Thường thi vào tháng Tư, khi thời tiết chuyển sang nắng ấm, những bông hoa loa kèn bắt đầu nở rộ. |
Chính vì vậy, loa kèn được coi như loài hoa báo hiệu mùa hè đến. |
Nhưng năm nay, từ giữa tháng Ba đã bắt đầu có hoa loa kèn bán trên đường phố Hà Nội. |
Loa kèn đầu mùa nụ chưa to bằng những năm trước nhưng vẫn giữ được màu trắng tinh khiết vốn có... |
... không chỉ đẹp dịu dàng mà loa kèn còn có mùi thơm rất dễ chịu. |
Do là mới đầu vụ lại hơi trái mùa nên loa kèn cũng chưa nhiều, mỗi xe hoa mới chỉ bày được một góc. |
Năm nay loa kèn nở sớm nên giá cũng khá đắt, khoảng 5.000 đồng/bông. |
Hoa loa kèn còn được gọi với tên khác là huệ tây hay bách hợp. |
Không giống như các loài hoa khác, loa kèn chỉ nở mỗi năm một vụ và chỉ kéo dài một tháng. |
Những nét đẹp, đặc trưng rất riêng đã cuốn hút người dân Hà Nội. |
Theo Xuân Phú - Infonet