Hotline 24/7
08983-08983

Hà Nội: Cái chết khó hiểu của nam thanh niên sau cuộc gọi với người yêu cũ

Sau khi nhận được cuộc điện thoại, nạn nhân vội vã phóng xe đi. Tuy nhiên, sau đó không lâu người nhà nhận được hung tin anh đã bị tai nạn và nguy kịch.

Nạn nhân được nhắc đến là anh Phạm Minh Hiệu, SN 1993, trú tại 174A Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Sau hơn 1 ngày chiến đấu giành sự sống, anh Hiệu đã tử vong vào lúc 2h chiều ngày 27/08.

Dấu hiệu bất thường

Thông tin với báo chí, bà Tạ Thu Vân (SN 1966, trú tại phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, là dì ruột của nạn nhân Phạm Minh Hiệu và là đại diện cho gia đình nạn nhân) cho biết: "Khoảng 2h57 ngày 26/8/2016, chị gái tôi là mẹ đẻ của cháu Hiệu nhận được cuộc gọi từ số máy: 0168827151xx thông báo Hiệu đang cấp cứu trong Bệnh viện Thanh Nhàn".

Tại bệnh viện, khi gia đình đang còn hoảng loạn thì vào lúc 3h18 phút cùng ngày, mẹ cháu Hiệu lại nhận được điện thoại từ số máy: 0988039xxx thông báo cháu Hiệu bị tai nạn và còn nói thêm là: "Cô bình tĩnh, anh ấy chỉ bị thương phần mềm thôi và có hai khả năng 1 là vướng nắp cống tự đâm vào cột điện, 2 là có nhóm người truy đuổi đánh anh ấy...".

Hà Nội: Cái chết khó hiểu của nam thanh niên sau cuộc gọi với người yêu cũ - Ảnh 1.Đơn trình báo của người nhà nạn nhân

Theo bà Vân, sau khi được đưa vào cấp cứu, các bác sĩ thông tin cho gia đình biết, anh Hiệu mất máu nhiều, vỡ nền sọ, dập gan, lá lách, giập bể thận, phổi... "Các dấu vết trên xe máy, mũ bảo hiểm, các vết tích trên cơ thể được các bác sĩ nhận định là những tổn thương nội tạng, không thể bị gây ra bởi tai nạn giao thông", bà Vân cho hay.

Bà Vân buồn bã chia sẻ tiếp: "Qua kiểm tra điện thoại của cháu Hiệu thấy có tin nhắn và cuộc gọi cuối cùng với cô gái tên H.A. vào lúc 2h10 ngày 26/8. H.A. là người yêu cũ của Hiệu. Hai người yêu nhau được 4 năm và mới chia tay cách đây khoảng 3 tháng".

Hà Nội: Cái chết khó hiểu của nam thanh niên sau cuộc gọi với người yêu cũ - Ảnh 2.Cuộc điện thoại của Hiệu gọi cho người yêu cũ

Bà Vân cho rằng, cuộc gọi của Hiệu gọi cho người yêu cũ rất gần với thời gian xảy ra vụ việc. Đồng thời, theo người dân và một số nhân chứng ở ngõ Quỳnh cho biết, vào thời điểm đó có một nhóm thanh niên đã xảy ra ẩu đả.

Ngoài ra, bà Vân đặt nghi vấn về những cuộc điện thoại gọi đến thông báo cho gia đình và 3 người trực tiếp đưa nạn nhân đi cấp cứu.

"Có 3 người đưa cháu tôi đi cấp cứu, hai người nam nữ thì nói rằng họ là người dân ở gần đó thấy vậy nên giúp đỡ. Còn một thanh niên nữa lúc ở bệnh viện có bảo chúng tôi rằng: cô nhanh chóng ra hiện trường chụp lại không mất hết dấu vết đó… Nhưng sau đó người này đi mất hút thì chúng tôi không thể liên hệ được nữa".

Hà Nội: Cái chết khó hiểu của nam thanh niên sau cuộc gọi với người yêu cũ - Ảnh 3.Tại hiện trường vẫn còn chiếc kính lành lặn gần vũng máu của nạn nhân.

Bà Vân nói tiếp: "Mặt khác thì điện thoại của cháu tôi đặt mật khẩu, chỉ đến khi người yêu nó đến viện mới mở được. Vậy tại sao người ta biết mà gọi, trong đó có cả số điện thoại gọi đến tự xưng là bác sĩ nhưng chúng tôi hỏi lại thì các bác sĩ đều khẳng định là không phải họ gọi".

Chia tay người yêu nhưng vẫn liên lạc

Người nhà nạn nhân cho biết, Hiệu và H.A. từng yêu nhau được 4 năm và đã chia tay được 3 tháng. Tuy nhiên, sau khi chia tay, hai người vẫn thường xuyên liên lạc. H.A. liên tục gây áp lực tinh thần cho Hiệu vì muốn quay lại. Cũng vì lý do này mà Hiệu và cô gái này nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

"H.A. sinh năm 1993 (trú tại phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Với nhiều điểm bất hợp lý như trên, gia đình tôi nhận thấy đây không phải một vụ tai nạn giao thông mà nghi ngờ đây là hành vi cố ý hành hung dẫn đến chết người. Gia đình cũng đã trưng cầu khám nghiệm pháp y để làm rõ nguyên nhân tử vong. Tôi đề nghị và mong muốn các cơ quan có thẩm quyền, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, trả lại công lý cho gia đình tôi và để cháu tôi được ra đi thanh thản", bà Vân nhấn mạnh.

Hà Nội: Cái chết khó hiểu của nam thanh niên sau cuộc gọi với người yêu cũ - Ảnh 4.Chị H.A. đã được cơ quan công an mời lên lấy lời khai

Anh Phạm Minh Hiệu là con thứ trong gia đình, khi mới 9 tháng tuổi thì bố mất. Hiện tại mẹ nạn nhân đang hết sức hoảng loạn, bà liên tục ngất lên ngất xuống từ khi nghe hung tin về con trai. Gia đình hết sức đau lòng và hoang mang về cái chết của nạn nhân không rõ nguyên nhân.

Liên quan đến vụ việc, ngày 30/8/2016 trao đổi với PV, lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiếp nhận vụ việc và đang điều tra nguyên nhân.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Theo Afamily - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X