Hi vọng không hão huyền của chàng trai muốn được ghép đầu
Tiếp chuyện và tư vấn cho Long khi anh đến gửi lá đơn đặc biệt này là ông Cao Tiến Sỹ, phụ trách bộ phận pháp lý của Trung tâm điều phối hiến ghép mô tạng quốc gia.
Ông Sỹ cho hay trung tâm đã nhận được năm lá đơn tương tự như của Long, tất cả đều là những người bị liệt toàn thân nhưng đầu vẫn minh mẫn và khỏe mạnh.
Họ mong nếu sau năm 2017, khi thế giới thực nghiệm thành công và VN mời được êkip ghép đầu thế giới về nhận chuyển giao kỹ thuật, thì họ xin được ghép đầu.
Một ý tưởng tưởng như chuyện thần tiên, hão huyền nhưng thực tế không hão huyền chút nào. Bởi theo ông Trịnh Hồng Sơn - phó giám đốc BV Việt Đức, hiện các nhà khoa học thế giới, trong đó nòng cốt là các bác sĩ Ý, Nga... đang chuẩn bị cho cuộc thực nghiệm ghép đầu người đầu tiên vào năm 2017.
Nếu thế giới thành công, ông Sơn từng khẳng định VN sẵn sàng mời êkip này đến VN để hỗ trợ và học hỏi.
Cái khó khăn hiện nay là làm sao ghép nối được tủy sống của hai người và sau ghép nối, tủy sống ấy có sống được, thân người được ghép nối ấy liệu có sống được?
Ngoài ra còn là tính pháp lý của câu chuyện. Theo ông Sỹ, các quy định hiện hành chưa hướng dẫn các yếu tố pháp lý cho việc ghép đầu/ghép thân mình.
Thực tế VN đã ghép thành công gan, tim, van tim, thận, giác mạc... nhưng chưa có tiền lệ ghép đầu hay thân mình.
Chưa hết, trong ca ghép này thì người “góp” đầu và người “góp” thân mình, ai được coi là người hiến và ai là người được ghép?
Ông Sỹ cho rằng bộ não chỉ huy các hoạt động của cơ thể, như vậy những người như Long sẽ là người được ghép.
Phạm Sỹ Long, người gửi đơn xin được ghép đầu, được mẹ là bà Trần Thị Hà đưa ra hồ Gươm chơi (ảnh chụp sáng 10/8) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH |
“Nếu thất bại, tôi xin hiến xác cho khoa học”
Phạm Sỹ Long gây ấn tượng với tất cả những người đã từng gặp anh, vì phần đầu của anh khỏe mạnh như mọi thanh niên 28 tuổi khác, nhưng phần thân, chân tay teo và co rút, ngoại trừ tay phải có thể nhúc nhích, còn toàn thân liệt.
Vốn sinh ra khỏe mạnh, nhưng Long bị tai nạn tổn thương tủy sống năm 2003 và từ đó bị liệt. Nhìn vẻ mặt, nụ cười, chúng tôi đoán Long vốn ưa hoạt động, ưa chạy nhảy nhưng tính đến thời điểm này, anh đã nằm nhìn trần nhà và bốn bức tường trong 13 năm.
“Từ năm 2007 tôi tập viết chữ bằng cách cắn bút ở miệng, rồi tập vẽ tranh. Năm 2010, tôi đã có bức tranh đầu tiên tặng sinh nhật người hàng xóm” - Long tâm sự.
Bà Trần Thị Hà, mẹ Long, như những người phụ nữ VN khác, yêu thương con vô bờ bến. Dù 13 năm nay bà Hà phải chăm sóc từ ăn uống, giặt giũ đến tắm rửa, vệ sinh cá nhân cho con, dù mệt nhoài nhưng bà vẫn luôn bên con và giờ đây là tin theo quyết định của Long, cùng con ra Hà Nội gửi lá đơn xin được ghép đầu.
Và bà Hà nói nếu ca ghép (trường hợp được thực hiện) có không thành công, bà cũng tin theo quyết định của con là hiến xác cho khoa học.
Long và nhiều người khác nữa vẫn đang chờ đợi và hi vọng... đến một ngày nào đó phép nhiệm mầu sẽ đến để họ thực hiện những giấc mơ còn dang dở trong cuộc đời.
“Người có phần đầu chịu trách nhiệm về nhân thân” |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình