Hotline 24/7
08983-08983

Đừng bắt con phải chết theo cha mẹ

Một loạt trường hợp cha mẹ tự tử, ép con chết cùng, dẫn đến nhiều kết cục bi đát khiến dư luận đặt ra câu hỏi: cha mẹ ác quá sao lại nỡ giết con?!


Đừng bắt con phải chết theo cha mẹ
Hàng loạt vụ việc cha mẹ tự tử, éo con chết cùng diễn ra trong thời gian gần đây.

Cha mẹ tự sát, ép con uống thuốc sâu chết cùng

Cách đây ít ngày, một người mẹ ở Thái Bình đã uống thuốc ngủ tự vẫn cùng với đứa con 2 tuổi, trong khi đang mang thai ở tháng thứ 7. Đó là chị Nguyễn Thị Hường (SN 1987, Kiến Xương, Thái Bình) kết hôn 4 năm nhưng chồng thường xuyên vắng nhà, ngoại tình. Chồng không đưa vợ tiền nuôi con, còn bị công an huyện bắt vì tội đánh bạc, chị lại có bầu ngoài kế hoạch đứa thứ hai.

Khó khăn chồng chất khó khăn, chồng vẫn tiếp tục bài bạc sau nhiều lần thề thốt, chị đòi ly hôn thì chồng đòi nuôi đứa con trai. Hai vợ chồng cãi nhau, chị bị chồng đánh dù đang mang thai. Nghĩ đến cuộc sống đen tối, thóc gạo không có, tiền nhà tiền điện không, chị nghĩ quẩn lấy thuốc ngủ cho con trai uống, nói dối là cho con đi Hà Nội chơi.

Cũng vì mâu thuẫn vợ chồng, ngày 16/8 vừa qua, Kiều Văn Vĩnh (SN 1982, xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, Hà Nội) đã ép 3 đứa con ruột uống thuốc trừ sâu rồi tự uống để tự vẫn. Gia đình chị Thoa, vợ anh Vĩnh cho biết trước đó, người chồng này nhiều lần hành hạ, đánh đập vợ mình, phải đi cấp cứu.

Hai vụ việc trên đã làm gia tăng số lượng cha mẹ ép con tự tử cùng mình trong thời gian gần đây, trong khi nỗi đau về cái chết của một người mẹ và đứa con sắp chào đời ở Nghệ An 3/8/2013 vẫn chưa kịp lắng xuống.

Trong khi đứa con đầu mới 2 tuổi, cả gia đình đang hồi hộp chờ đợi sự ra đời của thành viên thứ 2, chị Nguyễn Thị Liên (SN 1984, trú tại xóm, Tân Yên, xã Tiến Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đã uống thuốc sâu tự tử, giết chết bản thân mình và cướp đi tính mạng của đứa con trong bụng đã 8 tháng tuổi. Theo những người thân của sản phụ Nguyễn Thị Liên, nguyên nhân khiến sản phụ hành động dại dột là do giận chồng đi ăn cỗ thay cho cha mẹ mình quá nhiều.

Dù được phát hiện sớm nhưng do lượng thuốc uống quá nhiều và thuốc kịch độc nên chị Liên và đứa con trong bụng đã không qua khỏi.

Trước đó, tháng 4/2013, vụ việc một người mẹ ở Đắc Lắc ép hai con, 1 con gái 14 tuổi, 1 con gái 2 tuổi uống thuốc sâu do mâu thuẫn với người chị bị tâm thần. Bà mẹ này cho biết chị gái thường xuyên đập phá, ném đá, thường xuyên cãi cọ khiến chị mệt mỏi, không biết phải làm gì nên tự tử.

Khi được hỏi tại sao không tự tử một mình mà phải ép hai con uống cùng, người mẹ này khóc òa:"Nếu em chết thì hai đứa con ở lại không có ai chăm sóc. Lúc đưa thuốc cho con uống, em nói với 2 cháu rằng mẹ con mình không thể sống trên cuộc đời này nữa nên phải uống thuốc để chấm dứt cuộc sống"

Sau khi được cứu sống, người mẹ này buồn và hay khóc vì "không chết mà phải mang bệnh nằm một chỗ không ai chăm sóc con". Chị chỉ mong nhanh khỏi bệnh để chăm sóc con.

Đừng bắt con phải chết theo cha mẹ2
Điều gì khiến cha mẹ ép những đứa con thân yêu chết cùng mình?! Ảnh minh họa: Internet.

Vì thương con nên cho con cùng chết?!

Theo chuyên gia tâm lý Ngô Toàn, việc cha mẹ giết con mình là điều thật khó để thấu hiểu và lý giải một cách tỏ tường. Tại sao những người cha, người mẹ tưởng như hiền lành, chân
chất bắt con mình phải chết, những đứa con chính họ dứt ruột đẻ ra nuôi nấng, chăm bẵm?

Tuy nhiên, theo chuyên gia này, từ góc độ tâm lý, những người tự tìm đến cái chết thường trải qua nỗi đau ghê gớm, cho rằng mình không còn lối thoát nào nữa. Nhiều người có dự định tự sát cũng bị trầm cảm, căng thẳng triền miên. Những bất ổn tinh thần này có thể được giải tỏa nếu được người thân thấu hiểu và chia sẻ và tiếp cận dịch vụ tư vấn tâm lý. Ngược lại, căng thẳng dồn nén, trầm cảm lâu ngày với những áp lực ngày càng gia tăng có thể khiến người ta tìm đến cái chết vì những nguyên cớ tưởng chừng nhỏ nhặt nếu chỉ nhìn từ bên ngoài.

"Chính lòng vị tha lại là lý do cơ bản bố mẹ có ý định tự sát cướp đi mạng sống của đứa con mình yêu quý!" - chuyên gia tâm lý Ngô Toàn khẳng định. Điều này bắt nguồn từ suy nghĩ cực kỳ phi lý của những cha mẹ có ý định tự tử. Bởi vì những người cha, người mẹ này cho rằng mình đang ở hoàn cảnh khốn cùng, rơi xuống đại ngục không lối thoát, họ và con tự sát là để giải thoát cho chính mình và cả đứa con mà mình yêu thương.

Một khía cạnh khác dễ nhận thấy là những vụ án cha mẹ bắt con cùng chết thường bắt nguồn từ những xung đột nặng nề giữa người cha, người mẹ đó với chồng/ vợ/ người thân của mình: như chồng cờ bạc, ngoại tình, vợ chồng cãi nhau, bị đánh đập… Nếu những người trong cuộc biết cách đối phó với những vấn đề tinh thần, những xung đột hôn nhân của mình một cách lành mạnh… thì đã không có những câu chuyện đắng lòng "sao cha mẹ lại giết con".

"Suy cho cùng, một trong những điều tốt nhất mà cha mẹ mang lại cho đứa trẻ chính là sự cân bằng, lành mạnh, hạnh phúc về mặt tinh thần của chính họ, cũng như cách họ xử lý những xung đột vợ chồng một cách tích cực.

Khi cha mẹ không ý thức được điều đó, trạng thái tâm lý và mối quan hệ vợ chồng giữa người cha và người mẹ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đứa trẻ, mà trường hợp tồi tệ nhất là có thể giết chết đứa con khi tuyệt vọng trong việc giải quyết những vấn đề cá nhân mình!" - chuyên gia tâm lý nhận định.

AloBacsi.vn
Theo Hạnh Nguyên - Yeutretho/ Người Đưa Tin

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X