Lại có người chết đuối ở hồ Đá
Chiều 4/5, một em nhỏ đã tử vong tại khu vực hồ Đá trong khu đô thị ĐHQG TPHCM (Bình Dương) do đuối nước vì trượt chân rớt xuống vách đá và không được cứu hộ kịp thời.
Các thanh thiếu niên đùa giỡn nhau trên các vách đá |
Mặc dù đã được cảnh báo về sự nguy hiểm, cũng như không ít vụ tai nạn đuối nước đã xảy ra nhưng nhiều bạn trẻ vẫn tìm đến hồ Đá để vui chơi và tắm.
Bạn đọc Duyên Phan đã gửi về Tuổi Trẻ chùm ảnh ghi nhận sự vô tư, đùa giỡn với tử thần của các nhóm bạn trẻ khi đến hồ Đá này.
Theo bạn Duyên Phan, hồ Đá được hình thành do quá trình khai thác đá nên có những vách dựng đứng, nguy hiểm. Hằng năm tại đây xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm.
Mặc dù ban quản lý khu đô thị ĐHQG đã cho lắp đặt những bảng cảnh báo dọc hai bên đường dẫn vào hồ nhưng mọi người vẫn bất chấp những lời cảnh báo đó, thản nhiên tắm, câu cá, chụp ảnh và đi dạo trên các vách đá trơn trượt.
Đặc biệt, một số em nhỏ còn hùa theo những thanh niên nhảy từ các vách đá có độ cao từ 8-9m xuống hồ mà không có bất cứ phương tiện bảo vệ nào.
Dù có biển báo cấm nhưng nhiều người vẫn bất chấp lời cảnh báo |
Hàng rào bị tháo ra để tiện di chuyển vào trong hồ |
Các em thích thú quay lại cảnh mạo hiểm |
Men theo các vách đá nguy hiểm để di chuyển tới điểm nhảy |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình