Hoàng Xuân Vinh được chào đón như người hùng
21h30 tối nay, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cùng các thành viên đội tuyển bắn súng Việt Nam đáp chuyến bay xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội.
21g55: Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh lên xe rời sân bay Nội Bài trong vòng vây của báo chí và người hâm mộ.
21g50: Chia sẻ với báo giới, "bông hồng thép" Nguyễn Thị Nhung cũng cho biết, chị vô cùng xúc động vì nhận được sự chào đón nồng nhiệt của mọi người.
"Tôi như vỡ oà trong hạnh phúc. Thật xúc động khi chúng tôi được chào đón nồng nhiệt đến vậy". Tôi đã mong chờ ngày về từ rất lâu", HLV Nguyễn Thị Nhung của đội tuyển bắn súng chia sẻ với báo chí tại sân bay Nội Bài.
Anh hạnh phúc vì đã đem vinh quang về cho tổ quốc. Hoàng Xuân Vinh khẳng định anh đã làm hết tất cả của khả năng của mình tại Olympic Rio.
21g40: Hoàng Xuân Vinh đã xuất hiện. Anh bị đám đông cuồng nhiệt quây chặt. Xạ thủ 42 tuổi bị quây chặt, không có khoảng không để thể. Báo chí quây riết, CĐV lao vào người hùng thể thao Việt Nam xin được chụp ảnh "tự sướng".
21g35: Tiếng hát cất lớn giữa sân bay Nội Bài. Lời bài hát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng được các CĐV Việt Nam cất lên.
21g30: Đám đông lại hô vang "Hoàng Xuân Vinh, Hoàng Xuân Vinh...". Họ đang hồi hộp chờ người hùng xuất hiện. Nhưng xạ thủ Quân đội vẫn đang là tâm điểm của báo giới. Anh chưa thoát được vòng vây của giới truyền thông.
Cơn sốt mang tên Hoàng Xuân Vinh đang được đẩy lên đến đỉnh ở sân bay Nội Bài. Rất nhiều khách nước ngoài ngạc nhiên khi sảnh chờ sân bay Nội Bài lại đông nghẹt người đến vậy.
Nhưng khi biết người được đám đông chờ đón là người hùng của thể thao Việt Nam, du khách lại trầm trồ: "Hero, hero".
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trong vòng vây của báo chí và người hâm mộ |
Hoàng Xuân Vinh đã ra đến sảnh sân bay, Tổng cục Trưởng TC TDTT ôm chặt người hùng của thể thao Việt Nam |
21g15:
Đoàn Quân đội cũng ra sân bay đón xạ thủ Hoàng Xuân Vinh khá đông |
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định, đến lúc này có thể khẳng định các VĐV của đoàn TTVN dự Olympic Rio đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Bộ trưởng và các lãnh đạo ngành TDTT đứng đợi người hùng Hoàng Xuân Vinh. |
Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện đích thân ra sân bay đón xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. |
21g00: Nhiều CĐV mặc áo cờ đỏ sao vàng, tay ôm hoa và băng run, hồi hộp chờ đón sự xuất hiện của Hoàng Xuân Vinh.
20g57: Hiện tại, người hùng Hoàng Xuân Vinh và "bông hồng thép"- HLV Nguyễn Thị Nhung đã hạ cánh an toàn. Hai thầy trò đang làm thủ tục. Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL và Tổng cục TDTT đã vào tận trong để đón xạ thủ đã giành 1 HCV, 1 HCB Olympic. Phía ngoài sảnh đợi, những fan hâm mộ Hoàng Xuân Vinh đến ngày càng đông. Họ chụm lại trước lỗi ra để chờ đợi thần tượng.
20hg50: Nguyễn Thị Liên (39 tuổi, Hà Nội) tay bế cháu ngoại, hào hứng cho biết, chị đã đến sân bay Nội Bài từ lúc 16 giờ 30 để chờ đón xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Chị Liên cho hay, tấm HCV của xạ thủ Quân đội đã làm chị và gia đình như phát cuồng, mất ăn mất ngủ.
"Tôi ra sân bay Nội Bài từ lúc 16 giờ 30. Tôi chỉ sợ không gặp được người hùng của mình. Mong đợi của tôi là được bắt tay và ôm thần tượng của mình một cái thôi".
Lực lượng báo chí có mặt trong buổi đón người hùng thể thao Việt Nam rất đông, lên tới gần 100 phóng viên. Nhiều đại diện của các hãng thông tấn quốc tế như AFP, Reuters... đều xuất hiện để đưa tin về người hùng Hoàng Xuân Vinh.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình