Hình ảnh đầu tiên của người phụ nữ bị tinh tinh cắn nát mặt
Con tinh tinh đã tấn công điên cuồng khiến cô bị mù, nó cắn đứt mũi, tai, môi và cả hai tay của Charla, cô gần như chết.
Con tinh tinh đã tấn công điên cuồng khiến cô bị mù, nó cắn đứt mũi, tai, môi và cả hai tay của Charla, khiến cô gần như chết.
Con tinh tinh 14 tuổi, Travis, đã bị bắn chết trong khi Charla được đưa tới bệnh viện tại Stamford, Connecticut, Mỹ. 7 giờ phẫu thuật đã cứu được mạng sống của Charla nhưng khuôn mặt của cô bị biến dạng.
Sau hai năm, cuối cùng cô cũng được phẫu thuật thành công khuôn mặt. Cô cũng là người đầu tiên được cấy ghép mặt trên thế giới.
"Hiện giờ, có rất nhiều người khen tôi đẹp, trước đây chưa một ai nói với tôi điều đó. Tôi hiểu rằng trông tôi rất ổn", Charla chia sẻ trong lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình. "Và tôi cũng không phải lo lắng về việc làm mọi người hoảng sợ", cô nói thêm.
Vết thương của Charla rất trầm trọng nhưng cô không bao giờ mất hi vọng, cô nói: "Ban đầu, tôi luôn tự hỏi, sao chuyện này lại xảy ra với tôi. Nhưng rồi tôi nghĩ rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu thì tôi cũng không bao giờ bỏ cuộc".
Ca phẫu thuật cấy ghép mặt của Charla được thực hiện vào tháng 6 năm nay. Hàng chục bác sĩ phải mất 20 tiếng để thực hiện thành công ca phẫu thuật này. Tuy nhiên, ca phẫu thuật cấy ghéo tay lại không được như ý muốn vì cơ thể của cô từ chối tiếp nhận chi mới.
Charla xuất hiện trên truyền hình Mỹ trong chương trình Những con người phi thường. Trong lần xuất hiện này, cô cho biết gia đình là nguồn động viên lớn giúp cô trải qua thử thách tồi tệ nhất đời mình.
Anh trai sinh đôi của cô, Mike Nask, chia sẻ: "Sau khi phẫu thuật, tôi thấy cô ấy và phải thốt lên ’wow’, đúng là phép lạ của khoa học".
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình