Hotline 24/7
08983-08983

Hai ngư dân Thanh Hoá mất tích: Khóc nghẹn chờ tin con

Còn sống không các chú? Nhà có mỗi nó là lao động chính. Giờ nó không về thì vợ nó, con nó và thân già này biết trông cậy vào ai?”, ông Trần Văn Đương (94 tuổi) than thở.

Nguồn tin từ UBND xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá cho biết: Khoảng 2h sáng 23/9, tại khu vực biển, thuộc đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) tàu vận tải vỏ sắt HD 1858 đã va chạm với tàu gỗ đánh cá BĐ 40714TS do ông Nguyễn Văn Thái (SN 1973, Mỹ Thành, Phù Mỹ, Bình Định) làm chủ tàu.

Vụ va chạm khiến tàu BĐ 40714TS bị chìm. Hiện đã cứu được 10 ngư dân, sức khoẻ ổn định, tuy nhiên vẫn còn 2 ngư dân mất tích là ông Trần Văn Xuyên (SN 1952) và anh Hoàng Văn Hân (SN 1976), cùng ngụ ở xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương.

Hàng xóm sang động viên chia sẻ với gia đình cụ Trần Văn Đương có con là ông Trần Văn Xuyên hiện đang mất tích
Hàng xóm sang động viên chia sẻ với gia đình cụ Trần Văn Đương có con là ông Trần Văn Xuyên hiện đang mất tích

Vỡ oà sung sướng khi tin chồng, tin con còn sống

Tìm về xã Quảng Nham những ngày này, sau khi xảy ra vụ va chạm tàu khiến 2 ngư dân mất tích, bà Phạm Thị Thuỷ (53 tuổi, thôn Bình) có chồng là Bùi Văn Nghị (58 tuổi) làm thuê trên chiếc tàu gặp nạn dường như vẫn còn chưa hết bàng hoàng kể lại câu chuyện: Khoảng 6h sáng 23/9, bà nhận được thông tin thuyền đánh cá chồng bà làm thuê đã va chạm với một tàu vận tải vỏ sắt và bị chìm.

"Lúc đó, tôi chết lặng không nói nên lời, cố gắng ú ớ hỏi gặng thông tin thì được biết đã cứu 10 người nhưng vẫn còn 2 người nữa mất tích, chưa xác định được ai. Đang lo lắng trước những thông tin chưa rõ ràng thì may thay Sáng (con trai tôi) reo lên là đã liên lạc được với bố Nghị", bà Thủy kể lại.

Theo lời ông Nghị, mọi người đã được đưa đến BVĐK đảo Bạch Long Vỹ khám sức khỏe, riêng ông Trần Văn Xuyên (thôn Hoà) và anh Hoàng Văn Hân (thôn Bắc, xã Quảng Nham) bị mất tích, các cơ quan chức năng đang phối hợp tìm kiếm.

Ông Nghị nhớ rõ, khoảng 2h sáng 23/9, một tàu vận tải vỏ sắt chở vật liệu (sỏi, cát, sắt) va phải tàu của ông Thái đang neo đậu. Được một lúc, tàu chìm dần, 12 thuyền viên lênh đênh trên biển, mọi tài sản đồ đạc bị mất hết. Rất may sau đó, các ngư dân được một số tàu cá cứu vớt kịp thời.

Trong tình trạng hoang mang lo lắng tương tự, gia đình anh Hà Văn Quyết (SN 1987) cũng đã vỡ oà hạnh phúc khi liên lạc được với người thân. Gia đình anh Quyết có ông Hà Văn Định (SN 1958, bố anh Quyết) và anh Hà Văn Bình (SN 1994, em trai anh Quyết) đều làm thuê cho tàu cá của ông Thái, rất may đã được tàu cá gần đó cứu vớt kịp thời.

Anh Quyết cho biết: "Lúc bố điện về, bố kể, lúc đó 2h sáng 23/9, sau khi đánh xong mẻ cá lớn thứ nhất, tàu đang neo đậu (cách đảo Bạch Long Vỹ 15 hải lí) để mọi người nghỉ ngơi thì bị một tàu vận tải vỏ sắt chở vật liệu tông phải".

Hy vọng cứu 2 ngư dân gần như không còn

Có mặt tại gia đình bà Đỗ Thị Thương (vợ ông Xuyên), tiếng gào khóc như xé lòng những người có mặt nơi đây. Ông Trần Văn Có (em trai ông Xuyên) nghẹn lời cho biết: Ông Xuyên là 1 trong 10 ngư dân của xã Quảng Nham làm thuê cho tàu cá của ông Nguyễn Văn Thái. Ngày lên thuyền vươn khơi cách đây đã 2 tháng.

Ông Xuyên năm nay đã 63 tuổi nhưng hiện là lao động chính trong gia đình có tới 7 nhân khẩu. Vợ ông Xuyên hay ốm đau, trong khi đó vợ chồng anh con trai là Trần Văn Thắng, chị Trần Thị Thuỷ cùng với 2 đứa con (cháu lớn 5 tuổi, cháu nhỏ 3 tuổi) ở cùng nhà.

Anh Thắng là người bị thần kinh, không có khả năng lao động, còn vợ Thắng là lao động tự do, đi làm thuê tại các bãi cá, thu nhập chỉ như hạt cát nhỏ nhoi trong "biển thuốc thang" của chồng. Vì vậy, lâu nay, kinh tế chủ lực phụ thuộc vào nguồn thu từ nghề đi biển, làm thuê trên các tàu cá của ông Xuyên.

Trong căn nhà lụp xụp xuống cấp, cụ ông Trần Văn Đương (94 tuổi, cha đẻ của ông Xuyên) níu tay chúng tôi than khóc: "Nó còn sống không các chú? Nhà có mỗi nó là lao động chính. Giờ nó không về thì vợ nó, con nó và thân già này biết trông cậy vào ai?".

Tại gia đình anh Hoàng Văn Hân, những ngày này bà con hàng xóm liên tục đến thăm hỏi, động viên gia đình. "Hân là một người chịu khó, chăm chỉ lao động. Dù không biết bơi nhưng vẫn cố gắng đi theo mọi người đi vào tận Bình Định làm thuê trên tàu của ông Thái với hy vọng vọng kiếm thêm khoản thu nhập cho gia đình. Sự việc xảy ra thật quá đau lòng", bà Thuỷ (hàng xóm anh Hân) chia sẻ.

Trao đổi với chúng tôi, Trần Xuân Lờ - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Nham - cho biết: Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang phối hợp tìm kiếm 2 ngư dân bị mất tích là ông Trần Văn Xuyên và anh Hoàng Văn Hân cùng ngụ ở xã Quảng Nham. "Gần một tuần đã trôi qua nhưng vẫn chưa có tin tức về hai ngư dân mất tích trên biển. Đến thời điểm này mà nói, hy vọng sống xót của các anh gần như không còn. Dẫu vậy, vẫn mong có một điều kỳ diệu nào đó sẽ đến với các anh!", ông Lờ mong mỏi.

Cũng theo ông Lờ, xã Quảng Nham hiện có gần 300 phương tiện đánh bắt thuỷ hải sản, trong đó có 73 phương tiện từ 90 CV trở lên, còn lại là 48 CV đánh bắt trên các đảo gần, xa nhất là đảo Bạch Long Vỹ. Nghề đi bể lâu nay là nghề chính của người dân trong xã.

Bên cạnh những hộ dân có tàu thuyền, một số lượng không nhỏ những ngư dân không có tàu sang các tỉnh khác để làm thuê như trường hợp 10 ngư dân làm việc trên tàu cá của ông Thái ở tỉnh Bình Định vừa qua. Vì vậy, việc kiểm soát cũng gặp không ít khó khăn.

Theo Đình Giang - Lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X