Hotline 24/7
08983-08983

Huyền Trâm ơi, nơi ấy chị hãy mỉm cười hạnh phúc...

Trên 200 phản hồi của bạn đọc là những lời cảm thương, kính phục dành cho chị Trâm và cầu chúc con của chị - bé Gấu - luôn mạnh khỏe và bình an.

Bé Gấu con của chị Đậu Thị Huyền Trâm hiện đang được chăm sóc trong lồng ấp tại Bệnh viện Phụ sản T.Ư - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Bé Gấu con của chị Đậu Thị Huyền Trâm hiện đang được chăm sóc trong lồng ấp tại BV Phụ sản T.Ư - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sự ra đi của người mẹ đã hoãn điều trị ung thư để giữ con đã gây xúc động mạnh trong cộng đồng. Và cộng đồng đã dành rất nhiều lời cầu chúc bình an, khỏe mạnh cho bé Gấu - con của người mẹ tuyệt vời này.

Chiều 28/7, gia đình chị Đậu Thị Huyền Trâm, người mẹ đã hoãn điều trị ung thư để giữ con gây xúc động cộng đồng, đã đưa chị về nơi an nghỉ cuối cùng ở quê nhà Hà Tĩnh.

Còn ở Hà Nội, trong một góc nhỏ của Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, BV Phụ sản T.Ư, giữa tầng tầng lớp lớp những lồng ấp và những em bé sơ sinh sinh non, bé sơ sinh con chị có tên tạm đặt là Trần Gấu vẫn đang trong quá trình nỗ lực từng ngày để có thể trở về nhà với bố và hai bên nội ngoại.

Theo BS Lê Minh Trác - phó giám đốc Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, BV Phụ sản T.Ư, ở ngày thứ 18 có mặt trong cuộc đời, bé Gấu vẫn chưa trở về được trọng lượng lúc sơ sinh là 1,2kg, mà phải sau 20-25 ngày sau sinh bé mới trở lại được trọng lượng ấy. Nhưng Gấu đã không còn phải thở máy như những ngày mới vào viện, sức khỏe đã có tiến triển rõ rệt, bé sẽ được tiếp tục điều trị ở đây trong khoảng hai tháng rưỡi tới để có thể bình phục và về lại quê nhà.

Có rất nhiều nguy cơ có thể đến với những em bé sinh non và nhẹ cân sinh trước tuần thai thứ 29 như Gấu, như di chứng ở mắt (khi bé 4 tuần tuổi là có thể đánh giá được), não, thậm chí khi trưởng thành những người có tiền sử sinh non nhẹ cân cũng có thể gặp các di chứng là nguy cơ mắc các bệnh béo phì, tiểu đường, cao huyết áp... cao hơn so với bình thường.

Tuy nhiên, BS Trác cho biết Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh từng nuôi dưỡng thành công một bé sơ sinh sinh ở tuần thai thứ 26 và nặng chỉ 500g, em bé ở Hải Dương hiện hoàn toàn khỏe mạnh và không phát hiện bất kỳ di chứng nào về thần kinh.

Một cặp song sinh khác nặng 500g và 600g, được sinh ở tuần thai thứ 24 cũng được nuôi dưỡng thành công, cho thấy cơ hội được lớn lên mạnh khỏe như mọi em bé khác của bé Gấu là rất cao.

Trong lá thư xúc động viết trước khi qua đời gửi gia đình và người chồng tốt là bố bé Gấu, mẹ bé Gấu đã mong nếu có điều kỳ diệu thì chị mong được sống thêm 1-2 năm nữa “để chuẩn bị một vài thứ cho những người mình thương yêu”.

Nhưng cuối cùng điều kỳ diệu không đến, mẹ bé đã ra đi khi con trai mới 17 ngày tuổi và chưa một lần được hưởng dòng sữa mẹ. Nhưng ở nơi chốn mới, chắc chắn trái tim người mẹ ấy vẫn tha thiết hướng về con, bởi chị đã trao cho con hết những gì chị có, kể cả cuộc đời mình.

Như những dòng thơ mà cộng đồng mạng đã gửi cho con của chị:

Nín đi con

Nước mắt Mẹ không còn

Mẹ chiến đấu để gần con thêm chút nữa

Ấp iu con qua từng hơi thở

Mẹ đi rồi con đừng đợi 
đừng mong

Khi lớn lên con sẽ hiểu tấm lòng

Mẹ gửi gắm từ trái tim sâu thẳm

(Nguồn: FB Phương Thanh, Can Lộc, Hà Tĩnh ngày 27/7)

Mong Gấu luôn bình an

Trên 200 phản hồi của bạn đọc là những lời cảm thương, kính phục dành cho chị Trâm và cầu chúc con của chị - bé Gấu - luôn mạnh khỏe và bình an.

* Theo dõi câu chuyện của chị từ đầu đến giờ. Vẫn luôn mong có phép mầu nhiệm, nhưng hôm nay đọc tin thấy xót xa quá! Thương cho chị, thương cho bé Gấu, hai mẹ con chưa một lần được gặp nhau, con chưa được cảm nhận hơi ấm của mẹ. Mong chị hãy yên nghỉ - một người mẹ vĩ đại. Cầu chúc bé Gấu luôn mạnh khỏe, bình an.

Vũ Thúy Hằng (vthang.atv@...)

* Là một người đàn ông nhưng khi tôi đọc bài này nước mắt đã rơi vì cảm xúc. Thật khâm phục chị Trâm trong tình trạng bệnh tật nghiêm trọng nhưng chị đã dành tình cảm yêu thương và cả mạng sống của mình để cho bé được sinh ra đời. Mong sao cho cháu được bình an!

Nguyễn Công Lý (nguyencongly27111958@...)

* Có lẽ em là một người mẹ tuyệt vời nhất ở tuổi 25. Anh ở Lào Cai, đọc câu chuyện về em anh vô cùng xúc động và cầu mong thượng đế mang em ra đi trong thanh thản và hạnh phúc. Mong Gấu con của em sẽ khỏe mạnh, lớn lên biết nghe lời mọi người và sống có ích cho xã hội để bù đắp sự hi sinh cao cả của em. Thông qua comment này thắp nén hương thơm vĩnh biệt em.

Nguyễn Thành Bắc (bacnt2005@...)

* Bé Gấu, sau này lớn lên con nhớ phải kiên cường như mẹ con. Và con hãy tự hào về người mẹ của mình Gấu nhé. Đúng, không cần biết cuộc đời này ta sống được bao lâu, nhưng ta để lại được gì trong cuộc sống này mới quan trọng.

Đoàn Thị Yến Linh (yenlinh201191@...)

* Trong khi xã hội vẫn nhức nhối với nạn phá thai hay việc ai đó bỏ rơi con mình một cách rất dễ dàng, em đã ý thức được giá trị đạo đức của một người mẹ hiền và đã chấp nhận hi sinh để con mình được sinh ra trên cõi đời này. Cảm ơn em rất nhiều vì tấm gương vĩ đại ấy. Hãy an nghỉ em nhé và chắc chắn rằng nơi chốn nghìn trùng ấy em sẽ mỉm cười hạnh phúc vì đã kịp ban tặng sự sống cho một hài nhi.

Rồi đây khi hài nhi ấy lớn lên, hiểu biết và cháu sẽ nhận ra rằng cuộc sống của cháu rất đáng quý và trân trọng vì cháu không phải là một con người được sinh ra bình thường như bao người khác. Cháu được sinh ra trong sự hi sinh mạng sống của người mẹ đáng kính và đáng yêu của mình.


Theo Lan Anh - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X