Hotline 24/7
08983-08983

Hà Tĩnh: Dân rốn lũ Hương Khê trổ mái nhà co ro chờ nước rút

Nước lũ vẫn còn ngập nửa nhà trong khi ngoài trời vẫn mưa như trút, nhiều người dân ở rốn lũ Hương Khê buộc phải trổ mái nhà lấy sáng, ngồi co ro trên gác mái chờ nước rút.

Ông Phạm Văn Giáp (40 tuổi) xã Phương Điền, huyện Hương Khê, (Hà Tĩnh) trổ mái ngói lấy ánh sáng, chờ nước lũ rút - Ảnh: DOÃN HÒA
Ông Phạm Văn Giáp (40 tuổi, xã Phương Điền, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) trổ mái ngói lấy ánh sáng, chờ nước lũ rút - Ảnh: DOÃN HÒA

Nằm sát sông Ngàn Sâu, Phương Điền là một trong những xã vùng trũng của huyện Hương Khê. Hơn hai ngày qua, nước sông dâng cao, gây ngập hầu hết xóm làng. Các con đường dẫn về các xóm, làng đều bị nước lũ đục ngầu chia cắt hoàn toàn.

Nước lũ bủa vây bốn phía, người dân phải dùng thuyền hoặc bè mảng để di chuyển

Chèo thuyền ba ván men theo hàng cột điện chỉ còn trông thấy ngọn đưa chúng tôi đến nhà người dân bị ngập lụt, anh Phạm Văn Toán (26 tuổi) nói dù chưa ngập sâu như đợt lũ năm 2010 nhưng người dân ở đây đã tất tả chạy hai lần lũ chỉ trong nửa tháng.

“Có gia đình vừa đưa được đàn gà thoát chết ở trận lũ trước về thì đợt lũ mới lại nhấn chìm tất cả. Đã ba ngày rồi mà nước rút rất chậm, người dân sẽ còn phải sống chung với lũ dài ngày…”, anh Toán than.

Ngồi bó gối trên gác nhà chờ nước lũ rút, Lê Văn Tuất (45 tuổi, ngụ xã Phương Điền) buồn bã: “Hơn nửa tháng chúng tôi phải chạy hai đợt lũ liên tiếp. Khổ quá. Trận lũ trước nước vừa rút được hai ba hôm thì lũ mới vào tiếp”.

May lũ lần này lên chậm nên gia đình ông Tuất còn thời gian dời đồ đạc lên gác mái và đưa trâu bò vào rừng trú tạm.

Nhà của ông Lê Văn Tuất (45 tuổi), ngụ xã Phương Điền, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bị ngập hơn nửa nhà - Ảnh: DOÃN HÒA
Nhà ông Lê Văn Tuất (45 tuổi, ngụ xã Phương Điền) bị ngập hơn nửa nhà - Ảnh: DOÃN HÒA

Trưa nay gia đình ông Tuất thổi cơm từ gạo của đoàn từ thiện cứu trợ khẩn cấp nhưng nửa sống nửa chín vì điện lưới mất, phần củi dự trữ cũng gần hết.

Chỉ tay vào tường nhà, ông Tuất lo lắng: “Hơn một ngày qua mà nước lũ chỉ rút chừng gang tay. Ngoài trời còn mưa như trút, nước sông mà dâng thì chúng tôi chỉ còn cách lên thuyền ở thôi”.

Gần gia đình ông Tuất, vợ chồng ông Phạm Văn Giáp (40 tuổi) đang loay hoay trổ chục tấm ngói trên mái nhà.

“Mấy hôm nay mất điện, cứ tầm 4g chiều là trời đã tối sầm rồi nên tôi phải trổ ngói để lấy sáng từ ngoài vào”, ông Giáp nói.

Nước lũ lên nhanh, ông Giáp đem gửi ba con nhỏ sang nhà người thân ở xã khác không bị ngập lụt, còn vợ chồng ở lại di chuyển đồ đạc lên cao.

Ba ngày qua vợ chồng ông Giáp sống cầm cự trên nóc nhà bằng bữa cơm thổi vội với mớ cá nhỏ kiếm được, bữa thì mì gói cứu trợ từ đợt lũ trước. Để có nước sinh hoạt, nấu cơm, bà Hồ Thị Thu Hiền phải chắt những giọt nước mưa hứng được từ chiếc chậu nhựa.

Hai chiếc xe đạp của người dân ngâm nước nhiều ngày qua được cột vào cột nhà tránh bị nước lũ cuốn trôi - Ảnh: DOÃN HÒA
Hai chiếc xe đạp của người dân được cột vào cột nhà mấy ngày nay để tránh bị nước lũ cuốn trôi - Ảnh: DOÃN HÒA

Ông Nguyễn Văn Minh - chủ tịch UBND xã Phương Điền - cho hay dù đã quen với cảnh sống chung với lũ nhưng hai đợt lũ liên tiếp về chỉ trong vòng nửa tháng khiến nhiều người dân không kịp trở tay, cuộc sống bị đảo lộn.

Do được cảnh báo mưa lũ do ảnh hưởng của không khí lạnh, người dân đã chủ động di dời tài sản, trâu bò lên cao nên chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Người dân xã Phương Điền, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh chèo thuyền đi nhận hàng cứu trợ chiều 2-11 - Ảnh: DOÃN HÒA
Người dân xã Phương Điền chèo thuyền đi nhận hàng cứu trợ chiều 2/11 - Ảnh: DOÃN HÒA

Một cột điện bị ngập sâu gần 3m trong nước lũ - Ảnh: DOÃN HÒA
Một cột điện bị ngập sâu gần 3m trong nước lũ - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 2-11, người dân Phương Điền, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vẫn tiếp tục di chuyển đồ đạc, vật nuôi đi tránh lũ - Ảnh: DOÃN HÒA
Chiều 2/11, người dân Phương Điền vẫn tiếp tục di chuyển đồ đạc, vật nuôi đi tránh lũ - Ảnh: DOÃN HÒA

Đường vào vùng lũ xã Phương Điền, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) - Ảnh: DOÃN HÒA
Đường vào vùng lũ xã Phương Điền - Ảnh: DOÃN HÒA

Nước lũ đang chia cắt con đường vào xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) chiều 2-11 - Ảnh: DOÃN HÒA
Nước lũ đang chia cắt con đường vào xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê chiều 2/11 - Ảnh: DOÃN HÒA

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCCTT và TKCN tỉnh Hà Tĩnh, tính đến 8g sáng 2/11, do mưa lớn nên 7 hồ chưa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn xả lũ điều tiết, trong đó hồ thủy điện Hố Hô xả tràn với lưu lượng 329m3/s, hồ Kẻ Gỗ 300m3/s, Bộc Nguyên 30m3/s…

Hiện còn 1.080 hộ dân ở 12 xã của các huyện Hương Khê, Vũ Quang và Cẩm Xuyên bị ngập lụt.


Theo Doãn Hòa - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X