Hotline 24/7
08983-08983

Hào Anh - Hành trình từ cậu bé đáng thương tới trại tạm giam

Từ cuộc đời cơ cực, bị hành hạ, Nguyễn Hào Anh được tình người dìu dắt, ngoi lên. Nhưng cậu bé Hào Anh ngày nào nay đã thành chàng trai 19 tuổi, rồi sa vào vòng lao lý.

Bà Phạm Thị Thoa bị chồng bỏ, lần sinh đầu tiên được cặp song sinh Nguyễn Hào Anh còn gọi là Hào Anh (Nguyễn Hoàng Anh) sinh đôi cùng người em là Nguyễn Hào Em (Nguyễn Hoàng Em), ở thị trấn Cái Nước (Cà Mau).

Mưu sinh để nuôi con, bà Phạm Thị Thoa ra thành phố Cà Mau chèo đò mướn, lột tôm công nhật, làm thuê… Khi lên 13 tuổi, Hào Anh làm thuê Trại tôm giống Minh Đức, ở xã Ngọc Chánh (Đầm Dơi, Cà Mau).

Tháng 5/2010, Hào Anh bị hành hạ dã man, được giải cứu khỏi vợ chồng chủ trại tôm giống Minh Đức là Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm. Hào Anh được cộng đồng xã hội đặc biệt quan tâm với sự hỗ trợ lên đến hàng tỷ đồng.

Ngày 29/6/2010, TAND tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Giang - Thơm mỗi người 23 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Ngày 25/11/2010, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM tuyên y án sơ thẩm.

Hào Anh - Hành trình từ cậu bé đáng thương tới trại tạm giam - ảnh 1
Hào Anh - Hành trình từ cậu bé đáng thương tới trại tạm giam - ảnh 2Hai em song sinh Nguyễn Hào Anh gặp nhau trong nước mắt sau khi Hào Anh bị hành hạ dã man

Hào Anh - Hành trình từ cậu bé đáng thương tới trại tạm giam - ảnh 3Bà Phạm Thị Thoa chăm sóc Hào Anh sau hơn 1 năm cho con đi ở mướn

Hào Anh - Hành trình từ cậu bé đáng thương tới trại tạm giam - ảnh 4Ông Võ Hoàng Hiệp, GĐ Sở LĐ- TB- XH Cà Mau trao số tiền hỗ trợ cho Hào Anh gần 1 tỷ đồng. Hào Anh mua được mảnh đất, sửa lại căn nhà và còn bạc trăm triệu "nổi loạn" đẩy Hào Anh đi làm thuê và trộm cắp

Sau đó, Nguyễn Hào Anh được nuôi dưỡng và đi học tại Trường tiểu học Kim Đồng, xã Định Bình (thành phố Cà Mau). Nhưng không lâu, Hào Anh xin được trở về gia đình, hòa nhập cộng đồng với nhiều nỗi lo của những người.

Đêm 25/3/2013, Hào Anh làm thuê được 100.000 đồng, cùng nhóm bạn đi chơi thâu đêm tại tiệm game và bị Công an phường 8 (thành phố Cà Mau) bắt giữ để điều tra hành vi trộm cắp, nhưng sau đó em được giải oan.

Đến năm 2014, Hào Anh nhận được nguồn tiền hỗ trợ gần 1 tỷ đồng. Có được tiền, Nguyễn Hào Anh mua đất, cất nhà nhưng lại nổi loạn đuổi mẹ ruột và cha dượng ra đường. Công an phường 8 (thành phố Cà Mau) gọi giáo dục, xử phạt hành chính vụ Hào Anh ngược đãi cha mẹ.

Mới 18 tuổi, Hào Anh thành "tỷ phú" nên đã chi xài phung phí, mua xe máy, mua điện thoại và "bao" gái… Khoảng 7 tháng qua, Hòa Anh đi làm công nhân tại huyện Đơn Dương (Lâm Đầm).

Đến ngày 16/5/2015, Hào Anh sa vào lao lý vì trộm cắp tài sản...

Theo Nguyễn Tiến Hưng - Tiền Phong

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X