắn tin cho Hương nội dung Hành đã đi TPHCM cùng người tình.

Theo Đức Huy - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X