Hình ảnh mới nhất về bé bị văng ra khỏi bụng mẹ tại nhà
Bé bị văng ra khỏi bụng mẹ được về với gia đình trong niềm hạnh phúc tột cùng của gia đình.
Bé bị văng ra khỏi bụng mẹ đã về với gia đình gần một tuần lễ
Khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của Quốc Huy khiến nhiều người vui và hạnh phúc khi đến thăm em
Mỗi khi được bà ngoại đưa đi tắm, Huy cười rất thích thú. Vết thương chưa lành hẳn nên chân em luôn được bao bọc kín để vết thương tránh tiếp xúc với nước
Huy luôn vui vẻ và cười tươi khi được tắm. Em rất thích nước.
Bé Huyền luôn mơ một ngày nào đó cha mình (anh Nguyễn Văn Nam) và Quốc Huy sẽ được "mọc lại chân" và mẹ từ trên trời sẽ về đoàn tụ với cả gia đình.
Mới đây Ban biên tập báo điện tử Gia đình Việt Nam cùng lãnh đạo tập đoàn Focus Travel xuống thăm, trao quà cho bé Quốc Huy và gia đình.
Từ đây, bé bị văng ra khỏi bụng mẹ được báo điện tử Gia đình Việt Nam nhận bảo trợ cho đến khi Huy tròn 18 tuổi.
Đến hôm nay Quốc Huy rất hiếu động và hay ngắm mọi người khi đến thăm
Hiện tại, gần một tháng sau khi Quốc Huy bị văng ra khỏi bụng mẹ có thể bú được 100 ml sữa/ lần.
Quốc Huy luôn được chăm sóc chu đáo bởi dì Nguyễn Thị Kim Quanh. Chị Quanh luôn lo lắng đến tình hình sức khỏe và rất mong cháu mình luôn khỏe để nhanh chóng lắp chân giả.
Mỗi tháng, Quốc Huy sẽ được đưa lên BV Nhi Đồng 1 TPHCM kiểm tra tình hình sức khỏe một lần
Bà ngoại bé Quốc Huy luôn lo và buồn vì không biết tương lai cháu mình sẽ ra sao.
Hiện tại Quốc Huy khỏe mạnh là niềm hạnh phúc của anh Nam và gia đình
Theo Thái Minh - Gia đình Việt Nam
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình