Hotline 24/7
08983-08983

Dùng chiêu 'kim thiền thoát xác', nữ quái đất Cảng vẫn không thoát lưới trời

Lợi dụng chính sách nhân đạo của Nhà nước, trong thời gian được tạm hoãn thi hành án, Yến đã bỏ trốn, thay.

Vũ Hải Yến từng là nỗi kinh hoàng, sợ hãi của biết bao gia đình khi gieo rắc 'cái chết trắng'.

Thời điểm bị TAND quận Lê Chân, TP.Hải Phòng tuyên phạt tù, Yến vẫn còn rất trẻ. Nhưng lợi dụng chính sách nhân đạo của Nhà nước, trong thời gian được tạm hoãn thi hành án, Yến đã lên kế hoạch bỏ trốn, thay hình đổi dạng, nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Nữ quái đất Cảng

Vũ Hải Yến (22 tuổi, trú tại đường Vũ Công Hòa, phường Nam Sơn, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh kinh tế bình thường.

Bố mẹ tần tảo nuôi dạy anh chị em của Yến ăn học. Thay vì cố gắng học hành chăm chỉ cho nên người, vượt lên số phận thì Yến sa chân vào tội lỗi.

Tại khu phố được cho là có nhà của gia đình Yến trú ngụ, khi PV đến tìm hiểu, hầu như không ai biết nhà Yến đã chuyển đi đâu, chỉ biết trước đây, họ từng sinh sống ở khu vực này.

Một bà lão bán hàng nước cho PV biết: 'Từ nhỏ, tính của Yến đã ngang tàng.

Trong khi bạn bè cùng trang lứa còn mải ăn, học thì Yến sớm dính dáng đến chuyện yêu đương. Chính vì thế, mới chỉ 15 tuổi, Yến đã làm mẹ và không ai biết 'tác giả' của đứa bé đó.

Ở độ tuổi 'ăn chưa no, lo chưa tới' và phải nuôi con nhỏ nên Yến phải tìm mọi cách để kiếm tiền.

Cuối cùng, Yến chọn 'kinh doanh cái chết trắng' vì công việc nhàn hạ, thu nhập lại cao. Buôn bán ma túy, Yến không thể tránh khỏi vòng lao lý.

Năm 2013, TAND quận Lê Chân đã tuyên phạt Vũ Hải Yến 27 tháng tù vì tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong thời gian này, Yến tiếp tục sinh thêm con. Do đang nuôi con nhỏ nên tòa đã cho Yến được tạm hoãn thi hành án.

Đối tượng Yến trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ

Thay hình đổi dạng vẫn không thoát

Khi biết rằng thời gian phải đi trả án đã cận kề, Yến lên kế hoạch chi tiết cho một cuộc bỏ trốn.

Ngày 10/8/2016 là ngày Yến phải chấp hành bản án, khi cơ quan thi hành án hình sự có mặt tại nhà Yến thì đối tượng đã không còn ở nơi cư trú.

Bố mẹ đối tượng Yến chỉ nghe Yến nói rằng, đi làm ăn, còn cụ thể ở địa phương nào thì họ không biết.

Qua rất nhiều nguồn tin trinh sát, cơ quan công an nhận định, có nhiều khả năng Yến đang lẩn trốn ở TPHCM và đã tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ khuôn mặt.

Điều đó có nghĩa là Yến bây giờ khác xa so với những thông tin trong hồ sơ lưu trữ đặc điểm nhận dạng của đối tượng.

Ngày 17/11/2016, cơ quan Thi hành án hình sự - Công an TP.Hải Phòng đã ra quyết định truy nã đối với Vũ Hải Yến.

Sau khi quyết định này được ban hành, một số nguồn tin đã cung cấp thông tin về nơi trú ẩn của Yến. Qua sàng lọc, các trinh sát đã nắm được thông tin nơi Yến lẩn trốn.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đội 4, phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52) Công an thành phố đã nắm được hành tung của Yến tại TPHCM.

Sau khi 'dạt' vào Sài Gòn, Yến nhanh chóng bắt mối với bạn bè tại đây, tiếp tục bỏ mối ma túy để có tiền tiêu xài, ăn chơi thác loạn.

Đáng nói, để che giấu thân phận thật hòng lẩn tránh sự truy bắt của cơ quan công an, Vũ Hải Yến đã đi phẫu thuật thẩm mỹ để có một khuôn mặt khác hẳn, xoá nốt ruồi, xăm lông mày, cắt mí mắt, làm lại mũi, tạo cằm 'V-line' và thay đổi chỗ trọ liên tục.

Sau khi phẫu thuật, với ngoại hình xinh đẹp sẵn có, lại qua tác động dao kéo, Vũ Hải Yến trở thành 'hot girl' xứ Bắc trong mắt dân chơi Sài Gòn.

Giăng lưới

Trước thông tin, tài liệu trinh sát thu thập được, ban chỉ huy đội 4 đã báo cáo kế hoạch với lãnh đạo phòng, lên kế hoạch giăng lưới, bắt giữ Vũ Hải Yến.

Ngày 6/12/2016, một tổ công tác do đích thân Đại tá Vũ Minh Sơn Trưởng phòng PC52 chỉ huy đã vào TPHCM, phối hợp với công an địa phương triển khai kế hoạch vây bắt Vũ Hải Yến.

Phải mất rất nhiều ngày ăn chực nằm chờ, nhiều lúc tưởng chừng đổ bể, nhưng nhờ sự kiên trì bám sát địa bàn cũng như làm tốt công tác nghiệp vụ, không để lộ sơ hở, các trinh sát công an dần nắm được quy luật đi lại, hoạt động của Yến.

Họ chỉ còn chờ thời cơ chín muồi để cất lưới, tránh bắt nhầm người.

Sau hơn nửa tháng mật phục, lực lượng công an quyết định vây ráp để bắt giữ Yến.

Theo nguồn tin trinh sát báo về, vào đêm 23/12, rạng sáng ngày 24/12, Yến sẽ tổ chức sinh nhật cho mình.

Rất tinh quái và khôn ngoan, Yến tổ chức sinh nhật ở nhiều quán bar khác nhau va di chuyên liên tục giữa các quán.

Lực lượng trinh sát tung quân dò tìm khắp các nhà hàng, quán bar.

Cuối cùng, quán bar ở số 212, đường Nguyễn Trãi, quận 1, TPHCM rơi vaò 'tầm ngắn' cuả trinh sát. Quán bar 212 club vốn là tụ điểm ăn chơi khét tiếng ở Sài Gòn.

Trước đó, vaò đêm 30/4/2016, Công an TPHCM đã bất ngờ kiểm tra, băt quả tang hàng trăm dân chơi có biểu hiện sử dụng ma túy đá tại đây.

Quán này tấp nập khách ra vào từ chập tối đến đêm khuya. Vì vâỵ, để xác định được Yến ở trong naỳ, nhất là khi Yến đã phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi hoàn toàn khuân mặt, là điều không dễ dàng.

Các trinh sát đã đóng giả dân chơi, vaò quán nắm tình hình, xác định vị trí đối tượng để chờ cơ hội hành động.

Mãi đến rạng sáng, vào lúc 3g ngày 24/12/2016, khi khách ở quán bar đã ra về bớt, tiệc mừng sinh nhật Vũ Hải Yến chỉ còn lại vài người bạn thân thiết, chỉ huy mới phát lệnh...

Hai trinh sát dày dạn kinh nghiệm của đội 4 là Thượng uý Nguyễn Trường Giang và Thượng uý Bùi Nam Khánh đã áp sát đối tượng.

Dù đã xác định được đối tượng Yến sau khi thay đổi hình dạng, nhưng để tránh bắt nhầm người, lực lượng phá án bố trí một trinh sát nói giọng miền Bắc gọi: 'Yến ơi'.

Khi nghe tiếng gọi, Vũ Hải Yến giật mình và quay đầu lại, còng số 8 lập tức bập vào tay Yến

Trinh sát cũng rất nhỏ nhẹ nói vào tai Yến: 'Em đã bị bắt và em không nên kháng cự để tránh ảnh hưởng đến người khác'.

Hiểu ý, Yến ngoan ngoãn di chuyển theo các cán bộ công an, trong khi đó, cuộc vui ở quán bar vẫn diễn ra bình thường.

Ngay sau đó, đối tượng Vũ Hải Yến đã được chuyển về trại giam Chí Hòa (quận 10, TPHCM).

Tại cơ quan công an, Vũ Hải Yến đã khai nhận khi biết thời gian được tại ngoại đã hết, Yến tìm đường trốn vào TPHCM, tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ hòng tiếp tục gây án.

Đến ngày 27/12, các cán bộ của PC52 Công an TP.Hải Phòng đã tiến hành di lý Yến về Hải Phòng theo đường hàng không, sau đó Yến được chuyển thẳng về trại giam Trần Phú (TP.Hải Phòng).

'Nghề của anh em chúng tôi là một trò chơi trốn tìm. Tội phạm bị truy nã luôn tìm mọi cách để lẩn trốn, trong khi đó chúng tôi phải lên phương án, tìm mọi cách để tìm bằng được tội phạm đưa về quy án.

Nhiều khi đi đằng đẵng cả mấy tháng trời, về đến nhà vợ con còn không nhận được ra nữa cơ!', một cán bộ thuộc đội Truy bắt PC52 Công an TP.Hải Phòng hài hước nói.

Theo M.S - L.T - Đời sống và Pháp luật

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X