Hotline 24/7
08983-08983

Dưới 10 độ C, khách Sài Gòn vẫn mê bia lạnh 5.000 đồng

Rất đông khách Sài Gòn và quốc tế bất chấp trời Hà Nội về đêm xuống dưới 10 độ C, ngồi tràn vỉa hè phố ẩm thực thưởng thức bia lạnh.

"Người Sài Gòn ngồi chiếu, uống bia lạnh để giải tỏa cơn nóng. Giờ mình ra Hà Nội ngồi ghế, uống bia lạnh dưới trời 100C, cảm giác như ăn kem vậy, nhưng rất hấp dẫn!" - chia sẻ của Phương Uyên, một du khách Sài Gòn cùng chị gái đã ra Hà Nội du lịch được 2 tuần.

Theo Phương Uyên, điểm cộng thêm cho bia bán tại phố cổ đêm Hà Nội còn là giá bia rẻ hơn mức 50.000 đồng/chai được bán tại nhiều nơi ở Sài Gòn.

Khách ngồi tràn vỉa hè, lòng đường Hà Nội thưởng thức bia lạnh dưới trời đêm 10 độ C. Ảnh: Duy Hiếu
Khách ngồi tràn vỉa hè, lòng đường Hà Nội thưởng thức bia lạnh dưới trời đêm 10 độ C. Ảnh: Duy Hiếu

Như hàng nghìn du khách tập trung ở tuyến phố đi bộ đêm này, chị em Phương Uyên cùng cô bạn Phương Nga đang vui vẻ cùng nhau thưởng thức cái lạnh tê tái - đặc sản của Hà Nội trong những ngày rét đậm.

Và để "tăng độ lạnh, tăng cảm xúc", hàng nghìn thực khách ấy ngồi tràn từ vỉa hè xuống lòng đường, thưởng thức bia lạnh giá 5.000 đồng/cốc và 35.000 - 40.000 đồng/chai tùy nhãn hiệu.

Anh Nguyễn Ngọc Cương (Q.1, TPHCM) hào hứng chia sẻ cảm xúc bằng chất giọng lạc điệu vì rét: "Công nhận uống bia lạnh dưới trời 100C mang đến cảm giác khác hẳn. Lúc đầu bia đi tới đâu là tôi biết tới đó nhưng càng uống càng mê.

Uống bia kèm mực nướng, nghe nhạc đường phố cùng bạn bè từ chiều tới đêm vui lắm!" Nói xong, anh Cương chỉ tay giới thiệu một vòng những người bạn ngoại quốc mới quen khi tới Hà Nội.

Dưới 10 độ C, khách Sài Gòn vẫn mê bia lạnh 5.000 đồng
Chị em Phương Uyên, du khách Sài Gòn tại Hà Nội, cho biết người Sài Gòn uống bia lạnh để giải tỏa cơn nóng nhưng được uống bia lạnh phố cổ dưới trời Hà Nội rét căm căm cũng rất thú vị. Ảnh: Duy Hiếu

Adrian, một người trong nhóm du khách Mỹ - Úc cho biết, trước khi tới Việt Nam, anh không nghĩ ở Hà Nội có những phố bia hơi vỉa hè tuyệt đến vậy. Chịu rét tốt hơn anh bạn Sài Gòn, Adrian chỉ khoác một chiếc áo thu mỏng, mặc quần soóc, chân đi dép lê. "Tôi cũng thấy hơi buốt nhưng không sao, có như vậy uống bia lạnh mới thú vị", chàng trai người Mỹ chia sẻ.

Khách uống bia ngồi tập trung đông nhất ở ngã 5 phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến. Hàng trăm khách tới sau hết chỗ vẫn vui vẻ chấp nhận chen chúc giữa lòng con phố nhỏ Tạ Hiện. Theo quan sát của PV, những tín đồ bia lạnh vỉa hè trời đêm ở đây không chỉ có nam thanh niên mà cả rất đông thiếu nữ, trung niên và thậm chí là nhiều bà bầu sành điệu.

Chủ một quán bia hơi 5.000 đồng/cốc cho biết, do khách tới quá đông, anh chị phải tận dụng hết mặt bằng làm chỗ ngồi. Thay vì dùng bàn to choán chỗ, những nhóm khách tới đây ngoài ghế ngồi của mình chỉ có thêm 1 - 2 ghế nữa làm "bàn" để bia và đồ nhắm.

Dưới 10 độ C, khách Sài Gòn vẫn mê bia lạnh 5.000 đồng
Nhóm du khách quần soóc, áo phông dạo phố, uống bia lạnh trong trời đêm rét buốt. Ảnh: Duy Hiếu

Khách đông, chủ quán phục vụ tới 0h đêm thì mệt lả, không buồn tổng kết số lượng bia bán ra mỗi tối. Bia đêm chất lượng ngon, bán giữa khu 'đất vàng' nhưng giá chỉ 5.000 đồng/cốc và 35.000 - 40.000 đồng/chai Sài Gòn lùn hoặc Heineken nên thực khách vui vẻ rút tiền còn chủ quán cũng hốt bạc theo số lượng kèm tiền lãi từ đồ nhắm đi cùng.

"Tôi đón tiếp nhóm bạn từ Đức du lịch tới Hà Nội. Cùng đi nhậu bia nhưng 22h30 là tôi đã phải chào thua, xin về còn họ sẽ tiếp tục nhậu tới bến. Tôi thì mặc áo phao lông vũ, uống bia lạnh vẫn co ro còn họ chơi nguyên cây áo phông, quần soóc vẫn cười sảng khoái.

Với tôi, giá bia 5.000 đồng/cốc là bình thường, còn họ thốt lên chưa thấy nơi nào bia rẻ như Việt Nam. Bình minh của tôi lúc 7h còn của họ lúc 14h..." - chị Mỹ Anh hào hứng so sánh những điểm khác biệt thú vị giữa dân bia Việt và Tây.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X