Hotline 24/7
08983-08983

Hai nghi phạm trong vụ Kim Jong-nam đi cùng chuyến bay đưa thi thể về Triều Tiên

Hai người đàn ông bị cáo buộc dính líu tới nghi án Kim Jong-nam bị sát hại đều làm lơ khi một phóng viên tiếp cận trên chuyến bay trở về Triều Tiên.

Một phóng viên có mặt trên chuyến bay đưa thi thể của công dân Triều Tiên nghi là Kim Jong-nam về nước hôm qua đã bắt gặp một trong các nghi phạm này ngồi nhầm vào ghế của anh.

Theo The Sun, khi được hỏi rằng: "Anh có phải là Kim Uk-il không?", người đàn ông mặc sơmi trắng, đeo kính, liền lắc đầu và trả lời "Không". Sau đó, ông này hỏi mượn một cây bút bi.

Khi phóng viên lại gần một người đàn ông khác đeo kính đen và hỏi rằng liệu có phải ông đã tham gia vào vụ sát hại không, người này lạnh lùng không đáp trả và nhìn lại chằm chằm.

Hai người đàn ông trong video được cho là Hyon Kwang-song, bí thư thứ hai của sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur và Kim Uk-il, một nhân viên của hãng hàng không Triều Tiên Air Koryo.

Truyền thông Malaysia đưa tin một nghi phạm khác là Ri Ji-u, còn có tên là James, cũng đã được tạo điều kiện về nước cùng Hyon và Kim.

Gương mặt những người đàn ông trên chuyến bay trùng khớp với hình ảnh của các nghi phạm mà cảnh sát Malaysia công bố trước đó.

Người đàn ông được cho là Hyon Kwang-song (đeo kính đen) và Kim Uk-il

Hai người đàn ông được cho là Hyon Kwang-song (đeo kính đen) và Kim Uk-il (áo trắng) trên chuyến bay về Triều Tiên hôm qua. Ảnh: Reuters

Họ và quan tài chứa thi thể của công dân Triều Tiên bị sát hại ở Malaysia cùng lên chuyến bay MH360 của hãng Malaysia Airlines chiều qua, tới Bắc Kinh vào sáng sớm nay. 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay xác nhận thi thể trên và các công dân Triều Tiên liên quan đã về nước.

Động thái này diễn ra sau khi hai nước đạt thỏa thuận trao đổi, trong đó Bình Nhưỡng cho phép 9 người Malaysia mắc kẹt ở Triều Tiên trở về nhà, còn Kuala Lumpur trao trả thi thể nam công dân và để các nghi phạm nương náu trong sứ quán Triều Tiên ở Malaysia rời khỏi đây.

Người đàn ông có tên Kim Chol ngày 13/2 bị sát hại ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Malaysia khẳng định Kim Chol chính là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, Triều Tiên từ chối công nhận người chết là Kim Jong-nam và khẳng định đây là công dân Kim Chol, theo tên trên hộ chiếu ngoại giao.

Malaysia từng công bố có 8 nghi phạm Triều Tiên trong vụ án, trong đó 4 người được cho là đã trốn về nước ngay sau khi ra tay, một người khác được thả vì không đủ bằng chứng buộc tội. 

Theo Anh Ngọc - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X