Kịch tính màn đấu khẩu Donald Trump - CNN
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã không ngần ngại ra “đòn phủ đầu” đối với CNN khi cự tuyệt mọi câu hỏi từ phóng viên chuyên trách Nhà Trắng của hãng tin này.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã có màn ra mắt ấn tượng trước báo giới ngày 11-1 - Ảnh: Reuters |
Tại cuộc họp báo diễn ra sáng 11/1 (giờ Mỹ) ở tòa nhà Trump Tower, TP New York, ông Trump cũng lần đầu tiên thừa nhận Nga đã thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ trong thời gian diễn ra bầu cử.
“Toàn đưa tin vịt”
“Do ngài đang tấn công chúng tôi, ngài có thể cho chúng tôi hỏi một câu được không?” - Jim Acosta, phóng viên chuyên trách Nhà Trắng của CNN, lên tiếng trong đám đông khoảng 250 phóng viên có mặt tại buổi họp báo.
“Không, không phải anh. Xin mời, xin mời” - tổng thống đắc cử Trump, gương mặt lộ rõ sự quyết liệt, nói “không” với Jim và quay ngoắt đi mời phóng viên khác đặt câu hỏi.
“Ngài đang tấn công cơ quan chúng tôi, ngài có thể cho chúng tôi một cơ hội...” - Jim cố vớt vát. “Cơ quan anh tồi tệ lắm” - Trump đáp trả. Tiếp đó, ông tuyên bố dứt khoát: “Tôi không cho anh hỏi một câu nào. Anh toàn đưa tin vịt...”.
Phóng viên Jim Acosta sau đó kể lại trên CNN rằng ông Trump và người phát ngôn Sean Spicer thậm chí còn đe dọa đuổi ông ra khỏi tòa nhà nếu cố hỏi tiếp câu hỏi khác. Mặc dù vậy, sau đó ông Trump đã tiếp nhận một câu hỏi của Jeremy Diamond, một phóng viên khác của CNN.
Việc ông Trump chỉ trích thậm tệ báo đài Mỹ không phải chuyện lạ. Trong chiến dịch tranh cử năm 2016, ông đã nhiều lần dùng Twitter chỉ thẳng tên CNN và The New York Times, cho rằng hai cơ quan báo chí này cố ý đăng tin sai lệch và bất lợi cho ông.
Phép lợi thế tinh thần
Sau cuộc họp báo được chờ đợi, rốt cuộc nội dung thông tin về chính sách, quan điểm của tổng thống đắc cử Trump không có gì mới so với trước đây. Báo chí Mỹ không khai thác được gì thêm. Trái lại, đây còn được xem là một “chiến thắng” của ông Trump.
Trang Vox cho rằng hai từ ngữ quan trọng nhất tại cuộc họp báo của ông Trump là việc ông nói “Tôi thắng” khi đề cập tới yêu cầu công bố tờ khai thuế.
Báo chí Mỹ không thể chất vấn ông Trump đến nơi đến chốn cũng vì có đến 250 phóng viên dồn lại trong một tầng của tòa nhà Trump Tower, trong khi số lượng dự kiến chưa đến 100 người. Điều này cho phép ông Trump có thể trả lời lướt, bỏ qua nhiều câu hỏi hóc búa.
Vì thế, thông điệp của ông cũng rất rõ ràng rằng mọi thứ không có gì thay đổi. Ông Trump củng cố ý tưởng xây dựng mối quan hệ tốt với Nga, không đưa ra tờ khai thuế, phản đối dịch vụ chăm sóc y tế Obamacare và qua vụ tranh cãi với CNN - BuzzFeed, ông tiếp tục gắn chặt hình ảnh đối đầu với truyền thông.
Không ít ý kiến nhận định rằng ông Trump đã thể hiện và giành được sự tự tin sau buổi họp báo “thử lửa” vừa qua.
Đối với ông Trump, chiến thắng kiểu “lội ngược dòng” trước đây khiến ông càng tự tin hơn trong việc phá vỡ những điều cấm kỵ và giữ nguyên cách tiếp cận vấn đề theo phong cách ngắn gọn, gai góc thường thấy ở chiến dịch tranh cử của mình, theo Vox.
Trong khi đó, tờ USA Today cũng nhận xét buổi họp báo gần 1 tiếng đồng hồ trên cho thấy ông Trump tự tin, giàu tính chiến đấu và lạc quan.
Thừa nhận Nga can thiệp |
Không bán công ty, chỉ chuyển giao cho con |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình