"Hồ Ngọc Hà hỗ trợ viện phí thì tôi nhận, còn phí sinh hoạt thì không"
Vụ tai nạn khiến 11 người chấn thương, trong đó có một người đã tử vong, do người tài xế gây ra được coi là “đại hạn” của Hồ Ngọc Hà. N
Gia đình từ chối nhận phí bồi thường sức khỏe
Theo chia sẻ từ gia đình nạn nhân Nguyễn Hoàng Vương, ngay khi tai nạn xảy ra, ca sĩ Hồ Ngọc Hà và chồng là doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đã túc trực tại bệnh viện trong đêm để theo dõi tình hình của anh Vương.
Nữ ca sĩ cũng luôn thăm hỏi, nhận mọi sai sót từ tài xế của mình, và chịu hết mọi chi phí chữa trị cho anh Vương. Hiện tại, tuy sức khỏe có bước phát triển nhưng anh Vương sẽ phải đợi phẫu thuật xương tay và xương chậu vào tuần sau để sức khỏe phục hồi hơn.
Về phía gia đình anh Vương, trước những động thái tích cực của vợ chồng ca sĩ Hồ Ngọc Hà, gia đình anh cũng không có lời phàn nàn hay than trách. Anh T. - em của nạn nhân vừa từ Canada về, chia sẻ: tại cái số của anh trai tôi không được may mắn thôi, đây là tai nạn mà có ai muốn đâu. Trong khi người ta cũng đến thăm hỏi nhiều lần, nhận sai sót rồi, chuyện ngoài ý muốn cả".
Anh Vương nói: "Trong thời gian tôi điều trị, cả nhà có nói lại là ca sĩ Hồ Ngọc Hà có đến nhận lỗi và đưa lại một khoản tiền gọi là hỗ trợ viện phí thì tôi nhận nhưng tiền sinh hoạt chúng tôi đã gửi lại. Tai nạn mà, không ai mong muốn cả. Dù sao trong vụ tai nạn này, còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn tôi và cần được hỗ trợ nhiều."
Trường hợp anh Vương kém may mắn hơn khi bị thương ngay những vùng nguy hiểm như bị tổn thương phổi, gãy tay, chân, xương chậu nên vẫn phải nằm lại bệnh viện để các bác sĩ theo dõi bệnh tình và chờ ngày phẫu thuật hồi sức. Tai nạn là điều không ai mong muốn nhất là trong dịp đầu năm mới.
Chỉ mong những người ngồi sau tay lái thận trọng hơn để tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Bởi phía trước tay lái là sự sống không chỉ của tài xế mà của rất nhiều người tham gia giao thông.
Sau tai nạn, vợ và con anh bị xây xát nhẹ, còn anh Vương bị tràn dịch trong phổi, gãy xương tay, chấn thương nặng vùng xương chậu tình trạng nguy kịch.
Ai ngờ, trong lúc xếp hành lý lên xe còn hai kệ đồ nữa, thì tôi nghe tiếng xe hú to kéo tới, rồi húc thẳng vào anh Vương khiến anh bật ra xa. Chị và cháu tôi đứng bên cạnh bị cột đèn đổ xuống gây chấn thương ở mặt.
May cháu và chị bị nhẹ, còn hành lý thì bị tông văng khắp nơi. Tôi chỉ kịp đứng một chỗ nhìn mà run rẩy, chưa biết chuyện gì xảy ra, khi hoàn hồn thì thấy anh, chị cùng cháu mình đã nằm một chỗ".
Tuy nhiên, hiện anh Vương vẫn còn rất yếu do vết thương quá nặng. Anh Vương bị gãy xương tay, xương chậu rất nặng nên chỉ nằm được một chỗ, mọi hoạt động của anh Vương phải nhờ vào người thân giúp đỡ.
Anh T. cho biết thêm, anh Vương hiện tại đang rất đau đớn với vết thương ở tay và chân, hằng ngày chỉ ăn được cháo và uống sữa và những thức ăn có nước, mềm dễ tiêu hóa.
Đón em trai về sum
vầy ăn tết mà mình lại nằm một chỗ trong bệnh viện, không cử động được, anh Vương rơi nước mắt chia
sẻ: "Tôi buồn và tủi lắm, không biết sao mình lại xui xẻo đến vậy. Cứ nghĩ năm nay mọi người được
đoàn tụ đầy đủ cho vui nhà vui cửa. Ai ngờ người không thể về với gia đình lại là mình, một mình
đón tết trong bệnh viện này buồn lắm.
Thấy mấy bệnh nhân khác thu xếp về ăn tết trong đêm 30 tết mà tôi rất nôn nao nhưng buồn lắm, lại thương cho người thân mình, tết nhất mà phải vào bệnh viện chăm sóc mình. Nhất là thằng em trai mới về nước mà phải vào bệnh viện ăn tết với mình".
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình