Hotline 24/7
08983-08983

Hung thủ sát hại 4 người trong gia đình không để lại dấu vết

Bốn nạn nhân trong gia đình ở Tương Dương (Nghệ An) bị sát hại với nhiều vết chém ở cổ và người. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát không thu được bất cứ hung khí, tang vật nào.

Một ngày sau khi phát hiện vụ án mạng kinh hoàng ở huyện biên giới Nghệ An, 4 người cùng gia đình ở xã Tam Hợp, huyện Tương Dương chết trong rừng núi rậm rạp, nhà chức trách tỉnh Nghệ An đã hoàn tất công tác khám nghiệm thi thể vợ chồng anh Lo Văn Thọ (28 tuổi), chị Lê Thị Yến (25 tuổi) cùng con nhỏ 8 tháng tuổi và mẹ chồng 70 tuổi.

Hiện trường lúc khám nghiệm cho thấy, nạn nhân Thọ mặc quần đùi cộc, không có áo, chết trong tư thế nằm nghiêng ở chân lán của gia đình với 3 vết chém sâu ở cổ và mặt. Nhiều người nhận định nạn nhận có thể bị tấn công rồi rơi từ lán xuống đất.

Cách thi thể anh Thọ chừng 100 m theo đường chim bay, tại bờ suối là thi thể bà Viêng Thị Dương (70 tuổi, mẹ anh Thọ). Bà Dương chết trong tư thế nằm sấp với vết chém ở cổ và đùi. Nạn nhân mặc váy nên công an nhận định nạn nhân đang đi tắm thì bị truy sát.

Cách thi thể bà Dương 50 m xuôi theo dòng nước là thi thể chị Lê Thị Yến và con trai 8 tháng tuổi. Chị Yến nằm sấp dưới mặt nước suối sâu chừng 30 cm với 3 vết chém ở cổ và người, trên lưng đang địu con trai 8 tháng tuổi cũng bị sát hại chết từ trước.

"Không có sự giằng co, vật lộn giữa các nạn nhân với người khác, không thu được bất kỳ hung khí, tang vật gì. Có thể hung thủ ra tay rất nhanh và tàn bạo nhằm bịt đầu mối của cả gia đình", một cán bộ công an cho VnExpress biết.

Cảnh sát cũng ghi nhận ngoài lán của gia đình nạn nhân còn có ba lán khác của các gia đình cùng bản trong khu vực này. Thời điểm phát hiện thi thể, chủ nhân các lán đều lên nương để gieo lúa.

noime-con-chi-yen-6491-1435998075.jpg

Bờ suối nơi phát hiện thi thể chị Yến và con 8 tháng tuổi. Ảnh:Văn Hải.

Anh Lo Văn Thọ là con trai duy nhất của vợ chồng ông Lo Văn Bình (70 tuổi) và bà Viêng Thị Dương (70 tuổi, trú ở bản Phồng, xã Tam Hợp). Là một trong những hộ nghèo nhất bản, nhiều năm qua gia đình ông Bình chỉ nương tựa vào mấy sào đất ở vùng rẫy cách bản vài giờ đi bộ.

Cuối năm 2014, anh Thọ lập gia đình cùng chị Lê Thị Yến. Chưa đăng ký kết hôn nhưng chị Yến đã về nhà chồng và sinh hạ bé trai đầu lòng. Gia đình 3 thế hệ cùng chung sống trong ngôi nhà đơn sơ.

Hai ngày trước khi xảy ra án mạng, ông Lo Văn Bình vì sức khỏe yếu nên ở lại giữ nhà và chăm sóc đàn lợn. Vợ chồng anh Thọ địu con nhỏ cùng mẹ ruột vào rừng sâu chuẩn bị gieo lúa.

Cuối giờ chiều 2/7, hai cha con ở bản đi đánh cá gần lán nhà anh Thọ thì phát hiện thi thể chị Yến và bà Dương nên hốt hoảng chạy về bản thông báo.

Bà Lương Thị Đạo - ở xã Tam Hợp kể, chiều qua khi cùng nhiều người dân chạy vào hiện trường bà rất hoảng sợ chứng kiến cảnh các nạn nhân bị sát hại dã man. Theo bà Đạo, mọi người trong gia đình nạn nhân rất đầm ấm và hòa đồng với làng xóm.

"Mấy chục năm rồi cả làng xã tôi chưa khi nào có tin chấn động khiến người dân hoang mang đến vậy. Mong cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc", bà Đạo nói.

Đại tá Nguyễn Văn Hùng - Trưởng công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho hay, đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Công an huyện và tỉnh đang phối hợp khẩn trương điều tra làm rõ.

Theo Hải Bình - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X