Hiện trường đau lòng vụ cháy trại hòm, 4 người tử vong ở Sài Gòn
Tại hiện trường vụ cháy trại hòm, thi thể 2 bé gái sinh đôi nằm chết cạnh người mẹ trong khói lửa được lực lượng Cảnh sát PCCC tìm thấy đưa ra ngoài.
Từ giữa khuya đến sáng nay (12/3), lực lượng Công an, bảo vệ dân phố phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM vẫn đang phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường vụ cháy trại hòm đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo làm 4 người tử vong.
Vụ cháy xảy ra tại trại hòm Đức Lập vào thời điểm khoảng 1g rạng sáng 12/3. "Lúc đó nhà ai cũng đang say ngủ thì nghe nhiều tiếng la cháy phía ngoài đường. Khi mọi người chạy ra thì phát hiện căn nhà, đồng thời là nơi kinh doanh trại hòm của vợ chồng chị Nguyễn Xuân Trang (26 tuổi) lửa bao trùm", anh Đình Thảo, một người hàng xóm kể lại.
Nhiều người tìm mọi cách tiếp cận để chữa cháy, cứu người mắc kẹt nhưng bất thành do nhà khóa trái cửa bên trong. Nhận tin báo, hàng chục xe chữa cháy cùng rất nhiều Cảnh sát PCCC đến hiện trường để dập lửa. Sau khoảng 30 phút đám cháy đã được khống chế...
Tuy nhiên khi Cảnh sát PCCC phá cửa xông vào thì phát hiện có 4 người bị kẹt trong căn nhà đã tử vong.
"Chị Trang cùng 2 đứa con gái sinh đôi 5 tuổi nằm chết cạnh nhau trên gác, phía dưới nhà là thi thể anh Nguyễn Xuân Trí (23 tuổi) em của chị Trang. Lúc đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài, ai chứng kiến cũng bàng hoàng, đau đớn", người dân địa phương kể lại.
Phần gác trong căn nhà bị cháy rụi...
Hiện trường bên trong đám cháy kinh hoàng làm 4 nạn nhân tử vong.
Theo Vũ Sơn - Kiến thức
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình