Hotline 24/7
08983-08983

Hà Nội: Cả gia đình bị nhóm côn đồ lao vào truy sát lúc nửa đêm

Đang chuẩn bị ngủ, anh Dũng phát hiện một nhóm côn đồ khoảng 20 người mang theo hung khí đứng trước cửa nhà.

Hà Nội: Cả gia đình bị nhóm côn đồ lao vào truy sát lúc nửa đêm - Ảnh 1.Phần cửa chính nhà anh Dũng bị nhóm côn đồ đập phá hư hỏng nặng nề.

Theo phản ánh của gia đình anh Trần Văn Dũng (trú tại xóm 4, phường Trung Văn, quận Hà Đông, TP. Hà Nội), vào khoảng 0h ngày 9/8, anh Dũng có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã với một người đàn ông tên T. cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội.

Sau đó, anh Dũng về nhà nằm nghỉ.

Khi về nhà được khoảng 15 phút, trong lúc chuẩn bị ngủ, anh Dũng nhìn qua cửa sổ kính phát hiện một nhóm côn đồ khoảng gần 20 người mang theo hung khí là gậy, kiếm, dao, tuýp sắt đứng ngay trước cửa nhà.

Thấy vậy, anh Dũng liền bật dậy thì nhóm côn đồ cầm hung khí và gạch ở trước cửa nhà ném vào trong nhà.

Anh Dũng liền hô hoán mọi người trong gia đình bỏ chạy ra khu vực sau nhà. Còn nhóm côn đồ sau đó đã phá cửa chính nhà anh Dũng và cầm hung khí lao vào đập phá đồ đạc trong nhà như cửa kính, xe máy, ti vi...

Hà Nội: Cả gia đình bị nhóm côn đồ lao vào truy sát lúc nửa đêm - Ảnh 2.

Hà Nội: Cả gia đình bị nhóm côn đồ lao vào truy sát lúc nửa đêm - Ảnh 3.Một số cửa kính và vách ngăn trong nhà anh Dũng bị nhóm côn đồ cầm gạch ném hư hỏng.

Trong lúc ngăn cản không cho nhóm côn đồ đập phá đồ đạc, anh Dũng đã bị một nam thanh niên trong nhóm này chém vào vai bị thương nặng.

Sau khi nhóm côn đồ bỏ đi, anh Dũng đã băng bó sơ qua vết thương và đến Công an phường Trung Văn trình báo sự việc.

Sau đó, anh Dũng được đưa đến Bệnh viện 103 để điều trị.

Hà Nội: Cả gia đình bị nhóm côn đồ lao vào truy sát lúc nửa đêm - Ảnh 4.Chiếc tivi nhà anh Dũng bị nhóm côn đồ ném vỡ mãn hình.

Sau sự việc, người thân trong gia đình anh Dũng tỏ ra rất sợ hãi trước tính chất manh động, hung hãn của nhóm côn đồ.

Đặc biệt, khi nhóm côn đồ này ném gạch vào trong nhà, bên trong nhà có cả bà bầu và trẻ con nhưng rất may những người này đã nhanh chân chạy nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo người nhà anh Dũng phản ánh, trong lúc nhóm côn đồ này xông vào nhà và bỏ đi sau đó, gia đình anh đã mất một chiếc túi xách bên trong có chứa 5 triệu đồng tiền mệnh giá 500.000đ.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Trung Văn xác nhận vụ việc trên xảy ra trên địa bàn và cho biết, hiện các đơn vị nghiệp vu của Công an phường Trung Văn và Công an quận Nam Từ Liêm đang khẩn trương vào cuộc điều tra và truy tìm những kẻ gây án.

Hiện tại, cơ quan công an vẫn chưa xác định rõ được các nam thanh niên gây ra sự việc nghiêm trọng trên.

Theo Hoàng Hải - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X