Chiếc giếng tự phun nằm trong
rẫy của ông Nguyễn Văn Bảnh (75 tuổi, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, Bà Rịa -
Vũng Tàu). Theo ông Bảnh, chiều 1/6, ông thuê thợ khoan giếng để lấy
nước tưới cho cây. Khi mũi khoan chạm độ sâu 100 m thì nước trồi lên.
Mũi khoan được rút ra thì nước từ dưới lòng đất phun lên, tạo thành cột
cao hơn 20 m. |
Cột nước bắn lên trời với áp
suất mạnh, không có dấu hiệu suy yếu. Hiện tượng đặc biệt khiến nhiều
người dân trong và ngoài vùng đổ xô về xem kín khu vườn. |
Một lãnh đạo địa phương cho
biết, khu vực giếng tự phun thường khô hạn và thiếu nước. "Đây là hiện
tượng khác thường, hiếm thấy ở địa phương", ông Lê Văn Tô, Bí thư đảng
ủy xã Đá Bạc khẳng định. |
Cũng theo ông Tô, ngành chức năng địa phương đã báo cáo vụ việc lên Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Châu Đức. |
Nhiều người dân hào hứng với giếng tự phun nên lao vào tắm, dùng can nhựa và chai nhỏ múc nước mang về dùng thử. |
Em Nguyễn Văn Hùng cho biết:
"Nhà em ở thị trấn Ngãi Giao (huyện Châu Đức), cách chiếc giếng gần 10
km. Trưa nay em và chị chạy xe đạp vào xem nước phun". |
Ông Hoàng Xuân Thanh, một cư
dân địa phương cho biết, rẫy tiêu nhà ông cách đó chưa đến 500 m nhưng
giếng khoan của ông không có hiện tượng trên. |
Một người dân nếm thử nước giếng tự phun và cho biết nó có vị mặn và mùi hơi tanh. |
Ngày 2/6, đại diện Sở Tài
nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đến ghi nhận sự việc, đồng
thời yêu cầu gia đình mua ống nhựa lắp vào giếng để hạn chế nước phun. |
Một em bé được mẹ bế lên cao để chụp hình. |
Chiều 2/6, người dân tiếp tục đổ về xem giếng tự phun. Lực lượng chức năng xã Đá Bạc có mặt giữ gìn an ninh trật tự. |