Hotline 24/7
08983-08983

Hà Tĩnh: Chuẩn bị khâm liệm, người đàn ông bất ngờ... nuốt thức ăn và đưa tay lau miệng

Trong lúc người nhà chuẩn bị quan tài, thuê người mang trống, kèn đến để chuẩn bị thủ tục khâm liệm thì "người chết" bỗng nhiên mở mắt và sống lại.

Đó là trường hợp hi hữu của ông Nguyễn Duy Bình (SN 1964, trú tại xóm 1, xã Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Sáng ngày 27/4, trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Duy Thành (22 tuổi, con trai ông Bình) cho biết, "Trước đó vào ngày 20/4, bố tôi đi xe máy đến địa phận xã Tiên Điền, Nghi Xuân thì bị nổ lốp trước nên mất lái, sau đó đã đâm vào cột mốc bên đường.

Lúc đó bố tôi bất tỉnh được người dân đưa đến BVĐK huyện Nghi Xuân cấp cứu trong tình trạng mê man bất tỉnh, đa chấn thương".


Ông Bình hiện đã qua cơn nguy kịch.

Ông Bình hiện đã qua cơn nguy kịch

Nhận thấy bố tôi trong tình trạng quá nguy kịch nên gia đình chúng tôi đã làm thủ tục xuất viện để chuyển ông ấy sang BVĐK tỉnh Nghệ An để điều trị.

Tại đây bác sĩ xác định bố tôi không còn cứu được nữa, nên ngày 21/4 gia đình đã đưa về nhà. Chúng tôi có xin bác sĩ cho thở bình ô xi để đợi ngày "tốt" cho ông ấy "ra đi"- anh Thành chia sẻ thêm.

Đến khoảng 21g30 cùng ngày, ông Bình được gia đình cho “ăn” một miếng để chuẩn bị làm thủ tục khâm liệm thì điều kỳ lạ là ông lại nuốt được thức ăn và đưa tay lau miệng. Thấy vậy, người nhà đã khẩn cấp mời bác sỹ tới kiểm tra. Sau đó, ông Bình lại được đưa lên BVĐK huyện Nghi Xuân ngay trong đêm.

Sau 3 ngày được các y, bác sỹ điều trị tích cực, ông Bình đã qua cơn nguy kịch. Nghe tin ông Bình “sống lại” , nhiều người thân, bạn bè đã đến bệnh viện chia vui cùng gia đình.

Trao đổi với chúng tôi, BS Hà Thanh Sơn - Giám đốc BVĐK huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết: "Vừa qua chúng tôi đã kịp thời cứu sống ông Nguyễn Duy Bình trong tình trạng nguy kịch. Sau mấy ngày điều trị tại đây ông Bình đã qua cơn nguy kịch, sức khoẻ đã dần ổn định".

Ông Nguyễn Duy Đường (anh trai ông Bình) chia sẻ: "Lúc đó chúng tôi đã làm mọi thủ tục để chuẩn bị đám tang cho chú ấy. Anh em xóm giềng cũng đến chuẩn bị quan tài, thuê người mang trống, kèn đến làm đám tang... Ấy vậy mà vận may đã đến với gia đình chúng tôi, bây giờ ai cũng vui mừng khi Bình sống trở lại".

Khi nghe tin ông Bình đã tỉnh trở lại, nhiều người dân, bạn bè đã đến BVĐK Nghi Xuân để thăm hỏi, động viên, cũng như muốn xác thực điều kỳ lạ "người chết sống lại" này.

Theo Sơn Nguyễn - Gia đình và Xã hội

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X