Hotline 24/7
08983-08983

Gào khóc tức tưởi từ cái chết thảm của ba mẹ con chị Vân

Tiếng gào khóc thảm thương của những người thân bao trùm ngôi nhà chị Vân tại khóm An Lợi, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp).

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Ngọc Tài

Sáng 5/5, đầu một chiếc cần cẩu đang thi công trên công trình bất ngờ đổ ập xuống đường. Đúng lúc, ba mẹ con chị Cao Tường Vân (ngụ thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp) đi đến. Cả khối cần cẩu ập xuống đầu, người mẹ và hai con nhỏ chết ngay tại chỗ.

Tai nạn ập đến đã cướp đi mạng sống của chị Cao Tường Vân mới 32 tuổi, con trai Trần Cao Công Danh, 7 tuổi và con gái Trần Ngọc Thảo Vi gần 3 tuổi. Sự việc xảy ra khi bé Danh đang được mẹ chở đến trường.

Thảm thương!

Tiếng gào khóc thảm thương của những người thân bao trùm ngôi nhà chị Vân tại khóm An Lợi, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp). Anh Trần Đình Trọng - chồng chị Vân, cha của hai đứa con - oặt xuống, ngất lịm khi nhận thi thể vợ và hai con.

Rất đông bà con lối xóm đến chia buồn cùng anh Trọng. Tiếng khóc sụt sùi xen lẫn tiếng còi xe cứu thương như muốn xé lòng những người có mặt. Thi thể người mẹ được đưa về đặt nằm trên giường. Anh Trọng ào ra rồi đổ gục xuống, bất tỉnh.

Nhiều người dân đã rơi nước mắt, kèm tiếng thở dài trước cái chết quá thương tâm của ba mẹ con chị Vân. Thi thể bé Công Danh và Thảo Vi sau đó lần lượt được đưa xuống khỏi xe cứu thương, bế vào nhà đặt nằm bên phải và trái thi thể chị Vân. “Mới tối qua đây thôi ba mẹ con còn nằm ngủ như vầy mà sao giờ...” - anh Trọng sau khi tỉnh lại thều thào ngắt quãng rồi mắt đờ đẫn, thất thần.

Là người chứng kiến vụ tai nạn, vẫn chưa hết bàng hoàng, bà Huỳnh Hoa Đào - buôn bán ngay cạnh công trình và cũng là cô họ của chị Vân - kể lại sự việc trong tiếng nấc: “Cái cần cẩu ấy đổ ngay trước mắt tui. Mẹ con con Vân cũng mới trờ tới. Sự việc quá nhanh. Lúc tui chạy lại với hi vọng cứu được mẹ con nó thì cả ba đã không còn cục cựa gì nữa, chết rồi”.

Nói rồi bà Đào lại khóc, kéo tay áo quệt dòng nước mắt, thổn thức: “Ngày nào ba mẹ con nó cũng đèo nhau ngang qua chỗ tui bán hàng. Giờ thì chúng nó đi cả rồi. Mà phải chi mấy ông công trình cẩn thận một chút thì đâu có chuyện thương tâm như vậy!”.

Sau khi ngất đi tỉnh lại, anh Trọng lại đến ngồi co ro bên giường đang đặt thi thể của vợ cùng hai con, chẳng nói được lời nào. Đôi mắt anh trân trân nhìn hai con và người vợ im lìm trên giường. Hai dòng nước cứ từ khóe mắt tuôn xuống.

Thấy vậy ông Cao Văn Liêm (cha ruột chị Vân) lại xốc nách, kè con rể vào trong phòng cho nghỉ. Bóng hai người đàn ông dìu nhau, đôi vai run lên từng chập, lựng khựng đi vào phòng trong.

Rồi ông Liêm quay ra, ôm đầu thốt lên: “Quá vô trách nhiệm, quá cẩu thả. Thi công cách đường giao thông có mấy mét mà không có rào chắn, không phân luồng giao thông. Coi thường mạng sống của người đi đường quá mà”.

Chị Vân là con gái lớn của ông Liêm, còn Công Danh và Thảo Vi là hai đứa cháu của ông. Nhìn con và hai đứa cháu nằm bất động cạnh nhau, ông Liêm nghẹn ngào: “Mới hôm qua ba mẹ con còn quây quần với tui. Tui còn hứa với thằng cháu cố gắng học giỏi, ngoan ông ngoại sẽ dẫn hai anh em đi thả diều, đi công viên chơi. Có ngờ đâu...”.

Người thân động viên anh Trọng đang vật vã trước quan tài vợ và hai con - Ảnh: Ngọc Tài

“Không thể xin lỗi hay bồi thường là xong được”

Cần cẩu gây ra tai nạn đang thi công công trình thuộc tuyến tránh quốc lộ 30 do Công ty CP xây dựng công trình Trường Lộc (TPHCM) thực hiện.

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc cần cẩu thi công chỉ cách đường giao thông khoảng chục mét. Cần cẩu đổ rạp ra giữa đường trong khi rào chắn công trình nằm sâu phía trong, bố trí rất sơ sài.

Chiều cùng ngày, đại diện Công ty CP xây dựng công trình Trường Lộc cùng các ban ngành đoàn thể tỉnh Đồng Tháp đã đến chia buồn với gia đình ông Liêm và hỗ trợ tiền mai táng cho ba mẹ con chị Vân 50 triệu đồng.

Ông Liêm bức xúc: “Tui đâu có cần tiền. Tui cần con và cháu tui thôi. Mặc dù phía đơn vị thi công nhận lỗi vì thi công cẩu thả, nhưng chuyện này phải được xử lý đến nơi đến chốn chứ không thể xin lỗi hay bồi thường là xong được”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Cống - giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp - cho biết đã chỉ đạo tạm dừng thi công công trình để điều tra làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân liên quan.

“Về phần các cơ quan chức năng liên quan, chúng tôi đang xác định trách nhiệm của từng cá nhân để tiến hành các bước xử lý tiếp theo. Đặc biệt là chỉ huy công trình và phía đơn vị thi công họ đã không đảm bảo an toàn lao động. Trong lúc thi công vật nặng phải phong tỏa hiện trường chứ tại sao lại chủ quan như vậy” - ông Cống nói.

Trước đó, công trình thi công tuyến tránh quốc lộ 30 cũng từng bị người dân xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự “tố” thi công cẩu thả.

Cụ thể, trong lúc bơm cát san lấp mặt bằng, đơn vị thi công đã không che chắn làm nước và cát tràn vào ruộng lúa của người dân sắp thu hoạch. Vụ việc đã gây ảnh hưởng đến năng suất, việc thu hoạch cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Trang Văn Hận, chủ tịch UBND xã An Bình A, cho biết công trình này gây rất nhiều bức xúc đối với người dân. Họ không chỉ phản ảnh với chính quyền địa phương mà còn bày tỏ bức xúc trong những lần đoàn cán bộ của HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri.

“Bức xúc lớn nhất là hệ thống thoát nước của công trình không đảm bảo gây ngập úng cục bộ. Người dân phải chủ động dùng máy bơm nước ra ngoài. Đến thời điểm hiện tại đơn vị thi công cũng chưa hề bồi thường những thiệt hại do công trình gây ra” - ông Hận bức xúc.


Tạm giữ tài xế lái xe cẩu

Tối 5/5, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hùng Tráng - chủ tịch UBND thị xã Hồng Ngự - cho biết cơ quan chức năng đã tạm giữ tài xế Nguyễn Thái Huỳnh (ngụ xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) - người điều khiển xe cần cẩu gây ra tai nạn thương tâm làm ba mẹ con chị Vân chết - để tiến hành điều tra.

“Bước đầu cơ quan chức năng cũng đã đưa ra nhận định việc thi công tại công trình không đảm bảo an toàn lao động” - ông Tráng nói.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thanh Hùng - phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cũng chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh khẩn trương tiến hành kiểm tra kỹ thuật tất cả các khâu thi công trên công trình vừa để xày ra tai nạn.

Việc đơn vị thi công công trình không đảm bảo an toàn lao động cần phải được kiểm tra ngay. Các cơ quan chức năng cũng phải tiến hành kiểm tra cụ thể tài xế vận hành xe cần cẩu có bằng cấp hay không, xe cần cẩu có hết hạn đăng ký, kiểm định hay chưa... để từ đó tiến hành các bước pháp lý tiếp theo.

Công an thị xã Hồng Ngự đã phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhằm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

THANH TÚ

Những tai nạn từ cần cẩu

● Ngày 7/3/2015: trên đường Nguyễn Hữu Thọ (Hà Nội), một chiếc xe có cần cẩu dài 46m đang thi công bất ngờ đổ gục xuống đường, may mắn không thiệt hại về người.

● Sáng 6/11/2014: tại đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội), một chiếc cần cẩu bất ngờ đứt cáp đổ ập khiến một người đi đường thiệt mạng tại chỗ, nhiều người khác bị thương phải đi cấp cứu.

● Ngày 27/9/2014: xe cần cẩu đang thi công cầu Hoàng Mai thuộc địa phận phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đứt cáp, đổ ập xuống khiến anh Hồ Phi Hùng, người đi đường, chết tại chỗ.

● Ngày 9/7/2014: tại khu vực công trường xây dựng cầu vượt sông Lạch Tray và đường 353 thuộc dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (TP Hải Phòng) xảy ra vụ sập cần cẩu nghiêm trọng khiến hai công nhân tử vong, bốn người khác bị thương.

● Ngày 15/9/2013: tại dự án khách sạn 4 sao (Sao Hạ Long) trên đường Hạ Long, khu du lịch Bãi Cháy (Hạ Long) xảy vụ gãy cần cẩu làm một công nhân thiệt mạng.

Theo Ngọc Tài - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X