Hotline 24/7
08983-08983

Kẻ giết 4 bà cháu ở Quảng Ninh cười khi bị tuyên án tử hình

HĐXX nhận thấy Dũng gây tội ác có tính toán nên tuyên 2 án tử hình với 2 tội danh. Trước khi ra khỏi phòng xử, bị cáo quay lại nhoẻn miệng cười với gia đình nạn nhân.

Sáng 16/12, sau 4 giờ xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên Doãn Trung Dũng (45 tuổi, ở phường Trưng Vương, TP Uông Bí) tử hình về tội Giết người, tử hình về tội Cướp tài sản. Tổng hợp chung hình phạt, bị cáo này lĩnh án tử hình.

Theo cáo trạng, tối 23/9, Dũng mang dao đến nhà chị Thanh (ở phường Phương Nam, cùng TP) vay tiền.

Tại đây, Dũng đã sát hại 4 bà cháu bà Hát. Sau khi gây án, hung thủ cướp trang sức trên người nạn nhân mang đi bán được gần 7 triệu đồng, sau đó bỏ trốn khi cảnh sát truy lùng.

Ngày 26/9, Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã nghi can 45 tuổi về tội Giết người và Cướp tài sản. 21h cùng ngày, Dũng bị bắt tại chân cầu Bính, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Tại phiên tòa, Dũng cho rằng một trong số các bị hại có lời lẽ xúc phạm anh ta nên đã ra tay gây án. Do vụ án có nhiều tình tiết nên Dũng nói 'không nhớ rõ'.

HĐXX nhận thấy, Doãn Trung Dũng gây tội ác xuất phát từ mục đích cá nhân, có tính toán, bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Sau đây là diễn biến phiên xử sáng nay.

12g15

Kẻ mang án tử nhoẻn miệng cười

Trước khi ra khỏi phòng xử án lúc 12h15, Dũng quay lại nhoẻn miệng cười với gia đình bị hại. Hành động này khiến người thân của các bị hại bức xúc, gây nên cảnh hỗn loạn.

Theo ghi nhận của phóng viên Zing.vn, người nhà bị hại cố đến gần xe thùng nhưng hàng chục cảnh sát vây kín, ngăn cản từ cửa tòa. Chỉ có một số người hướng về phía xe thùng lớn tiếng.

Doãn Trung Dũng nhận 2 án tử hình

Theo chủ tọa phiên tòa, bị cáo Dũng đã thừa nhận hành vi phù hợp bản cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh.

Căn cứ lời khai của bị cáo tại tòa và kết quả điều tra, HĐXX nhận thấy Doãn Trung Dũng gây tội ác xuất phát từ mục đích cá nhân, có tính toán.

HĐXX đánh giá, bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. VKSND truy tố Doãn Trung Dũng các tội Giết người và Cướp tài sản là hoàn toàn có căn cứ.

Hành vi của bị cáo Dũng man rợ, sát hại nhiều người để cướp tài sản. Do đó, HĐXX tuyên Dũng tử hình tội Giết người; tử hình tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt đối với Doãn Trung Dũng là tử hình.

11g50

Gần 12g, chủ tọa phiên xử Phạm Ngọc Bình công bố kết luận của HĐXX về vụ án.

Chị Hoa (áo đỏ, vợ bị cáo Dũng) được cảnh sát dẫn ra ngoài để tránh bị người nhà nạn nhân lăng mạ, tìm cách tiếp cận


11g30

Kẻ giết người cám ơn tướng Hồ Sỹ Tiến

Được nói lời sau cùng, Dũng cám ơn thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến đã giúp bị cáo nhận ra những sai lầm của bản thân.

'Tôi xin lỗi những vong linh đã bị sát hại, xin lỗi người thân hai bên vì đã gây ra tội ác. Tôi chỉ biết nói xin lỗi', bị cáo Dũng bày tỏ.

Khi HĐXX vừa tuyên bố giải lao trước khi nghị án, nhiều người thân của các nạn nhân lớn tiếng lăng mạ, cố tìm cách tiếp cận mẹ ruột và vợ của Dũng để tấn công.

Hơn chục cảnh sát ra sức ngăn cản hai bên để giữ trật tự.

Ngay lập tức, nhiều cảnh sát hỗ trợ đưa người nhà bị cáo Dũng ra ngoài để đảm bảo an toàn.

11g15

Sau khi nghe đại diện VKSND tỉnh Quảng Ninh nêu quan điểm, được HĐXX hỏi thêm, bị cáo Dũng nói không có gì bổ sung.

11g10

Hành vi của Doãn Trung Dũng đặc biệt nghiêm trọng

Lúc 11h15, sau 15 phút luận tội, ông Nguyễn Huy Thắng, đại diện VKSND tỉnh Quảng Ninh nói căn cứ kết quả quá trình điều tra và quá trình xét hỏi tại tòa cho thấy hành vi của Doãn Trung Dũng phạm vào các tội Giết người và Cướp tài sản.

Hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội.

Hậu quả anh ta gây ra không thể bù đắp được cho gia đình bị hại, gây hoang mang cho dư luận địa phương.

Trong vụ án, một phần nguyên nhân Dũng gây án, là do anh ta sử dụng ma túy nên phạm tội trong trạng thái mất kiểm soát.

Bị cáo đã từng phạm tội và bị xét xử trước đó. Từ những căn cứ trên, VKSND đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Dũng tử hình tội Giết người; 7 - 8 năm tù tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt bị đề nghị là tử hình.

Bị cáo nhiều lần tự tử nhưng được cán bộ trại giam cứu

Sau khi trả lời các câu hỏi của HĐXX, Dũng nói trong trại giam, anh ta thường xuyên nghe thấy tiếng tàu chạy trong đầu và cảm giác có người đe dọa mình.

Dũng nhiều lần tự vẫn nhưng được các cán bộ trại giam cứu. Dũng khai thêm anh ta bắt đầu dùng ma túy đã hơn một năm nay.

Người nhà nạn nhân bức xúc

Đứng trước HĐXX, ông Vũ Văn Hùng (chồng nạn nhân Hát) tỏ sự bức xúc, lớn tiếng nói về vụ án khi chủ tọa xét hỏi.

Theo ông Hùng, bị cáo Dũng ra tay quá tàn ác, gây phẫn nộ. 'Không có một sự đền bù nào để làm vơi đi nỗi đau, sự mất mát mà gia đình chúng tôi phải gánh chịu', ông Hùng lớn tiếng nói.

10g20

Trước chủ tọa, chị Hoa (áo đỏ, vợ Dũng) rưng rưng nước mắt, kể lại buổi sáng gặp chồng sau khi anh ta gây án.

Theo đó, sáng 24/9, Dũng về nhà và không nói gì với vợ. 'Anh vẫn bình thường như mọi ngày, chở tôi đi làm mà không có biểu hiện gì', chị Hoa kể.

Ngồi trước tòa, nghe con trai kể lại quá trình giết người, bố mẹ Dũng lặng người, không dám nhìn ai.

Trong khi đó, người nhà bị hại (ảnh) hướng ánh mắt tỏ sự căm giận với Dũng. Mỗi khi nghe bị cáo kể đến các chi tiết giết người thân của mình, họ lại rưng rưng, chực khóc.

Kẻ giết người ẩn mình dưới bãi sình lầy sau khi gây án

Gần 10h, Dũng khai sau khi bỏ trốn khỏi nhà, anh ta nhiều lần ẩn mình dưới bãi sình lầy ven sông.

'Tôi nằm im khá lâu, chờ trời tối mới dám lên bờ, lúc đó trên người tôi chỉ mặc một manh quần', Dũng nói to rõ trước bồi thẩm đoàn.

Bị cáo giãi bày sau khi trốn sang nhà người thân, anh ta không ngủ được và có ý định tự tử.

Khi HĐXX hỏi nguyên nhân gây án, Dũng khai: 'Thưa quý tòa, tôi nghĩ đó là do ảo giác'.

Bên trong phiên tòa xét xử kẻ giết người, cướp tài sản ở Quảng Ninh

9g50

Bị cáo nói 'không nhớ rõ' nhiều tình tiết gây án

9g40: HĐXX tiếp tục phần xét hỏi, đề nghị Dũng khai lại toàn bộ diễn biến hành vi gây tội ác.

Mỗi câu thẩm vấn của chủ tọa, Dũng khai rành mạch, to và rõ ràng. Bị cáo thêm một lần khai nhận và cho rằng bé Hưng đã xúc phạm, gọi anh ta 'là chó' nên Dũng đã lạnh lùng gây án.

Kẻ giết người nói lúc anh ta gây án, căn nhà 2 tầng phủ bóng tối. Do có nhiều tình tiết khi gây án, Dũng nói 'không nhớ rõ'.

Phía dưới, người dự khán chỉ được nhìn bị cáo 45 tuổi từ sau lưng. Cơ quan chức năng ngăn người không có nhiệm vụ đứng trước mặt bị cáo, dễ gây ảnh hưởng tâm lý không tốt cho Dũng.

Hội đồng xét xử bị cáo Doãn Trung Dũng sáng 16/12Hội đồng xét xử bị cáo Doãn Trung Dũng sáng 16/12

9g30

Kẻ gây án khai rành mạch tội ác đã gây ra

Lúc 9h20, sau khi cơ quan công tố hoàn tất đọc cáo trạng, (HĐXX) đề nghị Dũng khai lại toàn bộ diễn biễn vụ án.

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo khai rõ ràng, rành mạch tội ác đã gây ra.

Ngoài lời khai như trong bản cáo trạng, Dũng cho rằng anh ta gây án trong lúc không làm chủ được bản thân.

'Tôi không biết lúc đó mình đang làm gì. Sau khi sát hại cháu Hưng, tôi cứ ngồi im trong bóng tối rồi đi ngủ', Dũng khai.

Vẫn theo lời khai, Dũng cầm theo dao đến nhà bà Hát khi trời đang mưa. Nói về lý do mang theo dao, hung thủ khai rằng nửa tháng trước đó, anh ta luôn mang theo dao bên người vì bị nhiều người đe dọa.

Theo quan sát của phóng viên, từ lúc được cảnh sát bảo vệ dẫn giải vào tòa cho đến khi đại diện cơ quan công tố đọc cáo trạng, Dũng vẫn tỏ ra bình thản.

Phía dưới, chị Đỗ Thị Hoa (vợ Dũng) ngồi ủ rũ, thi thoảng hướng ánh mắt về phía chồng rồi dựa vào người con trai.

Trong khi đó, người nhà bị hại gồm mẹ của 3 cháu bé bị sát hại và chồng bà Hát ngồi phía dưới không nói gì.

Gần 9g

Chủ tọa phiên tòa là ông Phạm Ngọc Bình (Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Quảng Ninh) bắt đầu thẩm tra lý lịch đối với bị cáo.

Lúc này, vật đeo ở miệng Dũng được cảnh sát tháo ra. Cán bộ làm nhiệm vụ cho biết vật trên được gọi là 'kan luynn' (công cụ chống cắn lưỡi).

Bị cáo Doãn Trung Dũng - kẻ thảm sát 4 bà cháu - tại tòaBị cáo Doãn Trung Dũng - kẻ thảm sát 4 bà cháu - tại tòa

8g

Hàng chục cảnh sát thuộc nhiều lực lượng đã bảo vệ nghiêm ngặt, kiểm tra an ninh đối với từng người có mặt tại tòa. Sau ít phút, bị cáo Dũng xuất hiện tại tòa, miệng có đeo một vật lạ, gương mặt hốc hác.

Bị cáo 45 tuổi ngồi giữa sự bảo vệ nghiêm ngặt của hơn chục cảnh sát.

Sáng 16/12, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên sơ thẩm xét xử Doãn Trung Dũng (45 tuổi, ở phường Trưng Vương, TP Uông Bí) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo theo cáo trạng của VKSND cùng cấp, tối 23/9, Dũng mang dao đến nhà chị Thanh (ở phường Phương Nam, cùng TP) vay tiền.

Trong nhà chỉ có bà Hát (61 tuổi, mẹ chị Thanh), hai con chị Thanh là Hưng (9 tuổi), Hà (8 tuổi), cùng Huyền (3 tuổi, cháu chị Thanh). Vì Dũng là cháu rể nên bà Hát cho anh ta ở lại.

Khuya cùng ngày, Dũng dùng dao đâm chết cháu Hưng trong phòng ngủ.

Nạn nhân Hà phát hiện thì bị anh ta kéo xuống gian phụ gần bếp rồi sát hại. Sáng sớm hôm sau, kẻ sát nhân tiếp tục ra tay đoạt mạng bà Hát và cháu Huyền.

Sau khi gây án, Dũng cướp trang sức trên người bà lão mang đi bán được gần 7 triệu đồng, sau đó bỏ trốn khi cảnh sát truy lùng.

Ngày 26/9, Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã nghi can 45 tuổi về tội Giết người và Cướp tài sản.

21h cùng ngày, Dũng bị bắt tại chân cầu Bính, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Khai với cảnh sát, hung thủ thừa nhận trước khi đến nhà bà Hát vay tiền, đã sử dụng ma túy.

Theo Hoàng Lam - Hoàng Như - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X